Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Những Điều Cho Tớ Và Em

Bao nhiêu năm nữa?

Những điều cho Tớ và Em.

***

2. Bao nhiêu năm nữa?

 

Bao năm nữa?

Chúng mình lại gặp nhau?

Vào cái ngày mưa thôi rơi ướt áo

Bao năm nữa?

Chúng mình lại gặp nhau?

Bằng dáng vẻ chúng mình từng ước ao

Bao năm nữa?

Chúng mình lại gặp nhau?

Khi chúng mình thoát khỏi lưỡi liêm đao

 

Cuộc sống này vốn dĩ đã nát nhàu

Tay em đẹp, mắt em xinh

Đừng làm nó đỏ, ngoan, thôi khóc òa!

Dẫu đời chẳng chịu hiền hòa

Xin em ở lại! 

Để mình thương em!

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px