Nỗi niềm

Tập 3: Điều con muốn

Mẹ lại ngồi lặng lẽ


Bố buông tiếng thở dài


Còn con thì ngơ ngác


Trông ngóng gì ngày mai!



Muốn cho con được sống


Xin chớ cứ thở dài!


Muốn cho con hi vọng


Xin chớ lặng lẽ hoài!



Con thật không muốn khóc


Mà chỉ muốn vui cười


Con vốn không có tội


Sao phải buồn mãi thôi?



Xin mẹ đừng im lặng!


Xin bố chớ thở dài!


Bình yên không phải thế


Mà là ai cũng vui



Dẫu giả vờ cũng được


Xin bố mẹ hãy vui!


Dẫu dối con cũng được


Xin bố mẹ hãy cười!



Bố mẹ ơi, con muốn


Hi vọng vào ngày mai…

1

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này