Nỗi niềm

Tập 5: Em muốn ngủ quên

Em muốn ngủ quên đi


Giữa cuộc đời đầy gió


Bên biển chiều sóng vỗ


Để quên niềm hư vô



Em muốn mãi ngủ mơ


Thấy bao điều kỳ diệu


Ngày mai người sẽ hiểu


Em muốn vậy vì đâu



Bao nhiêu những u sầu


Hằn chứa trong ký ức


Nếu mà em tỉnh giấc


Nỗi sầu nào bùng lên



Và em muốn ngủ quên


Quên hết ngày tháng ấy


Chẳng bao giờ thức dậy


Khỏi đánh thức niềm đau



Em muốn ngủ thật sâu


Giấc ngủ dài bất tận


Dẫu núi mòn, biển cạn


Em vẫn muốn ngủ quên…

1

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này