Nỗi niềm

Tập 10: Nếu

Nếu tôi là ngọn lửa


Tôi sẽ đốt trái tim


Thắp tình yêu mãnh liệt


Trải ra khắp mọi miền


Nếu tôi là ngọn gió


Tôi sẽ xé nát thân


Cống hiến từng hơi thở


Cho những nơi dừng chân


Nếu tôi là hạt bụi


Tôi nguyện sẽ hằn sâu


Tận vào lòng đất mẹ


Cho đất thêm mỡ màu


Nếu tôi là dòng nước


Tôi sẽ mở lòng ra


Bồi đắp vào bờ bãi


Cho đồng xanh bao la


Tôi ước tôi là chim


Bay đi khắp mọi miền


Tôi ước là hoa nhỏ


Cho cuộc đời đẹp thêm


Mãi mãi tôi vẫn ước


Giấc mơ nào bùng lên?

1

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này