Nỗi niềm

Tập 12: Dậy đi em

Dậy đi, dậy đi em!


Đừng ngủ quên giữa những dòng ký ức


Dẫu thức dậy là tim mình thổn thức


Thì cũng đến lúc mình phải dậy, em ơi!


Em cũng như ta, hay mơ tưởng xa xôi


Chỉ muốn ngủ vùi trong bao trang ký ức


Chẳng bao giờ muốn mình thức giấc


Chẳng muốn thời gian trôi lặng lẽ từng ngày


Ta cũng như em, trong giây phút này đây


Nhớ kỷ niệm xưa mà bỗng nhiên muốn khóc


Nhưng lại giữ trong tim mình tiếng nấc


Tuổi thơ ơi, nhớ quá đi thôi!

1

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này