Ngay sau đó là một loạt thông báo xuất hiện.
[Bạn đã nhận được một trăm nghìn đồng]
[Bạn đã nhận được năm trăm đô-la Mỹ]
[Bạn đã nhận được Kỹ năng [Chém gió thành thần] cấp R]
[Bạn đã nhận được mười nghìn đồng tiền Âm Phủ]
Nghe đến quả nhận được tiền, có thể người bình thường sẽ vui lắm đúng không? Nhưng mà đối với người xuyên không mà nói thì chỗ tiền đó đúng kiểu giải thưởng an ủi, và nó cũng đồng nghĩa là bạn vừa tiễn biệt một cái rương giá trị cao để đổi lấy một mớ rác.
Có thấy gì không? Đến tiền Âm Phủ cũng có luôn. À, tiền Âm Phủ này không phải tiền vàng mã mà chúng ta vẫn thấy vào những dịp mùng 1 đầu tháng và ngày rằm, mà đây thật sự là tiền để sử dụng ở những thế giới có bối cảnh mà Âm Phủ/Địa ngục tồn tại. Đây là tiền được lưu hành theo đúng luật và có giá trị sử dụng thực tế đấy, chỉ là không phải ở thế giới này thôi.
Thế nên mặc dù ruột đau như cắt và nước mắt đầm đìa, Linh vẫn tự nhủ rằng thôi để Hệ thống cất đi, trong trường hợp chẳng may lưu lạc đến mấy thế giới kì kì thì vẫn còn có cái để dùng. Hoặc không thì để Hệ thống nó đổi thành tiền mình cần dùng cũng được.
[Bạn đã nhận được Kỹ năng [Giữ thăng bằng] cấp N]
[Bạn đã nhận được năm trăm nghìn đồng]
[Bạn đã nhận được Kỹ năng [Ngôn linh] cấp S]
[Chúc mừng bạn đã nhận được "Trứng Hồ Ly Hắc Ám" cấp SS]
[Bạn đã nhận được một triệu đồng]
[Chúc mừng bạn đã nhận được "Lời Nguyền Huyết Mạch" cấp SS]
Linh mắt chữ O, mồm chữ A nhìn vào thông báo của Hệ thống, trong lòng làm động tác oh yeah.
Hai món đồ cấp SS, một kỹ năng cấp S! Vậy cũng có lời rồi.
Cơ mà tiếp theo đấy phải xem xem những thứ này có dùng được ở đây không nữa. Nếu không dùng được thì cũng thể cả.
Quả đúng như vậy, "Lời Nguyền Huyết Mạch" bị khóa, nhưng Trứng Hồ Ly thì không. Ngôn linh có thể sử dụng được nhưng bị hạn chế về sức mạnh và số lần sử dụng, thế cũng đã rất tốt rồi.
[Giới thiệu: Trứng Hồ Ly Hắc Ám
Mô tả: Một quả trứng to bằng trứng đà điểu, với hoa văn mây màu đen đậm nổi trên nền xám bạc. Nhìn là biết trứng của tộc Hồ Ly Hắc Ám - một trong những sinh vật được sinh ra bởi tai họa và lòng tham. Lấy nỗi đau của sinh linh làm chất dinh dưỡng, khinh thường sự ngu dốt của muôn loài, tộc Hồ Ly Hắc Ám có khả năng hấp thụ những thứ thuộc về bóng tối để biến thành sức mạnh cho họ, bao gồm cả ô nhiễm nhân duyên của loài người thấp hèn.
Lưu ý: Vì dòng tộc Hồ Ly Hắc Ám có niềm tin mãnh liệt vào sự cao quý của bản thân, chỉ có thể ký kết khế ước bình đẳng trở lên với chủng tộc này, không thể bắt họ làm nô lệ cho bạn trừ phi họ tự nguyện phục tùng. Một khi không làm đúng hướng dẫn, người sử dụng tự gánh chịu hậu quả.]
Chính là nó!
Dù rằng nghe hướng dẫn thì có vẻ người bạn mới này không thân thiện cho lắm, nhưng ngầu thật sự. Với lại còn có khả năng xử lý được ô nhiễm, chỉ cần thế thôi đã xứng đáng cho 5 sao rồi.
Có điều là theo như hướng dẫn ở đây thì phải ấp trứng trong 48 tiếng đồng hồ.
"Giờ tôi ấp cái này kiểu gì?"
[Tôi có cung cấp chức năng lò ấp á. Chủ nhân đưa tôi là được.]
"May nhé, chứ bảo tôi ấp thì chịu chết đấy."
[Nhưng đến khi trứng nở thì Chủ nhân không thể để nó trong không gian hệ thống được đâu. Khi cậu ký kết khế ước với nó, nó sẽ biến thành một hình dạng nhất định mà ở ngoài, hoặc vào trong biển ý thức của cậu.]
[Đồng thời, vì cậu chỉ là một người bình thường, nếu trong trường hợp con cáo này mà tốt tính thì không sao nhưng nếu nó mà xấu tình thì cậu sẽ có nguy cơ bị nó phản lại đấy. Nó thuộc hàng yêu thú cấp cao, còn thuần chủng nữa.]
Nếu là như vậy, có vẻ việc nuôi người bạn mới này giống con dao hai lưỡi hơn rồi.
Khó nghĩ thật sự.
Cuối cùng là quay ra được bảo vật SS nhưng bản thân lại không đủ năng lực để dùng. Nghe buồn ơi là sầu.
"Cấp độ thể chất và tinh thần của tôi là gì ấy nhỉ?"
[Thế chất của Chủ nhân là B, Tinh thần của Chủ nhân là B+. Nếu cậu là người thường nhưng muốn khống chế được yêu thú cấp SS, Tinh thần của cậu phải từ S trở lên.]
Thật tuyệt vời, không thể tin nổi. Tóm lại là khỏi dùng.
"Có cách nào có thể nâng cao năng lực Tinh thần và Thế chất trong thời gian ngắn không?''
[Chủ nhân hỏi câu đó không khác gì mấy người lười biếng thừa cân nhưng lại muốn giảm cân thần tốc vậy. Không có đường tắt nào mà không gây hại cho sức khỏe đâu.]
"Trong sáu tháng thì sao?"
[...Chủ nhân đã bao giờ nghe đến mấy khái niệm kiểu "tẩy kinh phạt tủy, thoát thai hoán cốt" giống mấy bộ Tu tiên chưa?]
"Tôi nghe rồi, nhưng vậy cũng làm được luôn hả?"
[Làm được, nhưng mà cái giá phải trả không hề nhỏ chút nào. Trong khoảng thời gian đó Chủ nhân sẽ không thể tham gia bất kỳ hoạt động nào khác. Cậu có thể cân nhắc dùng thế thân để đi học hộ, còn cậu sẽ phải vào không gian của tôi trong suốt sáu tháng để trải qua quá trình cải tạo cơ thể và huấn luyện kiểu địa ngục.]
"Cái giá phải trả là bao nhiêu?"
[Hai mươi nghìn điểm tích lũy.]
"Cậu giết tôi đi."
[Không thì cậu bán bớt bảo vật SS đi lấy điểm tích lũy cũng được mà.]
"Con cáo hắc ám thì chắc chắn không được, Lời Nguyền Huyết Mạch... công dụng của nó là cái gì?"
[Giới thiệu: Lời Nguyền Huyết Mạch
Mô tả: Trên thế gian này tồn tại những tộc người sở hữu sức mạnh siêu nhiên, từ đó làm bá chủ một vùng và khiến những người khác phải kiêng dè. Tuy nhiên, không có vinh quang nào mà không phải trả giá. Sở hữu huyết mạch đặc biệt cũng đồng nghĩa với việc phải chấp nhận số phận không thể thay đổi được của gia tộc!
Bảo vật này cho phép người sở hữu được lựa chọn một loại huyết mạch có năng lực đặc biệt ở các thế giới mình đã đi qua và "hóa thân" thành người mang năng lực của huyết mạch đó, mỗi thế giới được sử dụng một lần. Cái giá phải trả để mượn sức mạnh đó là bạn phải chia sẻ số phận với những người cùng tộc. Vinh cùng vinh, tổn cùng tổn. Họ chịu gì thì bạn chịu như thế.]
"Giống như kiểu, ví dụ thôi nhé, giả sử như tôi lạc vào thế giới nào đó giống như kiểu Naruto chẳng hạn, xong tôi quyết định dùng món này để có khả năng sử dụng Mangekyo Sharingan thì cái giá tôi phải trả là có thể bị mù ở cái thế giới đó ấy hả."
[Cũng có thể hiểu như vậy. Hoặc ví dụ như cậu làm hậu duệ ma cà rồng thì gặp ánh sáng mặt trời cậu sẽ hóa thành cát bụi í.]
"Rủi ro từ tai nạn nghề nghiệp cũng cao he."
[Thì làm gì có cái gì toàn năng mà không có khiếm khuyết đâu. Trừ phi...]
"Trừ phi gì?"
[Nếu là bảo vật cấp 3S thì sẽ không có những tác dụng phụ như thế. Nhưng những món đó là truyền thuyết rồi, không lấy được đâu.]
Bình luận
Chưa có bình luận