"Giữa dòng đời tấp nập, đôi ta gặp nhau đúng là quả báo" (9)





Cuối cùng thì Linh vẫn chọn bỏ ra 20.000 điểm để bắt đầu quá trình cải tạo thể chất cũng như tinh thần.

Lý do rất đơn giản: Cải tạo thể chất và tinh thần có thể sử dụng được vĩnh viễn, còn việc cô lập ô nhiễm chỉ dùng được một lần. Chưa kể đến việc cô có linh cảm rằng nếu hiện tại ô nhiễm đã lan đến đây rồi thì việc các thế giới khác cũng đồng thời xuất hiện ô nhiễm chỉ còn là vấn đề thời gian.

Cô nhờ Hệ thống tạo ra một phân thân cho mình. Phân thân này về thiết lập mà nói thì khá là giống kiểu phân thân trong Naruto, tức là nó sẽ kế thừa toàn bộ ký ức và thực lực của cô, chỉ yếu hơn về mặt sức mạnh. Khi hủy phân thân, cô có thể nhận được toàn bộ ký ức và trải nghiệm của nó - như vậy có thể đảm bảo rằng khi cô quay trở lại, mọi thứ vẫn không khác gì lúc cô trực tiếp tham gia.

Về cơ bản thì là một sản phẩm của Hệ thống, việc phân thân của cô qua mặt được tất cả những người ở thế giới cấp độ này không có gì là khó khăn cả. Mọi người vẫn thấy cô đi học và làm bài đầy đủ, hết giờ thì đi về. Dân tình vẫn thấy cô sinh hoạt bình thường, chẳng có gì thay đổi.

-

Nhưng không phải với S-2312, và cũng không phải với Hoàng Thiên.

Thế nên mới có màn xét hỏi sau giờ học như thế này.

- Phương Linh ở đâu rồi?

- Em không hiểu anh đang hỏi gì?

- Cô rất giống, nhưng không phải em ấy. Nói đi, em ấy đang ở đâu?

"Linh" nhìn Thiên với vẻ mặt khó xử, giống như kiểu anh đang nói một điều gì đó thật vô lý. "Cô" thở dài, nói với anh:

- Đến người yêu của mình mà anh cũng không nhận ra sao? Nếu anh không tin thì anh có thể hỏi em bất cứ thứ gì chỉ hai đứa biết, em có thể trả lời cho anh nghe hết.

Thiên mờ mịt nhìn cô, tạm thời không nói thêm gì.

[Đây là một phân thân được Hệ thống khác tạo ra, khả năng cao là được kế thừa ký ức của chính chủ rồi. Cậu có hỏi như vậy mà nó không thừa nhận thì cậu cũng chẳng làm gì được đâu.] 

"Chết tiệt, vậy là em ấy lại để lại tôi ở đây và bỏ đi lần nữa?"

[Tôi không nghĩ vậy, đây là phân thân có khả năng chuyển ký ức cho chính chủ, chỉ sử dụng với mục đích tạm thời. Khả năng cao là cô ấy vì một lý do nào đó phải tạm thời rời đi, nhưng sẽ quay trở lại. Nếu thật sự không muốn quay lại thì phải dùng thế thân theo kiểu tôi dùng cho cậu trước đó mới đúng.]

[Nếu cậu không ngại để lộ với Linh về sự tồn tại của tôi thì để tôi thử.]

"Vậy cậu thử xem."

[Đang tiến hành tấn công tường bảo vệ của Hệ thống gần nhất...]

[...!]

[Đừng có đùa... Một Hệ thống thay đổi số phận ở cái thế giới bình thường này!?]

[Ê đằng đó, từ từ đã, nếu mấy người muốn tự do hành sự ở thế giới này thì bảo bọn tôi rời đi là được. Bạo lực không phải là cách giải quyết tốt nhất đâu. Tụi này yêu hòa bình lắm.]

[Chủ nhân của cậu đang ở đâu?]

[Ề... Cô ấy đang đứng đây nè.]

[Cậu giỡn mặt tôi à?]

[...Tôi không có ý đó, nhưng tôi không thể bán đứng Chủ nhân của mình được - cái này là đạo đức nghề nghiệp. Nếu các cậu thật sự muốn ở thế giới này thì bọn tôi nhường lại được. Bọn tôi hứa không cản trở các cậu làm nhiệm vụ đâu.]

[Thiên là Chủ nhân của tôi.]

[Vãi.]

[Giờ ông ấy muốn hỏi Chủ nhân thật sự của cậu đang ở đâu. Cậu có 10s để trả lời, hoặc tôi không có cách nào khác ngoài hack cậu để tìm câu trả lời.]

[Từ từ, ông ấy có đang nghe được đoạn hội thoại này không?]

[Không.]

Thật ra là có, nhưng không biết thì cũng không chết ai.

[...Ông ấy là người của thế giới trước à?]

[Ừ.]

[Vãi chưởng, tôi phải để Linh biết vụ này. Cái này còn giống với phim truyền hình hơn cả phim truyền hình!]

"Bảo nó đừng có nói gì hết."

[Đừng có nói gì hết, hoặc tôi sẽ hack cậu.]

[...Tại saooo?]

[Không sao trăng gì hết, ông ấy muốn thế.]

[Nhưng... nhưng...]

[Không lằng nhằng, Chủ nhân của cậu ở đâu?]

[Linh đi tẩy kinh phạt tủy rồi. Tại thể chất và tinh thần của cậu ấy kém quá nên phải làm vậy.]

Sau đó, Hệ thống của Linh đã tóm tắt lại sự việc bằng khoảng 1.500 chữ.

[Cái đó dễ mà? Không thì để bọn tôi làm cũng được. Sao lại để bà ấy làm vậy?]

[Ai biết các cậu có ở thế giới này chứ! Cậu thừa biết Hệ thống cấp thấp không thể dò xét Hệ thống cấp ngang bằng hoặc cao hơn mình mà. Với lại đây là ở thế giới bình thường, đố ai mà biết cậu sẽ nhảy vào?]

"Vậy cái mà cậu nói là tẩy kinh phạt tủy đó có ảnh hưởng gì không tốt đến em ấy không? Với cái đó kéo dài bao lâu?"

[Ủa cậu mở mạng cho Thiên rồi à? Về cái này thì... chắc chắn là có rồi. Nhưng mà cái đó là bắt buộc, muốn mạnh lên thì phải chấp nhận chịu đựng.]

[Đại khái thì nó sẽ đau như kiểu bị róc xương róc thịt.]

"Mẹ nó, thế mà cậu để em ấy làm? Cậu làm Hệ thống kiểu quái gì thế? Bao giờ em ấy mới có thể ra được khỏi đó?"

[...Sáu tháng.]

Sáu tháng.

[...Cô ấy bảo đến lúc cậu thực hiện xong lời hứa thì cô ấy cũng sẽ ra.]

Nếu Hệ thống của Linh có thực thể, Thiên khá chắc mình sẽ đấm vào giữa mặt nó một phát.

"Tôi cũng muốn vào đó."

[Không được.]

"Tại sao?"

[Cậu chưa có một điểm nào cả. Nếu muốn vào cùng một chỗ giống Linh cậu sẽ phải tốn 20.000 điểm. Đó không phải là một số điểm nhỏ. Nếu cậu muốn có, cậu phải qua thế giới khác làm nhiệm vụ. Và thời gian thực hiện nhiệm vụ ở từng thế giới không hề ngắn.]

"Tôi sẽ phải vào thế giới từ cấp Khó trở lên thì mới có khả năng kiếm được chỗ điểm đó trong thời gian ngắn, đúng không."

[Phải.]

Thiên hít một hơi thật sâu. Cái cảm giác bất lực giống lúc ở thế giới trước lại dâng lên trong anh một lần nữa. 

"Vậy thì đi thôi."

"Cậu cũng tạo cho tôi một phân thân ở đây đi. Có gì sau khi làm nhiệm vụ, chúng ta sẽ quay lại đây."

"Trong lúc đó" - Thiên nói với Hệ thống của Linh - "Tốt nhất là cậu nên bảo vệ em ấy cho tử tế."

[Được thôi... Nhưng mà cũng chỉ có sáu tháng thôi, cậu ở ngoài này đợi Linh thì cũng có sao đâu.]

"Tôi không thể đợi được. Đi thôi, S-2312."

[Được. Chờ tôi một chút, tôi đang khởi tạo một phân thân cho cậu.]

-

"Sao rồi?"

[Xong rồi, thế giới tiếp theo đã được xác định. Nhưng mà nghĩ cũng buồn cười. Cái thế giới vừa rồi chỉ là cấp độ Bình thường, có nhất thiết cả cậu và cô ta phải làm đến mức này không?]

"Tôi không biết. Nhưng tôi tin những gì em ấy làm là có lý do của mình. Bảo tôi trơ mắt nhìn em ấy chịu đựng những điều đó mà không có cách nào khác, tôi không làm được."

[Tôi nghĩ tôi sẽ không thể nào hiểu hết nổi loài người các cậu. Nhưng thôi.]

Thiên cùng S-2312 cứ như vậy, xông vào thế giới chỉ định.

[Điểm đến tiếp theo: Thế giới của người thú.

Cấp độ: Khó.

Nhiệm vụ: Giúp Thủ lĩnh của Bộ lạc Animalist thay đổi vận mệnh, chiến thắng được đám Alienaut xâm lược.]

-

[Rẹt... rẹt...]

[Cảnh báo: Thế giới này xuất hiện ô nhiễm gây biến dị.]

[Mức độ ô nhiễm: 55%. Người Alienaut xuất hiện biến dị.]

[Vận mệnh thế giới thay đổi, cấp độ thay đổi.]

[Cấp độ: Rất khó.]

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout