Ôm lấy bầu trời, băng qua từng thế giới

Chí Âm Chí Dương (4)


Sau khi ăn uống no nê, cả hai trả tiền rồi rời khỏi quán trọ.

Khi đi ngang qua một khu chợ, Gakubane quay ra hỏi cô:

- Sếp có thứ gì cần mua hay muốn ăn gì không để tôi mua cho? Chúng ta sẽ phải đi một quãng đường khá dài đấy.

- Để xem nào... Đồ ăn thức uống của thế giới này chắc mua bánh trái hay thịt thà gì đó thôi. Ngoài ra thì ở đây có đá kiểm tra linh căn không nhỉ? Tôi mới mở lại được sức mạnh, còn chưa kiểm tra được mình thuộc hệ gì nữa. Cậu chắc kiểm tra rồi đúng không?

- Tôi chưa. Lúc tôi ở trong cơ thể này thì đã là đệ tử của Nam Việt Tông rồi, trước đó thân xác này kiểm tra ra tứ linh căn thì phải.

Ở trong thế giới tu tiên này, những người có khả năng tu luyện đều sở hữu một thứ gọi là linh căn. Giải thích một cách đơn giản thì thứ gọi là "linh căn" này cho biết tố chất tu luyện và hệ sức mạnh của người đó. Hệ sức mạnh gồm hệ cơ bản (kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong), hệ nâng cao (lôi), hệ đặc biệt (bóng tối/ánh sáng). Người nào mang sức mạnh hệ thuần khiết nhất (đơn linh căn) thì tố chất sẽ cao hơn so với những người pha tạp, càng pha tạp nhiều hệ thì linh căn càng kém. Do vậy ngũ linh căn (linh căn hỗn tạp của năm hệ khác nhau) là thấp kém nhất, sau đó đến tứ linh căn, tam linh căn và nhị linh căn.

Tố chất tu luyện được phân chia ra làm bốn cấp độ: Thiên, Địa, Huyền, Hoàng, trong đó Thiên linh căn là cấp độ cao nhất và Hoàng linh căn là cấp thấp nhất. 

Khi tuyển chọn đệ tử, các tông môn sẽ sử dụng một loại khoáng thạch đặc biệt để sàng lọc đệ tử, gọi là đá kiểm tra linh căn. Bằng cách đưa "khí" của bản thân vào đá, viên đá sẽ phản ứng và nhìn vào phản ứng của đá người ta có thể xác định được người đệ tử đó tố chất như thế nào. Đá kiếm tra linh căn cũng chia ra làm bốn loại là Thiên, Địa, Huyền, Hoàng, và đá của các tông môn lớn sử dụng đều từ cấp Địa trở lên.

Với một viên đá kiểm tra linh căn tốt, phản ứng của đá với từng loại linh căn như sau:

Màu của đá: Kim là màu vàng, mộc là xanh lá, thủy là xanh lam, hỏa là màu đỏ, thổ là màu nâu, phong là màu trắng, lôi là màu tím, bóng tối thì đá sẽ đen đặc lại, ánh sáng thì sẽ thấy đá phát ra hào quang rực rỡ.

Số lượng màu sắc xuất hiện trên đá: Chỉ độc một màu là đơn linh căn, hai màu là nhị linh căn, ba màu khác nhau xuất hiện là tam linh căn, bốn màu là tứ linh căn, năm màu là ngũ linh căn.

Cách viên đá thể hiện màu sắc: Cấp Hoàng thì màu tù mù, khó nhìn, mờ nhạt. Cấp Huyền thì rõ nét hơn. Cấp Địa thì màu sắc nhìn rất rõ, thậm chí còn tỏa ra xung quanh viên đá. Cấp Thiên thì màu sắc trên đá sẽ nét căng, sau đó biến thành cột sáng lớn rọi thẳng lên trời như một cách để tuyên bố "cái đứa đang thử đá này là nhân tài đấy, hốt nó về ngay và luôn đê".

- Thế thì phải thử lại đấy. Cá nhân tôi khá thích cái trò này, nó không khác gì mấy cái trắc nghiệm nhóm máu rồi cung Hoàng đạo các thứ, khá là vui. Cậu không tò mò mình sẽ sở hữu linh căn như thế nào sao?

- Sếp nói có lý. Thế chúng ta qua chợ cho tu sĩ mua đá đi.

Vậy là hai đứa lon ton đi ra chợ dành cho tu sĩ. Khu chợ này cách chợ của người thường không xa, và khi đến cả hai đứa thật sự đã choáng ngợp về sự phong phú và đa dạng của những mặt hàng tại đây. Cả hai đều biết thế giới mình đang ở là thế giới tu tiên rồi, nhưng chỉ đến khi đặt chân vào đây thì cái cảm giác đó mới trở nên chân thật hơn cả. Bùa chú có; các thể loại ma thú đang sống có, chết có; đủ loại vũ khí từ kiếm, roi, chùy, dao găm...; các loại thuốc dành cho tu sĩ, các loại trận pháp được vẽ sẵn với mức giá bán lẻ rẻ hơn bán buôn... thượng vàng hạ cám đủ cả.

- Bùa đủ loại, từ bùa định thân* cấp Hoàng đến bùa trấn yểm cấp Địa bùa gì quý vị cần chúng tôi đều có! Mua 2 tặng 1 tính tiền 3 đây! Mại dzô mại dzô!
*Một loại bùa chú dùng để khóa cử động của đối phương, đối phương dính bùa sẽ không thể cựa quậy.

- Máu ma thú cấp Địa! Máu ma thú cấp Địa đây! Phù hợp cho cả ma tu người lớn và ma tu trẻ nhỏ!

- Vị đại gia này, trông cốt cách ngài thanh cao như vậy mà không sử dụng phi kiếm xịn nhất thì phí của giời. Ở đây chúng tôi có phi kiếm mới nhập về chính hãng của đại sư XXX, hoàn tiền 100% nếu phát hiện ra là hàng giả. Đi mây về gió mượt mà, đảm bảo các nữ tu sẽ phải nhìn ngài với con mắt hoàn toàn khác biệt! Giá gốc 100 linh thạch thượng phẩm, nay tiệm tôi khai trương giảm một phần, chỉ còn 99 linh thạch!

- Trông sầm uất hơn tôi nghĩ. - Linh trầm trồ nhìn một số pháp trận được bán công khai tại một sạp hàng nọ - Tôi cứ nghĩ thế giới tu tiên nó phải có phong cách cổ trang hơn, mà nghe người ta rao tôi cứ thấy nó bịp bịp giống thế giới hiện đại thế nào ấy...

- Nhưng phải công nhận trông cái gì cũng muốn mua thật sếp ạ, mỗi tội chúng ta không có tiền.

- Công nhận... Giờ chắc hai đứa phải xem làm thế nào để kiếm được tiền.

- Hay là chúng ta thử đến Vọng Nguyệt Các xem?

Cái gọi là Vọng Nguyệt Các trong thế giới này thực chất không khác gì trung tâm giới thiệu việc làm ở thế giới hiện đại, điều khác biệt duy nhất là nó được lập ra để giới thiệu việc làm cho người tu tiên.

Ở thế giới nào cũng vậy, có làm thì mới có ăn, không làm mà đòi ăn thì đến cám cũng không có mà ăn đâu.

Tại Vọng Nguyệt Các, công việc được thể hiện dưới dạng các nhiệm vụ và ủy thác. Những nhiệm vụ và ủy thác này được chia thành ba nhóm: Công việc thường xuyên, công việc đột xuất và truy nã. Những việc thuộc hàng đột xuất và truy nã thường tiền thưởng rất cao, và vì là công việc dành cho tu sĩ nên tiền thưởng đều được quy ra linh thạch cực kỳ hậu hĩnh.

Dĩ nhiên, lợi nhuận lớn cũng kèm với rủi ro cao. Những tu sĩ bị truy nã với mức thưởng ngút trời cũng thường là những kẻ rất mạnh. Kẻ đang được truy nã mức cao nhất ở trên bảng - với hơn 500 vạn (5.000.000) linh thạch thượng phẩm - là một kẻ thuộc cấp độ Đại Thừa Kỳ, thế nên muốn bắt được hắn hay mang xác hắn về lĩnh thưởng thì còn phải xem bản thân có đủ năng lực và có mạng để mang hắn về không đã. Tương tự, những công việc đột xuất với số tiền thưởng kếch xù cũng khó khăn không kém, dĩ nhiên, bởi nếu ai cũng làm được thì miếng ngon đã không còn đến trưa - Nói theo ngôn ngữ ngày nay là nếu có thằng giới thiệu cho bạn việc nhẹ lương cao, việc đó mà ngon ăn thật thì nó đã gọi cả họ nhà nó vào làm rồi, không đến lượt bạn.

- Ê, cái này là vụ cậu kể với tôi đúng không? Bên Nam Việt Tông lên lệnh truy nã rồi này.

Gakubane nhìn vào mẩu tin mà Linh chỉ. Trên đó đăng ảnh đệ tử quan môn mà cậu đã kể với Linh, đồng thời thêm vào đó là mô tả nhiệm vụ.

[Truy nã Lương Gia Bảo, đệ tử quan môn của Tứ trưởng lão Nam Việt Tông và Phát động nhiệm vụ truy tìm cuốn bí tịch Ngũ Trảo Kỳ Lân, một trong ba bí tịch trấn phái của Nam Việt Tông.

Tiền thưởng: 10 vạn linh thạch trung phẩm cho ai bắt được Lương Gia Bảo (còn sống), 20 vạn linh thạch thượng phẩm cho ai tìm được cuốn bí tịch và nộp lại cho tông.]

- Ái chà chà, tiền thưởng như này thì nhiệm vụ này khó nhằn ra phết. Thôi biết thế, chúng ta tìm việc khác đi. - Linh vỗ vai cậu, sau đó quay sang đọc những mẩu tin khác.

- Ngũ Trảo Kỳ Lân? Giờ tôi mới biết tên cuốn bí tịch đó đấy. Kỳ Lân à... Sếp, sếp biết chuyện bảy Thánh Thú Thượng Cổ không?

- Tsukumaro có từng kể với bọn tôi, nhưng cũng chỉ là sơ bộ thôi.

- Sếp biết Kỳ Lân đại diện cho gì không? 

- Tôi chỉ nhớ mang máng họ đại diện cho bầu trời, nắm giữ trật tự thế gian.

- Vậy sếp có biết về dạng Đặc biệt của từng Thánh Thú và Hoàng hôn của Thánh Thú không?

- Cái đó là cái gì vậy?

- Cái này cũng là bí mật mà tôi tình cờ phát hiện ra đấy. Bảy Thánh Thú Thượng Cổ vốn dĩ đã là sự tồn tại rất đặc biệt, nhưng trong chính dòng tộc của họ lại phân chia thêm nữa. Hậu duệ của họ đã hiếm rồi, hậu duệ có thể đạt được dạng Đặc biệt còn hiếm hơn. Nói cho dễ hiểu, hậu duệ nào trong dòng tộc kích hoạt được dạng Đặc biệt có thể được coi là vua trong tộc, là thủ lĩnh của cả dòng tộc đó, là thiên tài ngàn năm có một. Và Ngũ Trảo Kỳ Lân chính là dạng Đặc biệt của Kỳ Lân. 

- Có bảy Thánh Thú, mỗi Thánh Thú sẽ có một dạng đặc biệt ứng với dòng tộc của mình. Chu Tước là Thượng Thiên Chu Tước, Huyền Vũ là Địa Phủ Huyền Vũ, Thanh Long là Thượng Ngàn Thanh Long, Bạch Hổ là Thoải Phủ Bạch Hổ, Kỳ Lân là Ngũ Trảo Kỳ Lân, Kim Long là Lưu Ngọc Kim Long, còn Phượng Hoàng thì không có thông tin.

- ... Sao lại như vậy? 

- Ờ, sếp thấy cay lắm đúng không? Nhưng nó lại có lý do cả, bởi nó liên quan đến cái ban nãy tôi vừa nói, là Hoàng hôn của Thánh Thú. Trong một lần tình cờ nghe được Uehara nói với ai đó, tôi cũng không biết nữa, ông ta từng nói về cụm từ này. Tôi không thể biết chi tiết hơn, chỉ biết rằng khi tất cả hậu duệ Thánh Thú với dạng đặc biệt tập hợp lại, đó cũng là thời điểm vũ trụ này bên bờ hủy diệt. Bởi chỉ đến khi vạn thế lâm nguy, đất trời sụp đổ, những chiến binh Thánh Thú mạnh nhất mới gặp mặt nhau, để quyết định vận mệnh của vũ trụ này.

- Và chỉ khi sáu Thánh Thú mạnh nhất xuất hiện, thể Đặc biệt nhất của Phượng Hoàng mới thức tỉnh. Sở dĩ không ai biết được thể Đặc biệt của Phượng Hoàng là gì, bởi vì một là việc cả sáu Thánh Thú cùng xuất hiện nó còn hiếm hơn vạn lần trúng số, đồng nghĩa với việc gần như chưa bao giờ xảy ra. Mà kể cả có xảy ra đi chăng nữa thì thời điểm đó cũng là lúc mọi thứ đã bị hủy diệt, chỉ những kẻ cho gọi Phượng Hoàng bất tử mới được chứng kiến. Mà những người chứng kiến được cảnh tượng đó thì mộ giờ chắc cũng xanh cỏ lắm, hoặc có khi hậu thế xây mấy chục căn chung cư trên đó luôn rồi.

- Thế thì chuyện Hoàng hôn của Thánh Thú từ đâu ra mà ông ta biết được?

- Có một thằng là hậu duệ của Chu Tước, cũng theo Schatten đó, mỗi tội huyết thống thằng này không thuần chủng thôi. Nó biết vài chuyện về dòng tộc, và có từng kể cho Uehara để đổi lấy sự bảo hộ từ tổ chức. Tôi thì không ưa thằng này cho lắm, bởi nó là loại sẽ bán đồng tộc khi được giá. Nó đã giúp Schatten bắt giữ một người cùng tộc với nó và có huyết thống tương đối thuần khiết, giờ Schatten giữ nó lại để bắt nốt hậu duệ Phượng Hoàng bởi Chu Tước và Phượng Hoàng có đôi chút quan hệ với nhau, và người của tộc Chu Tước có thể ít nhiều cảm nhận được huyết thống của Phượng Hoàng. Theo như truyền thuyết từ miệng thằng này thì từ thuở rất xa xưa, người của tộc Chu Tước là tướng lĩnh trung thành và chiến đấu dưới trướng của Phượng Hoàng. Cùng được lửa yêu mến, nhưng Phượng Hoàng ở một đẳng cấp cao hơn.

- Bọn tôi từng gặp mấy thằng bên Schatten rồi, chả biết gặp phải thằng ôn đó chưa... À, hình như là rồi... Mà tôi chả nhớ tên thằng đấy nữa. Nhưng mà cái kiểu bán rẻ đồng tộc như thế thì tôi khinh.

Trên đời này không khó để bắt gặp những kẻ như thế. Chúng nó nghĩ ai cũng sẽ như chúng nó, sẵn sàng bán rẻ người thân, bạn bè, thậm chí cả Tổ quốc vì tiền tài và danh vọng. Trong não trạng chúng nó thì kẻ mạnh làm gì cũng đúng, theo kẻ mạnh là giàu sang sung sướng và đánh đuổi kẻ mạnh là sai. Chúng nó đã thần phục quen thói, và mặc dù là kẻ yếu nhưng chúng nó lại rất thích theo góc nhìn của kẻ mạnh bởi chỉ khi làm thế, chúng nó mới tạm quên đi cái sự ti tiện, hèn mọn và yếu đuối của bọn chúng từ trong xương tủy. Chúng nó không chịu được khổ. Chỉ cần vứt cho bọn chúng chút cơm thừa canh cặn, chúng nó sẽ răm rắp bảo vệ kẻ mạnh với suy nghĩ mình đã được kẻ mạnh để mắt đến, chỉ cần theo họ là chúng nó có thể vào cùng thế giới với kẻ mạnh rồi.

Thật ngu xuẩn. 

Bọn chúng thậm chí không hề nghĩ đến cái khả năng sau khi chúng nó hết giá trị lợi dụng, những thằng chúng nó tôn thờ kia sẽ phủi sạch bọn nó đầu tiên. Những kẻ đến với nhau vì lợi ích sẽ đánh giết nhau cũng vì lợi ích. Một con chó đã sẵn sàng phản chủ nhân một lần thì điều gì dám khẳng định nó sẽ không phản chủ lần nữa? 

- Tôi hiểu ý sếp. Mà thôi, quay lại vấn đề chính. Tôi nghĩ chúng ta cũng nên thử tìm cuốn bí tịch đấy, bởi nó có thể là manh mối vô cùng quan trọng trong trận chiến này. Đến thời điểm này, chúng ta bị quẳng đến thế giới hiện tại mà không có tí manh mối nào về chuyện làm thế nào để thoát ra khỏi đây. Giờ tự nhiên lại có yếu tố gợi nhắc đến các Thánh Thú Thượng Cổ, tôi không nghĩ đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

- Cậu nói như vậy tôi cũng thấy có lý. Nhưng bạn ơi, chúng ta không thể tìm người bằng niềm tin và hy vọng được đâu. Nếu xác định phương hướng như vậy thì chúng ta phải một là kiếm tiền trước, hai là phải tu luyện nữa.

Quanh đi quẩn lại thì vẫn cứ phải cơm áo gạo tiền cái đã he...

Nhìn mớ nhiệm vụ trên bảng, Linh chợt cảm thấy tương đối hứng thú với một cái. Đó là nhiệm vụ săn ma thú, săn đủ 1000 loại ma thú khác nhau không phân biệt mạnh yếu và mang chiến lợi phẩm về có thể nhận được 10 vạn linh thạch hạ phẩm. Cách thành này khoảng trăm dặm có một khu rừng lớn, hẳn là có thể gom được kha khá ma thú tại đó. Chỉ cần săn ma thú, không cần phải tiếp xúc với con người thì dùng sức mạnh của mình cũng đỡ bị nhòm ngó hơn. Thu nhập cũng ổn, đổi sang linh thạch trung phẩm cũng được 100 viên, dư tiền dùng truyền tống trận để đi tìm Thiên rồi.

- Chọn cái này đi. - Linh nói rồi cầm lấy thẻ giao nhiệm vụ, cơ mà cô không nghe thấy tiếng Gakubane đáp lại. Cô quay sang thì thấy cậu đang ngẩn người nhìn một mẩu tin khác nên cũng tò mò nhìn theo. Khi đọc xong yêu cầu trên đó thì cô cười phá lên.

- Sếp cười cái gì chứ! - Gakubane đỏ bừng mặt - Tôi biết sếp đang nghĩ cái gì, cấm sếp được nói!

- Có gì phải ngại đâu. Cậu chẳng trêu tôi với Thiên suốt, giờ lại ngại à. Nhớ vợ rồi đúng không? Cứ thành thật thì chết ai đâu.

- Ai... Ai thèm nhớ bà chằn đó chứ! Sếp quên tôi chỉ là lốp vương thôi à? Làm như tôi báu bở cái danh hiệu đó lắm!

Thật ra thì phần lớn thằng đàn ông nào cũng thế, lấy vợ rồi mới vỡ ra nhiều điều. Như trường hợp của Gakubane, ban đầu hứng thú với Nguyệt Nga vì nhan sắc - dĩ nhiên, con trai yêu bằng mắt mà. Sau đó hẹn hò các thứ thì vẫn thấy cô xinh xắn, đáng yêu, muốn che chở các thứ, đồng ý cùng nhau tiến vào lễ đường hôn nhân. Cơ mà lấy nhau xong rồi thì ờm, hình ảnh nữ thần sụp đổ, nhường chỗ cho một con người thật hơn, cũng đầy đủ mọi khía cạnh và thói hư tật xấu đủ cả. Dĩ nhiên cậu không ấu trĩ và thiếu thực tế đến mức mặc định gái xinh sẽ không đi đại tiện hay ngoáy mũi như một số thằng con trai chưa trải sự đời, nhưng mà bảo có sốc văn hóa không thì vẫn sốc. 

Song hành với nhau một đời, đối phương có từng là nữ chính ngôn tình thì cả hai vẫn trải qua sóng gió như bao cặp đôi khác. Cãi nhau có, ghen tuông có, làm lành có, đấm nhau cũng có luôn (dĩ nhiên phần thua luôn thuộc về cậu thôi, vì nói là đấm nhau chứ phần lớn thời gian cậu đơn phương chịu đòn vì không nỡ đánh vợ - trừ thi thoảng đánh mông vợ lúc ở trên giường nhưng nó hơi 18+ nên không ai liệt kê vào đây, xin cảm ơn). Tóm lại thì ban đầu là nữ thần, sau thành vợ yêu, sau thành con vợ, rồi thành sư tử Hà Đông/bà chằn/quỷ cái từ lúc nào không hay. Cơ mà nói thế chứ đến lúc nhắm mắt xuôi tay thì lại thành bà nó, sau đó thì cũng chẳng còn sau đó nữa.

Giống như nhà sếp có hai đứa, nhà cậu cũng hai đứa cả nếp cả tẻ và cậu cũng không tránh khỏi đời làm bố bỉm một thời gian không hề ngắn. Đợt đó cậu còn thân với Thiên hơn cả vợ, bởi hai ông bố quay ra chia sẻ với nhau về chuyện chăm con như thế nào cho nó bớt khóc bớt quấy, xong qua đoạn thời gian đó thì dạy con như thế nào để hạn chế dùng đến roi mây mà không tăng xông với chúng nó, rồi thì con vợ nó lại giận em rồi, rồi thì vợ em giờ nó tính cho con học trường A, bác xem thế có ổn không... Mà đấy còn là bớt được khoản cơm áo gạo tiền rồi đấy, bởi cái mạnh của những người xuyên không là tiền bạc của cải ít nhiều đều có tích lũy từ trước đó rồi, cần thì nhờ hệ thống đỡ thêm cho là xong chứ không cần phải xuất phát hẳn từ số 0 như bao người. 

Mà khoan, sao cậu lại đột nhiên hồi tưởng mấy cái thứ ba lăng nhăng về cuộc đời kiếp trước của cậu vậy? 

- Chậc, thôi được rồi, tôi không trêu cậu nữa. Mặc dù chúng ta cũng chẳng chắc chắn được, nhưng thật sự cậu không có suy nghĩ đi kiếm cô ấy à? Một chút cũng không? Cơ hội trở thành chạn vương hiện rõ trước mắt còn gì.

- ...Vẫn cứ là thôi đi. Ai biết được có phải là người trùng tên hay không. Mà giả sử có đúng là người thật thì lại càng không nên. Ở bên tôi một đời, cô ấy cũng chịu đủ khổ rồi. Giờ không ai nợ ai, cô ấy hoàn toàn có thể đi tìm những người con trai chất lượng hơn tôi mà cô ấy muốn.

Nói xong Gakubane quyết định quay lưng đi, không nhìn cái bảng nhiệm vụ đó nữa. Cậu cầm lấy thẻ giao nhiệm vụ từ tay Linh rồi bắt đầu đi ra quầy đăng ký. Linh nhìn lại mẩu tin dán ở trên bảng rồi bí mật ghi chép lại, biết đâu cái tên ngốc kia lúc nào đấy lại hối hận muốn đi.

[Chưởng môn Xích Quỷ Tông đang mở cuộc thi luận võ tìm đạo lữ cho ái nữ là Nguyệt Nga.

Yêu cầu sơ tuyển: Kim Đan Kỳ trở lên, ngoại hình ưa nhìn.]

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này