Phong hoa tuyết nguyệt

Lục bình

Viết tặng quê hương tôi

Sáng sớm trời trong

Mây vờn nhẹ

Lục bình lững lờ

Trên dòng sông êm.

Êm nhẹ như lời ru

Ru à ơi à ơi

×××

Con ơi, hãy ngủ cho ngoan

Để mẹ ngồi đấy mà đan lục bình

Chim kêu thánh thót trên cây

Lục bình sản xuất đỡ ngày lẫn đêm

×××

Lục bình trôi mãi đi xa

Lênh đênh dòng nước

Biết về nơi đâu

Làm người xin chớ thế em

Đừng trôi lững thững mà quên một điều.

×××

Ai ơi nhớ lấy câu này

Thuận theo dòng nước biết về đến đâu

Làm người xin hãy mau mau

Có mục tiêu sống mới nên "cơ đồ".

25/09/2025

1

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này