Chương 31


Vidar làm quen với cuộc sống mới.

CHƯƠNG 31

- Thật sao? - Ở đầu dây bên kia, Dạ Xoa hỏi lại, giọng không giấu nổi sự ngỡ ngàng.

- Chịu!  Họ tốt tính lắm mà nhỉ? Frigg nấu ăn ngon đấy.

- Ôi dào, đến sếp còn thay đổi. Sao có thể đem một chuyện xưa xửa xừa xưa ra làm căn cứ được? - Dạ Xoa thở dài, nhớ lại về Quỷ Đế trước kia, một Quỷ Đế vô tư, hướng thiện, có chút ngông nghênh. Hay đó chỉ đơn giản là bây giờ sếp được thoải mái sống thật với chính mình, không phải gò ép theo khuôn mẫu?

- Lạc quan thôi. Biết đâu đấy? 

- Nhưng sếp muốn tôi làm gì? – Dạ Xoa hỏi. – Dưới đây còn bao việc.

- Huấn luyện chút đỉnh thôi. Hắn “gà” quá. – Grovarthar đáp. – Mang tiếng thần rừng mà Mộc Thuật không biết, đánh đấm như trẻ con. Sát Khí may thì ra, không thì thôi.

- Sếp ạ… - Dạ Xoa thở dài. – Tôi dạy nâng cao, không dạy lấy gốc. Ca này chịu!

- Thôi nào, năn nỉ đấy. – Grovarthar van nài. – Đi mà…

- Không! – Dạ Xoa trả lời dứt khoát rồi cúp máy.

Grovarthar thở dài. Hắn không thể trách cứ người cấp dưới vì anh ta thật sự cũng rất vất vả rồi. Điều hành một thế giới chắc chắn rất khó khăn, chưa kể đó là Âm Giới vô cùng hỗn loạn. Tất nhiên đã bước đầu vào quy củ nhưng Dạ Xoa và hội đồng còn rất nhiều việc phải làm.

Giờ phải làm gì đây? Hắn không nỡ lòng giết một kẻ yếu ớt đến nhường này, nhất là khi kẻ đó không có khả năng phản kháng. Đối với tên chúa quỷ, muốn giết thì phải giết trên chiến trường, một khi đã bắt tù binh thì không được làm hại họ. Không loại trừ khả năng Vidar sử dụng những kỹ năng được huấn luyện để phản ngược lại mình nhưng Grovarthar mặc kệ, như vậy cuộc chiến mới cân kèo và cái danh “quân tử” mới không mất đi. Tiềm năng của vị thần này rất lớn, hắn tin chắc và biết đâu đấy, lại có thêm một người nữa đầu quân cho mình, chẳng phải hay hơn sao?

Đang vẩn vơ suy nghĩ, chợt chuông điện thoại lại vang lên. Đó là Dạ Xoa. Vừa nhấc máy, anh nói liền một tràng: “Nếu muốn tôi dạy thì phải đảm bảo nó sử dụng thành thục Sát Khí, không thì thôi!” Chưa kịp nói gì thì chàng quỷ đã cúp máy.

Grovarthar vuốt mặt, nhận ra giờ mình lại thêm việc.

Mẹ kiếp Odin, ông nuôi dạy con cái thế đấy…

***

Tia nắng sớm len lỏi qua khe rèm, khẽ đánh thức Vidar dậy. Anh ta chầm chậm mở mắt, bất ngờ nhận ra mình đã không còn trong căn hầm tối om dán đầy bùa chú nữa mà thay vào đó là căn phòng áp mái gọn gàng tinh tươm. Vidar ngồi nhỏm dậy trên chiếc giường êm ái, cảm nhận cơ bắp săn chắc căng tràn sức sống. Nhưng mọi sức mạnh đã biến mất. Giờ đây, vị thần báo thù chỉ còn là một anh chàng Bắc Âu hoàn toàn bình thường. Vidar hít thật sâu và thầm nghĩ thôi đành vậy, nếu còn muốn giữ lấy cái mạng. Nhịn nhục một chút chắc cũng không chết ai đâu…

Vidar bước vào nhà tắm. Phải mất một lúc lọ mọ và bị dòng nước lạnh toát bất ngờ xối vào mặt, anh mới biết cách các vật dụng hoạt động nhờ một cuốn sổ nhỏ được đặt ngay ngắn bên cạnh bồn rửa mặt. Hóa ra đây là cuộc sống của con người, vị thần báo thù thầm nghĩ trong khi tắm.

Những giọt nước óng ánh kèm với tia nắng ban mai làm nổi bật lên thân hình cao lớn vạm vỡ như tượng tạc của anh. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Vidar khoác lên mình chiếc áo sơ mi kẻ sọc caro, quần jean xanh bạc màu cùng đôi bốt da cao cổ được đặt ngay ngắn trên chiếc bàn đối diện giường ngủ. Vẫn với phong thái của một vị thần chưa bao giờ tiếp xúc với đời sống loài người, lại một lúc lâu loay hoay… rút hai chân ra khỏi cùng một ống quần, lộn đi lộn lại chiếc áo thì anh mới có thể bước xuống cầu thang trong bộ dạng luộm thuộm không thể tả.

Mùi thơm nức mũi của bánh mì nướng phảng phất trong không khí, dẫn dắt Vidar đến căn bếp. Ở đó anh nhìn thấy hắn, kẻ chặt đứt cánh tay của mình. đang tỉ mỉ lật những lát bánh mì trên chảo gang. Gần đó, cô gái xinh đẹp anh từng gặp trong căn hầm vẫn còn say sưa với cuốn tiểu thuyết trong tay.

- Chào buổi sáng Vidar! – Grovarthar nói, giọng vui vẻ như thể hai người đã là bạn bè từ lâu vậy.

- Anh ngủ ngon không? – Điệp Nữ ngẩng đầu lên khỏi cuốn tiểu thuyết, hỏi với tông giọng đầy quan tâm.

- Rất ngon, cảm ơn cô! - Vidar đáp, kéo ghế ngồi xuống. Điệp Nữ đẩy qua cốc cà phê sữa còn nóng cho anh. Hương thơm dịu nhẹ của cà phê quyện với vị béo ngậy của sữa tươi lan tỏa khắp không gian, đánh thức mọi giác quan của Vidar. Anh cầm chiếc ly lên, bắt đầu đánh hơi như một con sói khi thấy miếng mồi ngon.

- Gì đây? – Vidar tò mò. – Ngươi có bỏ độc vào không?

- Cà phê sữa! Thử đi! – Grovarthar quay lại nói.

Vị thần e dè nhấp một ngụm nhỏ, cảm nhận vị đắng nhẹ của cà phê hòa quyện cùng vị ngọt thanh của sữa, tạo nên một bản giao hưởng hoàn hảo trên đầu lưỡi. Ban đầu, Vidar còn ngần ngại vì vị đắng của thứ thức uống lạ lẫm này, nhưng càng về sau, anh càng cảm thấy thích thú. Vị đắng của cà phê hòa quyện hài hòa với vị ngọt của sữa, tạo nên dư vị còn đọng lại nơi đầu lưỡi. Anh vô cùng phấn khích, uống một hơi hết sạch rồi… đập mạnh chiếc cốc xuống đất làm nó vỡ tan, nói lớn: “Ta thích đấy! Cho cốc nữa!”

Trước cảnh tượng này, hai người kia không khỏi phì cười. Trong khoảnh khắc, vị thần uy quyền lại chẳng khác gì một đứa trẻ thử món đồ chơi mới lạ. Điệp Nữ nhanh nhẹn dọn dẹp những mảnh vỡ còn Grovarthar bày biện các món ăn ra bàn.

- Gì nữa đây? – Vidar nhìn những món ăn với ánh mắt dò xét. Với cây nĩa cùng chiếc thìa trong tay, anh ta khua khoắng hồi lâu để đảm bảo không có gì giấu bên dưới. Vừa khua anh ta vừa lẩm bẩm, trứng, xúc xích, bánh mì,… ổn, bình thường. Nếu có thêm tiếng mõ, chắc chắn người ngoài nhìn vào sẽ tưởng vị thần này là một Phật tử ngoan đạo.

- Đồ ăn của con người. – Grovarthar mỉm cười. – Thử chút đi.

- Ngươi có bỏ cái gì vào không? Kiểu độc dược hay gì đó? – Vị thần đã quá quen với những chiêu trò báo thù, trả đũa. Nhưng Vidar đã “bụng ta suy bụng người” hơi quá đà khiến nụ cười trên gương mặt Grovarthar bị vẻ khó chịu thay thế:

- Nếu tôi không giết anh ngoài kia thì chẳng lý gì tôi làm ở đây hết.

Trái ngược hẳn với suy nghĩ của cả hai, Vidar rất sành ăn. Anh ta chậm rãi, từ tốn thưởng thức từng món, khác xa kiểu cách rồng cuốn hổ vồ như phim ảnh mô tả những gã Viking. Có vẻ anh ta đập vỡ cái cốc chỉ do quá phấn khích. Grovarthar tự nhủ lần sau nên mua thêm loại cà phê tách caffeine.

Bất chợt tên chúa quỷ ngừng lại và đến lượt hắn bắt đầu… phồng mũi lên đánh hơi. Nhưng khác với sự lặng thầm của Vidar, tiếng hít ngửi của tên này rất to khiến Điệp Nữ lập tức liên tưởng đến một con chó. Một con chó mặc vest, chắc chắn là thế.

- Anh dùng sữa rửa mặt để gội đầu à? – Grovarthar hỏi, giọng ra vẻ nghiêm trọng.

- Tôi không… Sữa rửa mặt là gì? – Vidar ngơ ngác hỏi lại. Tên chúa quỷ hít thật sâu để giữ bình tĩnh. Một lát sau hắn mới nói tiếp:

- Làm ơn đọc hết hướng dẫn. Với bộ râu tóc của anh thì ba ngày là hết sạch. Tốn tiền lắm.

Trong bữa ăn, cả ba bắt đầu trò chuyện qua lại. Với tính kiệm lời vốn có và thái độ dò xét, vị thần này đa phần chỉ nghe Grovarthar và Điệp Nữ thoải mái chuyện trò. Thái độ nhiệt tình, chân thành của cả hai khiến anh nghĩ có lẽ mình đề phòng thái quá.

***

- Từ giờ tôi sẽ huấn luyện anh! – Grovarthar tuyên bố làm Vidar ngỡ ngàng. Anh hỏi lại:

- Thật sao? Vì cái gì chứ? Ta đường đường là thần linh lại phải làm học trò phàm nhân sao?

Grovarthar hít thật sâu để nén cục tức đang đùn lên trong họng. Hắn gọi lên một con quỷ rồi nói với Vidar:

- Anh thắng cậu này, tôi để anh đi. Ổn chứ?

Vị thần báo thù định cự lại nhưng ánh mắt anh lại vô tình va phải đôi mắt vàng chóe của Grovarthar nên sau một lát, Vidar đành gật đầu đồng ý.

- Hãy sử dụng mọi thứ anh có. Chuẩn bị chưa? Bắt đầu! – Grovarthar ném cho Vidar cây rìu quý.

Sau tiếng hô, hai “đấu sĩ” lao vào nhau và chỉ sau một lúc, Vidar đã bị gã quỷ một sừng vật ngửa ra đất với khuôn mặt bầm tím và chiếc mũi bị đấm gãy đang rỉ máu.

Grovarthar cúi đầu cảm ơn gã quỷ trước khi gã biến mất rồi quay sang chữa trị cho Vidar, nhìn anh bằng ánh mắt ái ngại:

- Thấy chưa? Cậu ta chỉ là kẻ cấp thấp, rất thấp, anh còn chẳng thắng được chứ nói gì đến một Thượng Tôn như tôi?

Vị thần báo thù nhìn đối phương, định nói gì đó nhưng tên chúa quỷ đã ra hiệu cho anh hãy im lặng. Xong xuôi, hắn nâng Vidar dậy và dặn dò:

- Sáng mai gặp tôi tại đây lúc sáu giờ! Chúng ta sẽ bắt đầu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout