Chương 35


Một vị Thiên Thánh mới xuất hiện. Điệp Nữ gặp khó.

CHƯƠNG 35

Điệp Nữ bước ra ngoài. Ánh nắng chói chang rọi vào mặt khiến cô phải lùi lại. Một một lúc, cô mới nhận ra kẻ đối diện mình là ai. Đó là Thái Dương Tiên, nữ thần Mặt Trời luôn khiến người ta say mê bởi vẻ đẹp vừa kiêu sa, vừa ẩn chứa sự bí ẩn quyền lực. Bà tỏa sáng rực rỡ như chính ánh Mặt Trời, mang đến sự ấm áp và hy vọng cho vạn vật. Mái tóc dài óng ả như suối vàng, được búi cao và tô điểm bằng những bông hoa sen rực rỡ. Đôi mắt lá liễu long lanh như ngọc, toát lên vẻ thông minh và sắc sảo. Khuôn mặt thanh tú với đôi môi trái tim nhỏ nhắn đang mím chặt. Thái Dương Tiên khoác lên mình bộ váy lụa mỏng màu vàng rực rỡ, thêu thùa tinh xảo những họa tiết mặt trời lấp lánh. Bà đeo trang sức bằng vàng, từ vòng cổ, hoa tai, vòng tay đến trâm cài tóc, tất cả đều toát lên vẻ đẹp sang trọng và quyền quý. Dáng người thanh mảnh nhưng đầy uyển chuyển, di chuyển nhẹ nhàng như làn gió. 

Theo lẽ thường, khi đứng trước thần thánh, con người sẽ cảm thấy sợ hãi và phải kính trọng. Nhưng rõ ràng cái lẽ thường đấy không áp dụng cho tổ đội của Grovarthar vì một lẽ đơn giản: Họ đâu phải người thường. Trông thấy Thái Dương Tiên, việc đầu tiên Điệp Nữ làm là vừa thoa lấy thoa để kem chống nắng lên khắp cơ thể vừa nhìn bà ta bằng ánh mắt khó hiểu. Thân là nữ thần mặt trời, ánh nắng chói lọi chiếu quanh mình suốt ngày mà bà ta vẫn có thấy thoải mái trong bộ đồ lụng thụng, nóng nực kia thì quả là nực cười. Thêm nữa, sao da bà trắng vậy? Bí quyết làm đẹp này là gì?

- Quỷ Đế đâu? – Thái Dương Tiên hỏi, giọng lộ rõ vẻ kiêu hãnh của một nữ thần mạnh mẽ. Nhưng một chứ mười người như bà ta, nàng quỷ cũng chẳng coi vào đâu.

- Anh nhà tôi đi học! – Điệp Nữ đáp xẵng, tay vẫn không rời lọ kem chống nắng. Vừa thoa cô vừa thầm nguyền rủa bà già kia làm da cô sạm đi một tông chỉ vì muốn làm màu.

- Biết ta là ai không mà dám vô lễ? – Thái Dương Tiên cao giọng.

Nhớ tới lời người cấp trên: “Lũ khỉ kích đểu chút thôi là chúng điên lên đấy. Cô biết đùa thì cứ thoải mái, với cô chắc lũ ấy muỗi.” , Điệp Nữ cười nhạt tính cà khịa làm bà già kia cay chơi nhưng có vẻ cô không được “dẻo mỏ” như Grovarthar nên nghĩ mãi không ra được câu gì. Thấy đối phương “cà lăm” lâu lắc, Thái Dương Tiên đành phải lên tiếng trước:

- Ta là Thái Dương Tiên, nữ thần mặt…

- À rồi! – Đang bí lại được “kiến tạo”, Điệp Nữ cướp lời bà ta. – Nữ thần mặt dày! Sao mãi tôi mới nhớ ra nhỉ?

Câu đùa quá nhạt khiến cả Thái Dương Tiên lẫn Điệp Nữ cảm thấy ghê tởm. Đúng lúc đó, Vidar trong bộ quần áo mùa hè, đẩy xe từ trong gara ra, trên đó là thùng đá, chiếc ô sặc sỡ và vài chiếc ghế gấp. Anh từ từ đẩy nó đến gần hai người phụ nữ rồi tháo kính râm, nói:

- Hơi nắng, bà cho bớt bớt đi một chút được không? Rồi… rồi… tuyệt vời!

Nói đoạn, anh ta cũng lôi kem chống nắng ra xoa khắp người. Chớp thời cơ đối phương mất tập trung nhìn anh chàng Bắc Âu loay hoay với chiếc ô bảy màu và mấy cái ghế gấp, Điệp Nữ nhảy lên tát Thái Dương Tiên một nhát thấu trời xanh như thể cô bị bà ta giật chồng. Tất nhiên sau đó nữ thần phát khùng lên. “Không trò chuyện gì nữa!” bà ta gầm lên, rút kiếm lao vào Điệp Nữ. Nàng quỷ kịp thời né được nhát chém chí mạng và đạp nữ thần mặt trời xuống đất. Cuộc thư hùng giữa hai người chính thức bắt đầu.

Tuy mang tiếng là nữ thần mặt trời nhưng khả năng của Thái Dương Tiên chẳng thấm tháp vào đâu so với Điệp Nữ. Bà ta ra đòn đầy rẫy sơ hở và tất nhiên nàng quỷ liên tục tận dụng được những sai lầm đó để phản công. Điệp Nữ chỉ với tay không sau một thoáng đã bẻ gãy thanh kiếm trên tay bà ta.

Hình như các Thiên Thánh có mốt dùng vũ khí làm trang sức và Thái Dương Tiên cũng không phải ngoại lệ. Tuy khả năng kiếm thuật và sử dụng Sát Khí có phần hạn chế nhưng bù lại, sự thông thạo Quyền Năng của bà ta đã đạt đến mức đỉnh cao. Nữ thần niệm chú và hàng loạt những lưỡi gươm ánh sáng phóng tới tấp về phía Điệp Nữ. Nếu không nhờ lượng Sát Khí dày đặc bao quanh cơ thể, có lẽ nàng quỷ đã bị cắt thành ngàn mảnh.

Không bỏ lỡ thời cơ, Thái Dương Tiên lao vào phản công. Bà ta liên tiếp làm choáng Điệp Nữ bằng ánh sáng rồi mới ra đòn. Cứ như thế một vòng lặp luẩn quẩn diễn ra và nàng quỷ bị đẩy vào thế phòng thủ. Chưa kể, ngoài việc chói ra, những luồng sáng đó còn rất nóng và chẳng mấy chốc làn da Điệp Nữ đỏ ửng lên và bỏng rát dữ dội. Mái tóc óng mượt của cô cũng bị luồng sáng đó đốt cháy còn đôi mắt gần như mù hẳn. Nàng quỷ gào thét đầy đau đớn còn Thái Dương Tiên vô cùng hả hê trước sự yếu ớt của đối phương.​​​​​​​

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout