CHƯƠNG 41
- Bớ Quỷ Đế! – Vị thần tướng bắc loa gọi to. – Ngươi dám ám hại Diêm Vương, chiếm đóng Âm Giới. Nay ta, Binh Liễm Đại Tướng Quân, phụng chỉ Thiên Thánh Đế xuống hỏi tội ngươi!
- Mày là thằng nào? – Điệp Triết quát to, tay rút mũi tên ra. Mặc kệ máu đang tuôn như suối, ông ta phi mũi tên về phía đám Binh Liễm Đại Tướng Quân làm một tên lính trúng tên chết bất đắc kỳ tử.
- Không việc gì đến ngươi! Giao Quỷ Đế ra đây! – Binh Liễm hét lớn.
- Quỷ Đế? Quỷ Đế là thằng nào? – Điệp Triết gầm lên.
- Quỷ Đế là tôi ạ! – Grovarthar lồm cồm bò dậy. Nhưng chưa kịp đứng lên, Điệp Triết lại kề gươm vào cổ hắn, quát:
- Nằm im!
Nói đoạn lão phi thân qua đầu các thiên binh thiên tướng thẳng tới Binh Liễm Đại Tướng Quân. Ông ta lập tức vung xà mâu chặn lại đòn đánh. Hai món binh khí va vào nhau tóe lửa, âm thanh chói tai bao phủ khắp không gian.
- Đó là... Xích Long Gươm? – Binh Liễm trầm trồ trước thanh gươm huyền thoại có khả năng bất hoạt mọi Quyền Năng của bất kỳ ai nó chạm vào.
Điệp Triết không đáp, hất văng vị chiến thần ra xa, bắn theo những tia năng lượng sáng ngời. Vị chiến thần cũng chẳng vừa và với ngọn xà mâu quý được bọc Sát Khí, ông ta đã vô hiệu hóa được đòn tấn công uy lực của đối phương rồi tiếp tục lao vào.
- Thôi kệ, hai lão muốn làm gì thì làm! Ngủ tí đã! – Grovarthar nằm xuống và chẳng bao lâu đã ngáy pho pho.
Binh Liễm hất Điệp Triết văng ra, lệnh cho thiên binh thiên tướng nhanh chóng bao vây lão già gân này lại. Nhưng kẻ có thể (tạm thời) khuất phục Grovarthar chắc chắn không phải hạng thất phu tầm thường. Giữa muôn trùng quân địch, những đường gươm hoa mỹ nhưng đầy chết chóc lại được tung ra khiến thiên binh thiên tướng đổ như rạ. Càng đánh, Điệp Triết càng hăng hái. Chẳng bao lâu sau, đoàn quân bị đánh tan tác, mười phần đã chết đến bảy tám.
Binh Liễm Đại Tướng Quân tức lắm. Ông thúc ngựa lại giao chiến với lão già gân. Nhưng có vẻ thèm thịt ngựa nên chỉ một đường gươm của Điệp Triết, con ngựa đã mất đầu. Nó gục xuống làm vị chiến thần lăn lông lốc.
- Đứng lên! – Ông lão quát. – Ta đây không thèm giết người ngã ngựa!
Binh Liễm bật dậy khoa xà mâu lại giao chiến. Những luồng Sát Khí va nhau chan chát làm không gian Âm giới rung chuyển dữ dội.
- Hai ngươi to gan thực! – Vị thần tướng gầm lên. – Đúng là coi trời bằng vung!
- Chỉ ta thôi! – Điệp Triết gầm lên như thể bị so sánh với tên chúa quỷ đang ngáy khò khò là một sự xúc phạm. Hai người lại lao vào nhau, không ai chịu nhường ai. Quyền Năng và Sát Khí lại được tung ra như mưa, sáng lóe cả một vùng rộng lớn.
Điệp Triết tung ra Sát Khí Thuật: Trảm Kích khiến cây xà mâu trong tay Binh Liễm Đại Tướng Quân gãy tan tành. Mất binh khí, vị chiến thần vội né ra xa. Ông niệm chúng, biến hai cánh tay của mình thành hai lưỡi đao khổng lồ rồi tiếp tục lao vào chiến đấu.
- Quyền Năng này… - Điệp Triết cười gằn. – Thì ra nó đã có người kế thừa!
Binh Liễm chẳng nói chẳng rằng, liên tục xen kẽ khi tiến khi lui nhịp nhàng. Thanh Xích Long Gươm đó chỉ có thể bất hoạt Quyền Năng khi trực tiếp chạm được vào mục tiêu. Tuy hai lưỡi đao kia xuất hiện từ tay của vị chiến thần nhưng nhờ Quyền Năng mang tên Binh Khí Thuật của mình, ông không chỉ biến đổi các bộ phận trên cơ thể thành vũ khí, giáp trụ mà còn tạo ra chúng từ một loại vật chất kỳ lạ. Về bản chất, Binh Liễm chỉ gắn hai lưỡi đao vào tay nên Xích Long Gươm hoàn toàn vô dụng.
Nhưng Điệp Triết vẫn chứng tỏ mình là chiến binh thượng hạng. Những vũ khí được Binh Liễm tung ra lần lượt bị phá tan tành khiến năng lượng của vị chiến thần bị rút cạn. Hồi lâu sau vị chiến thần có vẻ đã “hết phép”, chỉ có thể sử dụng Sát Khí để kéo dài thời gian.
- Nó là của tao! – Điệp Triết gầm lên, lia đường gươm ngang cổ Binh Liễm Đại Tướng Quân nhưng vị chiến thần may mắn né được đòn chí mạng. Những mũi tên liên tục phóng ra từ bàn tay vị chiến thần, cắm phầm phập vào cơ thể lão già gân. Nhưng nhiêu đó vẫn là quá ít để khuất phục một con quái vật như Điệp Triết. Không những vậy, càng bị thương, lão càng hăng máu chiến đấu.
Chợt một quả cầu năng lượng tím từ đâu lao vào giữa cả hai người làm “sàn đấu” nổ tung, khói bụi bay mù mịt. Trong đám khói, hai đốm sáng vàng lóe lên và trong tích tắc nó đã lao đến Binh Liễm Đại Tướng Quân đang thở hổn hển.
- Hai lão già chó chết! Các ông phá tanh bành lên rồi! - Hắn lao vào cào xé vị chiến thần như một con dã thú điên cuồng và kết thúc bằng nhát cắn đứt cuống họng. Binh Liễm Đại Tướng Quân gục xuống giữa vũng máu. Như để chắc chắn, Grovarthar dẫm mạnh xuống đầu vị chiến thần làm nó nát bét thành đống thịt xương lầy nhầy. Từ thi thể vị thần tướng, những luồng năng lượng vàng kim thoát ra được Grovarthar hấp thụ toàn bộ.
Điệp Triết gầm lên, ném cho tên chúa quỷ đang quệt ngang vệt máu đỏ lòm trên khóe miệng ánh nhìn căm thù:
- Của tao! Thằng chóooooooooooooooo!
Grovarthar không đáp, chỉ nhướng mắt khinh bỉ trước khi “xẻ” hai đường chéo giữa ngực lão già bằng Thượng Tôn Pháp: Trảm Kích cường hóa Sát Khí Hiếm. Tuy cùng một cơ chế nhưng Thượng Tôn Pháp lại hơn hẳn Sát Khí Thuật về uy lực. Lão già trúng đòn ngã lăn ra đất, bất tỉnh nhân sự.
Bình luận
Chưa có bình luận