Chương 47


 
Vài thông tin về các thần Bắc Âu được tiết lộ.
 

Chương 47

- Ông Jensen, chúng tôi đồng ý! – Người đại diện công ty đối tác nói. Jensen – vị giám đốc công ty thời trang Norrsken tươi cười bắt tay anh ta. Khi hai bàn tay siết chặt nhau, nụ cười người đàn ông đáng kính càng nở rộng, lộ hàm răng trắng đều và đôi má lúm đồng tiền duyên dáng. Khuôn mặt Jensen bừng sáng niềm tin, toát lên sự quyết tâm và cam kết hợp tác lâu dài, nhưng ẩn sâu trong đó lại là nỗi buồn man mác. Người vợ đầu ấp tay gối của ông, bà Giselle mới mất chưa lâu…

- Cảm ơn! – Ông Jensen cúi đầu tạm biệt người đại diện công ty đối tác. Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, một giọng nữ vang lên:

- Dự án vừa rồi kiếm được kha khá chứ nhỉ, ông Jensen? Hay đúng hơn, Odin?

- Cô là ai, cô đang nói cái quái gì vậy? – Ông Jensen ném cho cô nàng Á Đông ngồi ở hàng ghế gần cửa ánh nhìn dò xét. Cả đời ông chưa gặp qua người này bao giờ. Cô gái vẫn mỉm cười, nói tiếp:

- Tôi thay mặt ông Nguyễn đến giải quyết một số thứ…

Nói đoạn, cô vỗ tay và Vidar bước vào, ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn ông Jensen. Anh xoa bộ râu lún phún, nhìn vị giám đốc công ty rồi hỏi:

- Anh trai con sao rồi?

Con mắt độc nhất của Jensen, nhầm, Odin chợt chuyển từ màu xanh sang màu vàng sau khi nghe câu hỏi và ngay lập tức ông hiểu ra. Cô gái này là Điệp Nữ, người “xin nhẹ” một cánh tay của Thái Dương Tiên, trợ lý của Grovarthar. Và kia là cậu con út bị tên chúa quỷ “bắt cóc” mấy tháng nay. Nhìn vẻ tươi tỉnh của con, Odin mỉm cười hài lòng, tự hào vì mình không đánh giá sai người. Nhưng không vì thế mà ông bỏ qua:

- Con bị sao vậy?

Câu hỏi bất ngờ nhưng Vidar không hề lúng túng. Anh và Điệp Nữ đã lường trước tình huống này và có kịch bản cẩn thận. Giờ chỉ cần nói nhẹ nhàng tình cảm nữa là xong.

- Xin phụ vương lượng thứ cho con. Con quá liều lĩnh...

- Con học được gì từ anh ta? – Odin cắt ngang làm cả Vidar lẫn Điệp Nữ rất bất ngờ. Một câu hỏi quá xa so với những gì đã chuẩn bị trước làm cả hai đờ ra đến cả phút. Cha toàn năng từ tốn hỏi lại:

- Chắc chắn phải có chứ? Ta thích lối sống quy củ của ông ta.

“Quy củ của ông là thức trắng hàng đêm liền, bỏ bữa thường xuyên và uống đến hai lít cà phê một ngày à? Con trai ông hơn tên kia cả nghìn lần.” Điệp Nữ bất giác so sánh giữa hai người và mỉm cười. Nhưng trước mặt cô là đồng minh tiềm năng của Grovarthar nên nàng quỷ không dám bất kính. Nghĩ thì nghĩ thôi, chắc chắn không được nói ra. Cô nháy mắt ra hiệu cho Vidar và anh hiểu ngay.

- Vâng ạ, rất khoa học thưa phụ vương. Nhưng mà...

Nói đoạn, anh nắm chặt tay lại và một luồng Sát Khí đen kịt lập tức bao quanh nó. Chưa hết, vị thần báo thù nhìn chậu cây nho nhỏ trên bàn giám đốc, khẽ niệm chú. Cái cây bắt đầu nhú lên, chẳng mấy chốc đã cao gần chạm trần nhà.

Tuy rất ấn tượng nhưng Odin vẫn không hài lòng. Ông hít thật sâu rồi nói:

- Tốt, nhưng đó không phải những gì ta mong muốn.

“Ông đùa à? Luyện tập cực nhọc vất vả lắm đấy? Khen ngợi chút đi.” Trước thái độ dửng dưng của vị thần tối cao của Asgard, Điệp Nữ chợt nhớ đến người cha độc ác của mình. Cô cố giữ bình tĩnh trước khi lên tiếng “cứu” anh bạn to xác khỏi tình huống khó xử:

- Anh Nguyễn muốn nhờ ông liên lạc với bà McGregor để mua lại cổ phần...

Trước lời đề nghị này, Odin miệng há hốc, vò đầu bứt tai. Tên nhóc tham vọng, cơ hội số một thế giới này đã thâu tóm 10% cổ phần công ty và vẫn muốn thêm. Nhưng điều đó không quan trọng, vấn đề là nó làm được việc này theo những cách hoàn toàn hợp pháp, minh bạch mới nhọc cho ông và hội đồng quản trị chứ.

- Đó là một vấn đề cần có sự tham gia của nhiều bên. Mức cổ phần anh Nguyễn sở hữu đã khá cao rồi.

- Chúng tôi sẽ đợi. Nhưng còn vấn đề khác cần ông cân nhắc thật kỹ. – Cô bước tới, đưa cho Odin lá thư Grovarthar viết. Sau hồi lâu, ông ngẩng mặt lên nhìn cả hai rồi bất chợt cười lớn, cảm tạ vị Thượng Tôn rối rít. Điệp Nữ và Vidar nhìn nhau, khẽ gật đầu. Nhiệm vụ của họ đã hoàn tất.

***

Từ lâu, Asgard đã không còn là một vương quốc lộng lẫy trên chín tầng mây. Các vị thần đã quyết định từ bỏ hào quang thần thánh để hòa mình vào cuộc sống trần thế. Họ nhận ra rằng con người, với trí tuệ và nghị lực của mình, hoàn toàn có thể tự xây dựng nên một thế giới tốt đẹp mà không cần đến sự giúp đỡ như trước.

Cha toàn năng Odin - dưới cái tên Mads Jensen - giờ đây là CEO của công ty thời trang nổi tiếng Norrsken, nơi Grovarthar sở hữu tới 10% cổ phần. Sự thông thái và khả năng nhìn xa trông rộng của vị thần thông thái này được thể hiện qua những thiết kế thời trang độc đáo và chiến lược kinh doanh tài tình. Mỗi bộ sưu tập của công ty đều mang đậm dấu ấn của văn hóa Bắc Âu, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, dần dần trở thành xu hướng trong giới trẻ.

Frigg (Với cái tên Giselle Jensen) - nữ thần hôn nhân và gia đình - lại lựa chọn trở thành một đầu bếp tài năng. Những món ăn do bà chế biến không chỉ ngon miệng mà còn mang đến cảm giác ấm áp, gần gũi như chính tình yêu bà dành cho gia đình. Chuỗi nhà hàng Kök của Frigg luôn đông khách, bởi thực khách không chỉ đến để thưởng thức ẩm thực mà còn để cảm nhận được tình yêu tương mà bà gửi gắm trong từng món ăn. Cùng với phu quân là Odin, cả hai đã trở thành “cặp đôi quyền lực” trong giới kinh doanh, được nhiều người ngưỡng mộ và tôn trọng không chỉ vì khối tài sản kếch xù mà còn bởi tính tình gần gũi, thân thiện mà không kém phần quý phái. Sau khi bà từ trần, chuỗi nhà hàng được thần quang minh Balder (với cái tên Klaus Jensen) thừa kế và anh luôn cố gắng hết sức để di sản của mẹ tiếp tục phát triển.

Bjorn Oleggsen hay Thor, vị thần sấm sét, giờ đây là một doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực điện tử. Sức mạnh siêu nhiên của anh được ứng dụng để tạo ra những sản phẩm công nghệ tiên tiến, phục vụ cuộc sống con người. Búa Mjolnir huyền thoại của anh nay đã trở thành biểu tượng của một thương hiệu công nghệ hàng đầu thế giới mang tên Visir. Làm sao tên chúa quỷ có thể bỏ lỡ cơ hội làm giàu trong lĩnh vực này được, đặc biệt là tình yêu dành cho công nghệ trong hắn rất lớn? Một phần tiền kiếm được từ cổ phần công ty Norrsken được sử dụng để đầu tư cho Visir và tính tới thời điểm hiện tại, mức sở hữu của Grovarthar trong doanh nghiệp công nghệ này là 5%.

Loki cũng không nằm ngoài xu thế này. Lợi dụng sự khôn khéo sẵn có, anh trở thành một nhà tiếp thị tài ba, luôn tìm ra những cách thức sáng tạo để quảng bá sản phẩm. Mặc dù đôi khi vẫn có những trò đùa nghịch ngợm, nhưng Loki luôn biết cách để tạo ra những chiến dịch quảng cáo thành công cho Norrsken, Visir, Kök và vô vàn những công ty, tập đoàn khác nếu họ có nhu cầu (và có đủ tiền, tất nhiên rồi).

Các vị thần khác cũng có những cuộc sống riêng của mình. Heimdall, người canh giữ cầu Bifrost, giờ đây là một nhà bảo mật mạng hàng đầu. Freya, nữ thần tình yêu, trở thành một nhà thiết kế nội thất nổi tiếng. Hay Tyr, vị thần chiến tranh, trái với suy nghĩ của mọi người rằng anh sẽ chọn một công việc liên quan đến quân sự, lại trở thành một luật sư tài năng. Chandler Jacobsen (tên giả của Tyr) đã thành một cái tên "hot" trong giới luật Thụy Điển và sắp tới đây, vị thần chiến tranh sẽ có bằng thẩm phán. "Xung đột không thể giải quyết bằng chém giết như xưa mà nên bằng con đường đàm phán, thương lượng." Tyr cho hay.

Họ sống trong những căn hộ hiện đại, lái những chiếc xe hơi sang trọng và tham gia vào các hoạt động xã hội như người bình thường. Họ vẫn giữ liên lạc với nhau, cùng nhau tổ chức những bữa tiệc thân mật để chia sẻ những câu chuyện vui buồn trong cuộc sống đúng như một gia đình.

Mặc dù đã từ bỏ hào quang thần thánh, nhưng các vị thần vẫn luôn sẵn sàng giúp đỡ con người khi họ gặp khó khăn. Họ làm điều đó một cách âm thầm, không cần đến những phép thuật huyền bí. Đôi khi, họ chỉ đơn giản đưa ra một lời khuyên, một hành động nhỏ để giúp người khác vượt qua khó khăn. Hoặc trong những trường hợp xấu nhất, áo bào lại được khoác lên, binh khí nắm chắc trong tay, những vị thần trở lại giúp con người đánh bại những thế lực xấu xa.

Những vị thần Bắc Âu là lá cờ tiên phong cho xu hướng này khiến các chủng tộc thần linh khác như Hy Lạp, Ấn Độ hay Nhật Bản,... tán thành và noi theo. Họ vẫn là chính mình, vẫn giữ nhiệm vụ bảo vệ và giúp đỡ con người nhưng theo nhiều cách. Cùng nhau, những vị thần cho thấy rằng hạnh phúc không nhất thiết phải đến từ những thứ phù phiếm, cao xa như quyền lực và sự bất tử mà nó đến từ những điều nhỏ bé trong cuộc sống thường nhật.

Nhưng Vidar là một ngoại lệ kỳ quặc. Sự ngơ ngác của anh chàng trong lần đầu tiếp xúc với những hoạt động của con người thật sự làm Grovarthar và Điệp Nữ thấy khó hiểu. Những vị thần khác không sớm thì muộn cũng hòa nhập với con người, vậy mà anh ta... Hỏi ra mới biết vị thần báo thù được giao nhiệm vụ canh giữ Asgard, không được phép rời đi trong một nghìn năm nên Vidar có hơi "ngơ" cũng đúng. Khi thời hạn đó hết, anh ta được phép xuống hạ giới và việc đầu tiên vị thần báo thù làm là... gây hấn với Grovarthar.​​​​​​​

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout