Ráng trưởng thành

Chương 82: Thi học kì


Tối khoa thức học hóa đến 2 giờ sáng khiến thần sắc của tôi hôm nay không tươi tỉnh nổi. Sáng ngồi ăn bún mà mắt tôi vẫn nhìn chăm chăm vào mấy công thức hóa trên điện thoại, còn suýt làm đổ bát bún khiến mẹ tôi quở cho một trận.

Nhưng biết sao giờ, đây là cái môn khó nhất mà tôi từng gặp trên đời. Hãy cho tôi làm 10 đề văn, chứ đừng cho tôi động vào một công thức hóa học nào cả, không là tôi sẽ trầm cảm mất.

Bước qua sự trầm cảm, tôi vẫn phải đến lớp và chuẩn bị đối mặt với bài thi học kì môn hóa. Lịch thầy Tuấn thông báo thi học kì là tuần sau, nhưng đó là lịch của 3 môn chính toán, văn, anh. Còn các môn phụ sẽ thi rải rác trong tuần này và tuần sau.

Và hóa là môn thi đầu tiên. Các cụ nói đầu xuôi thì đuôi lọt. Nếu không qua môn hóa này tôi sợ dớp cho tất cả các môn về sau. Vì vậy mà tôi không thể chểnh mảng được.

"Trà My" Quang vừa trông thấy tôi đã hớn hở chạy đến.

Nó định nói gì đó nhưng tôi đã nhanh chóng dơ tay bịt miệng nó lại "Đừng nói gì với tao cả. Tao sợ tao rớt chữ trong đầu lắm. Thi xong rồi mình nói chuyện sau nhé."

"Ơ" Bỏ lại khuôn mặt đáng thương của Quang, tôi vội vàng chạy về chỗ ngồi, mở vở ra học lại những công thức vẫn còn lấn cấn.

Lúc tiếng trống vang lên cũng là giờ hành hình của tôi bắt đầu. Cô giáo phát đề thi hóa. Tôi thành thục điền họ và tên cũng như thông tin cá nhân.

70% đề là tôi thấy quen và đã học rồi. Số còn lại thì vừa quen vừa lạ. Nhưng tránh để mất thời gian, tôi cứ chọn câu dễ làm trước, khó quá để sau.

45 phút trôi qua như cái chớp mắt. Nhoắng cái trống trường lại điểm, cũng là lúc tôi viết xong dòng chữ cuối cùng. Dù tôi không chắc chắn tất cả những gì mình viết trong bài là đúng, nhưng ít nhất tôi cũng đã làm hết cái đề. Chỉ mong ông trời phù hộ, để điểm số của tôi có một hình hài trọn vẹn, nếu không người không trọn vẹn tiếp theo sẽ là tôi.

Tôi nằm gục xuống bàn. Hóa đã rút cạn năng lượng của tôi. Tôi thề, nếu có lấy chồng sẽ phải lấy chồng ban A hoặc A1, bù trừ vào IQ của tôi, tránh để con tôi lâm vào tình cảnh có thù với hóa học như thế này.

"Đứng dậy xuống căng tin nhanh lên"

Thái Sơn đã đứng bên cạnh tôi, nó kéo cánh tay tôi dạy.

"Tao không đói"

"Mày không cần ăn, mày nghe chuyện là được rồi"

Sơn thuần thục kéo tôi và Kiều Trang ra khỏi bàn rồi lôi chúng tôi đi. Trước lúc rời đi, tôi thấy ánh mắt của Quang nhìn tôi vô cùng níu kéo. Nhưng xin lỗi Quang, quả núi Thái Sơn này tôi không dời nổi.

Sơn bóc hộp bánh tráng, bắt đầu câu chuyện của mình "Thế là thằng Quang chia tay Huyền My thật rồi chúng mày ạ"

"Ui dĩ nhiên, ai yêu nổi cái con rắn độc ý" Kiều Trang nhặt một miếng bánh tráng đưa lên miệng.

Sơn huých cánh tay Trang một cái, ánh mắt nó sáng rỡ "Thằng Hùng kể với mày gì rồi à? Hay là kể ra cho bọn tao nghe đi."

Kiều Trang nhìn Sơn, rồi lại nhìn tôi, cuối cùng nuốt xuống miếng bánh tráng rồi nói "Cái này là chuyện riêng của thằng Quang với Trà My, tao nghĩ mình không nên là người nói"

"Hả, chuyện của con My là sao?" Sơn vẫn chưa hiểu cái mô tê gì cả.

Kiều Trang thở ra một hơi "Thôi vậy. Nhân đây tao cũng nói luôn. Quang nó không thích Huyền My đâu. Là Huyền My dùng video của cô Hương uy hiếp, bắt Quang phải là người yêu nó một tháng thì nó mới cho bằng chứng đó. Giờ hết thời hạn thì giao dịch chấm dứt thôi."

"Vlol! Sao như phim vậy?"

"Phim còn dài phía sau nữa cơ. Nói chung con rắn độc đấy còn tọc mạch chuyện với mẹ thằng Quang nên mọi chuyện rối tung lên, thằng Quang không thanh minh được, Trà My hiểu lầm." Kiều Trang nhún vai một cái. Chính con bé cũng không thể giúp đỡ hay can dán gì thêm trong chuyện này cả.

"Vcl! Thế là trước giờ mình hiểu nhầm thằng Quang à? Tao còn tưởng nó mất dạy bắt cá hai tay nữa chứ! Vlol! Tao sống chó rồi! Trước tao còn chửi nó rõ nhiều."

"Ừ, mày sống chó thật mà!" 

Sơn giật lại hộp bánh tráng "Chửi tao thì đừng ăn của tao"

Sơn quay sang nhìn tôi, nó nhăn mày "Sao mày không phản ứng gì thế?"

Ờm, tôi không thể nói thật cho chúng nó biết là tôi đã biết sự thật rồi. Nếu tôi biết mà không kể là chúng nó tế tôi ngay. Mà kể là kiểu gì cũng bị hỏi đến vụ người yêu. Tôi đành giả vờ qua loa "Tao... bị sốc không nói nên lời"

"Thật, đcm tao cũng sốc mà. Nhìn thằng Quang red flag thế mà cũng nghĩa khí nhỉ. Vì anh em hy sinh thân mình. Sau tao phải chuộc lỗi với nó mới được."

"Mày không đâm chọc, không làm gì là thằng Quang đã đội ơn mày lắm rồi" Kiều Trang nói thêm.

"Mày bớt xỉa xói tao nha mày. Mày đang đớp bánh tráng của tao đó. Mà bây giờ biết sự thật rồi, thế mày tính sao hả My?"

"Tính cái gì cơ?"

"Mẹ, mày ngu thật hay giả ngu thế hả My. Trước mày nghỉ chơi với thằng Quang vì nó bắt cá hai tay. Nhưng rõ ràng vì đổi lợi ích cho mày nên nó mới phải hy sinh như thế. Lúc ý nó còn đang tán mày nữa. Mày không định làm hòa với nó à?"

Bọn tao làm cả người yêu luôn rồi chứ làm hòa gì nữa!

"Cứ để thuận theo tự nhiên đi vậy"

"Nhưng trước đấy mày thích nó mà My. Mày không có chút động tâm nào với nó nữa hả. Nó đã hy sinh tình yêu vì mày đấy. Tao mà là mày là tao qua cầu hôn Quang luôn rồi đó"

"Mẹ mày, mất giá" Kiều Trang cản thằng Sơn lại, vô cùng kiên định nói với tôi "Chúng mình là con gái, không có lý nào mà chúng mình phải chủ động cả. Chúng nó không chủ động là chúng nó mất mình. Thế thôi. Là do thằng Quang không chịu nói sự thật ra cho mày, là lỗi của nó. Hiểu chưa? Không phải mất giá vì bất kì thằng đàn ông nào cả."

Tôi gật đầu như cái máy. Tránh để chuyện này tiến triển xa hơn.

"Mày chỉ bơm mấy cái thuyết giáo vớ vẩn vào đầu con My thôi" Sơn nhìn Kiều Trang vô cùng khó chịu.

"Thì sao? Bọn tao đẹp bọn tao có quyền"

"Mày thấy tao đẹp thật á?"

Cả Sơn và Trang ngay lập tức quay qua nhìn tôi, như không tin vào tai mình, Sơn phải hỏi lại "Mày hỏi ngu gì thế con kia?"

Tôi chau mày "Tao cứ thấy, tao xấu xấu kiểu gì" Thật sự, tôi không phải một đứa có nhan sắc. Nếu tôi mà có nhan sắc thì chắc chắn tôi phải được hội cái Nguyệt cho chơi chung rồi. Đằng này thì không. Thậm chí nhiều lúc, chính bọn cái Nguyệt còn lấy mặt mũi tôi ra để bàn tán. Tôi không thể tự tin với nhan sắc của bản thân mình được.

Nhìn lại dàn người yêu cũ của Quang trước đây, cô thì là người mẫu, cô thì là hot tiktoker, có ai xấu xí như tôi đâu. Tự dưng tôi là người yêu của Quang, cứ thấy mình không xứng đáng kiểu gì ý.

Kiều Trang bưng mặt tôi lên xem xét "Vlol, mặt mày mà nói không đẹp nữa hả? Không một cái mụn nào luôn ấy My ạ"

Đấy là Kiều Trang không thấy tôi của những năm lớp 10 đó thôi, nhìn mặt tôi không khác nào con cóc ghẻ. Hồi đó bà ngoại trông thấy tôi còn giận hơn là trông thấy mẹ. Bà bắt tôi phải đi chữa bằng được những cái mụn trên mặt rồi mới trở về Mỹ.

"Mặt cậu mày như thế. Mặt thằng Khánh như thế. Xong mày kêu mày xấu. Vlol, nếu tao không phải bạn mày thì tao chửi mày pick me girl rồi đấy con kia" Sơn nhìn tôi rồi nói.

Thấy được sự khẳng định của Sơn và Trang, cuối cùng tôi cũng bớt tự ti đi một ít. Tránh để chúng nó chửi tôi thêm, tôi đành chấm dứt câu chuyện tại đây "Tao đùa, tao hỏi chơi thôi xem chúng mày thấy tao đẹp thật không"

"Con điên" Sơn chửi thẳng vào mặt tôi như tát nước khiến tôi không kịp vuốt mặt.

"Thứ 5 thứ 6 này được nghỉ, mình đi đâu chơi không?" Kiều Trang chuyển chủ đề.

Tôi nhăn mặt, khéo léo từ chối "Tuần sau thi học kì rồi đấy Trang"

"Kệ. Đi chơi cũng là tiếp thu thêm kiến thức thực tế mà"

Sơn lên tiếng từ chối "Tao không đi được đâu. Tao phải học lý nữa. Môn ý tao ngu bỏ mẹ, không dám chểnh mảng" 

Kiều Trang quay sang nhìn tôi. Nhưng trường hợp này tôi không thể đồng ý với bạn được "Tuần sau thi nhiều môn quá, tao thật sự không dám chểnh mảng"

"Thế là không ai đi với tao được à? Mới có phim của cậu Trường mày đấy, không đi xem thật ư?"

Tôi vẫn lắc đầu "Thi xong tao bảo cậu diễn lại xem sau cũng được"

"Bảo thằng Hùng đi cả mày. Nó đang tán mày, chắc chắn sẽ đồng ý đi với mày" Sơn gợi ý nhưng tôi thấy nhiều hơn là sự đá đểu bạn bè.

"Tao đi với thằng Hùng suốt rồi, chán lắm"

"Ủa, tao tưởng mày cho nó cơ hội tán lại mày thì mày phải chấp nhận thế chứ"

"Được rồi, chúng mày không đi được thì thôi. Lên lớp."

Tôi sợ Kiều Trang giận liền vội vàng kéo tay áo nó "Giai đoạn này lịch hơi căng, có gì sau thi tao bù cho mày sau nhé"


0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này