Ráng trưởng thành

Chương 88: Bạn thân


"Cái gì? Mày với thằng Quang đang yêu nhau á?" Thằng Sơn gần như là hét lên khi biết thông tin tôi và Quang đã trở thành một cặp.

Kiều Trang cũng hoảng hốt không kém, nó hết nhìn tôi rồi lại nhìn xuống đất, đầu lắc lắc liên tục như không tin vào sự thật này.

"Nói bé thôi cái thằng này" Tôi phải cố gắng ghìm thằng Sơn xuống nhất có thể tránh để nó tiếp tục la làng la xóm lên.

Hôm nay chúng tôi đi mua đồ chuẩn bị cho đợt đi quân sự vào tuần sau, tức ngày kia. Sau khi mua đủ đồ, chúng tôi rủ nhau ra quán trà sữa để tám chuyện. Nhân cơ hội này tôi cũng nói sự thật cho chúng nó biết luôn.

"Thế yêu nhau từ bao giờ?" Kiều Trang nhìn tôi rồi hỏi.

Tôi nhẩm đếm trong đầu "Mới được 12 ngày"

"VCL, mày đừng bảo hôm thằng Quang chia tay con Huyền My là chúng mày đến với nhau đấy nhé!" Thằng Sơn chỉ thẳng vào mặt tôi như cái cách nó chỉ vào mặt con Bun mỗi lần ị bậy.

Tôi ái ngại trả lời nó "Ừ, cùng ngày đó luôn. Nhưng mà..."

"Đéo phải nhưng nhị gì hết. Con này mày điên rồi. Ôi vcl! Tao đã nghĩ mày tỉnh táo. Nhưng không. Đcm mày còn ngu hơn cả con Bun nhà tao nữa. Ý là thằng Quang mới chia tay con Huyền My giây trước mà giây sau chúng mày yêu nhau được luôn. Tao sợ đấy!"

"Vcl, chuyện này tao không bênh mày được đâu My ạ. Mất giá quá!" Kiều Trang nhìn tôi lắc đầu đầy quan ngại.

"Mất giá đéo gì. Này là ngu ý. Đcm, vừa chia tay mà yêu được luôn, nó cờ đỏ đến như thế mà sao mày vẫn đồng ý quen nó được vậy? Đcm My ơi, mày giết tao cho rồi."

Tôi đưa cốc trà sữa lên miệng Sơn để nó bớt nói lại. Nhưng Sơn đã gạt tay tôi ra, ánh mắt nó nhìn tôi vô cùng ghét bỏ.

"Chúng mày cũng biết Quang với Huyền My đâu có yêu nhau. Chúng nó dây dưa với nhau cũng vì giúp tao lấy bằng chứng chuyện cô Hương mà. Rõ ràng hôm đấy biết sự thật, chúng mày còn bảo tao đi làm hòa với nó. Giờ chúng mày cứ chửi tao là sao nhỉ?" 

Sơn vẫn chưa thoát khỏi cú sốc "Tao bảo mày đi làm hòa với nó chứ đâu có bảo mày đi làm người yêu nó"

"Hôm đấy mày bảo tao lấy nó đấy" Tôi cố gắng không để thằng Sơn tiếp tục viện lý do chửi tôi nữa.

"Tao..."

"Nhưng mà chúng mày tiến triển nhanh quá đấy. Tao sợ thằng Quang không lâu dài cho chuyện này đâu. Mấy người yêu cũ của nó có ai qua được 3 tháng đâu. Mà mày lại là đứa hay suy nghĩ, dễ tổn thương, tao sợ mày yêu nó lại khổ." Trang nhìn tôi, ánh mắt như người chị gái quan tâm đứa em nhỏ mới vào đời của mình.

"Tao cũng từng nghĩ như thế. Nhưng mà sau bao nhiêu biến cố, nó cũng giúp đỡ tao nhiều như thế, vả lại tao cũng có thích nó. Chi bằng cứ để chuyện thuận theo tự nhiên, ít nhất tao và nó đều vui vẻ lúc này."

"Mày ngu lắm con ạ!" Sơn hút một ngụm trà sữa rồi buông một câu xanh rờn "Sau này lúc chia tay lại tìm tao mà khóc"

Kiều Trang đánh mạnh vào tay Sơn một cái "Mẹ mày, chúng nó mới yêu nhau được mấy hôm"

"Mày cũng bảo nó redflag còn gì, thế mà còn đánh tao"

Tôi hít sâu một hơn "Nếu bọn tao lâu dài được với nhau thì đấy là sự cố gắng đến từ cả hai phía. Còn nếu bất trắc trở ngại xảy ra thì cũng là điều có thể lường trước. Đâu phải lúc nào mọi chuyện cũng thuận theo ý mình được. Vả lại nếu có chia tay thì tao cũng biết tao và nó không hợp, để cả hai tự tìm con đường đi riêng của mình. Yêu để khỏi trốn tránh, một người cứ trốn một người cứ đuổi, dây dưa sẽ càng nhọc hơn ấy."

"Chuyện tình cảm của mày, tao tôn trọng quyết định của mày. Nhưng mà mày cũng nên cẩn thận, bởi mày nhỏ bé lắm, mày còn mong manh nữa, sẽ không chịu được quá nhiều tổn thương đâu" Đây là lần đầu tiên tôi thấy Kiều Trang dịu dàng như thế.

Có lẽ tôi trong lòng Kiều Trang sớm đã không phải một người bạn bình thường. Nó quan tâm tôi, lo lắng cho tôi, để tôi hiểu tôi có một người bạn thân là nó. Cảm giác có một cô bạn đồng hành mà tôi đã đánh mất nay lại có thể được hưởng trọn vẹn.

"Này, chúng mày đừng có mà khóc ở đây. Uống trà sữa đi." Thằng Sơn nhìn hai đứa chúng tôi tình cảm mà không chịu được cảnh bị ra rìa, nó dí hai cốc trà sữa vào tay chúng tôi bắt hai đứa phải chú ý đến kẻ thứ ba là nó.

Chợt, Sơn rít một ngụm trà sữa rồi hất cằm hỏi tôi "Chúng mày yêu nhau thì thằng Quang đã công khai chưa? Bình thường nó quen em nào cũng không thiếu nghi lễ set relationship với follow IG mỗi một mình em đâu"

Tôi lắc đầu "Bọn tao thống nhất là chưa công khai vội"

"Vlol" Sơn suýt sặc hạt trân châu "Ý là nó vừa chia tay con Huyền My xong 15 phút sau nó tỏ tình mày. Tỏ tình xong còn đ*o công khai á?"

Tôi đảo mắt suy nghĩ, ý là thằng Sơn nói cũng đúng nhưng chuyện lại không như vậy "Thật ra là tao cũng muốn bí mật chuyện này..."

"Mày im. Mày càng nói mày càng sai." Thằng Sơn chỉ thẳng tay vào mặt tôi mắng sơi sơi như tôi vừa quỵt tiền của nó vậy "Ăn đ gì mà ngu thế My ơi. Thật sự thằng Quang cho mày ăn bùa mê thuốc lú gì mà mày mụ mị hơn con Bun nhà tao thế hả. Ý là anh Dương chị Huyền cũng thông minh sáng sủa sao lại đẻ ra con bò thế này"

"Nào! Chửi tiếp tao tự ái đấy" Tôi gạt tay thằng Sơn đi trước khi nó dùng ngón trỏ của mình chọc thủng trán tôi "Tao kể chuyện ra để chúng mày biết và hiểu chứ đâu phải để chúng mày chửi tao. Cứ chửi như này là lần sau tao không kể nữa đâu nhé."

Kiều Trang cũng bênh tôi "Thật đây. Khó khăn lắm con My mới chịu yêu đương một lần. Mày thì cứ chỉ thẳng mặt bạn mà chửi. Bảo sao ế đấy Sơn ạ."

"Nè con Trang, tao chưa động chạm gì đến mày đâu nhé"

Trang lè lưỡi trêu ngươi Sơn. Thằng Sơn vừa dơ tay lên đánh là Trang trốn ra sau tôi luôn. Nhìn đến mặt tôi, thằng Sơn lại thở dài "Thôi được rồi, tao không chửi nữa. Chầu này con My bao nhé, coi như ăn mừng mày lần đầu có người yêu"

"Mày chỉ có bào tao là giỏi"

"Ê" Kiều Trang như chợt nhớ ra điều gì, nó chỉ vào mặt tôi "Cho nên My mà thằng Quang nhắc tới trên podcast của trường là con My này hả?"

"Ờ ha! Giờ tao mới để ý. Bảo sao hôm đấy trên nhóm lớp thằng Quang bảo nó có người yêu rồi." Sơn cũng sực nhớ ra sự vụ xảy ra từ 1 tuần trước "Thế mà con Huyền My vẫn ngang nhiên để mọi người gán ghép nó với Quang, đéo giải thích. Vlol, trơ trẽn!"

"Cái con đấy nói làm gì. Xấu tính quen thói rồi." Kiều Trang cũng không nhịn được mắng một tiếng.

"Tao cũng thấy mặt dày nha. Hôm chia tay, Quang chửi nó ghê lắm, vì nó lợi dụng chuyện bằng chứng và bố mẹ Quang để bắt Quang làm người yêu nó 1 tháng. Tao tưởng sau chuyện đấy Huyền My đã biết ý mà không dây dưa nữa rồi, ai ngờ vẫn dùng chiêu cũ."

"Thế mày không chịu làm gì để khẳng định chủ quyền à? Quang mới là người yêu mày cơ mà" Kiều Trang hỏi tôi.

"Tao chưa dám, tại sợ chuyện tới tai mẹ tao. Đợt bố mẹ tao biết Quang với Hoàng là anh em cùng cha khác mẹ, xong chuyện gia đình nó cũng rắc rối nữa, cấm tao chơi với hai đứa nó. Giờ bố tao mới khỏi bệnh, mẹ thì stress liên tục với công việc, để bố mẹ tao biết thêm chuyện này chắc giết tao mất."

"Đến khổ, tao thấy mày cần đi dâng sao giải hạn đấy My ạ" Kiều Trang vỗ vỗ vai tôi.

"Không sao. Giờ tao cũng thấy tốt mà. Quang yêu tao. Hai đứa mày là hai đứa bạn thân nhất của tao biết chuyện. Thế là đủ rồi."

Sơn đặt bộp cốc trà sữa của mình xuống, nó nhìn tôi bằng ánh mắt không ổn chút nào "Ê, nếu thế thì mày với con Huyền My sẽ chung 1 phòng ở trên Hola đấy. Tên chúng mày gần nhau thế cơ mà. Sau vụ thằng Quang, chắc chắn nó ghét mày đến chết. Đcm, nó mà làm gì mày thì..."

"Không sao đâu. Môi trường quân đội nó không dám làm gì quá trớn đâu. Với cả phòng cũng là phòng ở chung mà. Tao xem danh sách rồi, Kiều Trang cũng cùng phòng với tao." Tôi trấn an để Sơn yên tâm.

"Thế con Trang phải để ý con My kĩ vào đấy nhé. Trên đấy không được dùng điện thoại, có chuyện gì là phải chạy sang báo tay ngay nhớ chưa. Chứ cái tính con Huyền My mất dạy, chả biết nó sẽ làm ra cái chuyện gì nữa."

"Yên tâm, có chị Kiều Trang ở đây tao thách nó động được một ngón tay vào người Trà My." Kiều Trang vỗ ngực tuyên bố dõng dạc.

"Tao sợ mày lại bị hớp hồn sang 12A1 ấy"

"Nào, thích đá đểu không?"

"Không. Thích uống trà sữa thôi."

Tôi nhìn hai đứa chúng nó mà phì cười. Có lẽ may mắn của cả 3 năm đi học cấp 3 này đều đã đổ dồn hết vào thời điểm hiện tại để tôi có được hai người bạn chân thành và một người yêu tôi vô điều kiện.


0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này