Màu hòa bình nơi mắt ai? Có vững vàng và bình yên?
Trong mắt em là sợ hãi, là mất mát, là bi thương
Màu đỏ thẫm giăng ngang... là sắc màu của hòa bình
...
Câu chuyện xoay quanh đất nước Ati-Laua trong thời kỳ suy tàn, khi các mâu thuẫn nội bộ chồng chất vẫn chưa được giải quyết. Đứng trước nguy cơ chia rẽ và sụp đổ, hàng loạt thế lực bắt đầu trỗi dậy: kẻ muốn lật đổ chính quyền thối nát hiện tại, kẻ muốn tranh đoạt vì lợi ích cá nhân, và cho dù mang danh nghĩa nào thì chúng đều bị cuốn vào hai chữ có ma lực vô cùng to lớn: quyền lực.
Nhưng quyền lực không phải là nguồn cơn bắt đầu mọi vấn đề. Quá khứ và hận thù kéo con người vào những tham vọng không đáy, giam nhốt họ trong địa ngục không lối thoát. Những con người ở các thế lực khác nhau phải quyết định và lựa chọn như thế nào? Khi giữa tình cảm và trách nhiệm là hai thứ không thể vứt bỏ?
Liệu máu và nước mắt có đem lại sự bình yên như bao người hằng khao khát, ước mơ? Và liệu tình yêu có thể xóa bỏ mọi lòng thù hận?