Chương 7: Đồng hồ và Mặt trăng
[7:12, tại tầng thứ 29 của Cục]
Khu vực ở tầng 29 là một đoạn hành lang dài được trải thảm đỏ với những ánh đèn led trắng. Bước dần tới phía cuối hành lang, ở phía bên phải là một cánh cửa kính lớn, mờ. Ở ngay phía trên cửa là một tấm biển đề đúng hai chữ: “Phòng họp”.
Cray đưa hai tay ra và đẩy cánh cửa, bước vào bên trong.
Bên trong căn phòng là một không gian rộng lớn với một chiếc bàn dài giữa phòng cùng nhiều hàng ghế ở hai bên và ở phía cuối của chiếc bàn là một chiếc ghế đen lớn. Ở phía bên trái căn phòng là lớp kính nhìn ra bên ngoài tòa nhà và ở những góc phòng là các chậu cây nhỏ.
Tại hai phía bên bàn hiện giờ đang có đúng 32 người đang ngồi ở trên ghế một cách nghiêm chỉnh.
Nhiều ánh mắt hướng về phía Cray ngay khi anh ấy mở cửa phòng ra. Cray bước đi từ từ tới vị trí của mình, chiếc ghế số 15 ở hàng ghế bên phải, ngồi xuống ngay ngắn.
Ngay khi anh ấy vừa điều chỉnh vị trí ngồi sao cho đạt sự thoải mái nhất thì người đang ngồi bên cạnh anh ấy bất ngờ lên tiếng.
"Buổi sáng tốt đẹp nha Cray. Hôm nay tôi nghe nói anh lại gây khó dễ cho thành viên trong nhóm. Điều đó thực sự xảy ra sao?”
Người vừa nói chuyện với Cray là một người phụ nữ mang tên Sarah, đội trưởng nhóm 7 rank C.
Cray nghe lời nói của Sarah thì chỉ đáp lại với điệu cười của mình.
"Lại mấy cái tin đồn nhảm đó sao? Đáng lẽ ra phải là cực kỳ khó dễ mới đúng chứ haha. Họ đều là những viên ngọc thô cần phải được mài dũa để đạt hình dáng đẹp đẽ nhất mà."
Sarah nghe vậy liền cười híp mắt lại. Cô ấy bắt đầu cố tình tiến sát về phía người Cray rồi nói với tông giọng nhẹ nhàng, tràn đầy sự lôi cuốn.
"Nè nè Cray, cuối tuần anh rảnh chứ? Tôi vô tình biết một nơi-”
Cánh cửa bỗng mở ra, một người đàn ông tuổi trung niên bước vào. Trên người anh ấy khoác một chiếc áo vest khác biệt đôi chút với đồng phục của Đặc vụ, trên gương mặt anh ta hiện rõ vài vết sẹo đã phai mờ đi. Người này được biết tới với cái danh trưởng cục, Henry.
Theo sau bước chân của anh ấy là một người đàn ông đóng vai trò trợ lý có bảng tên in chữ Fenix. Anh ta khoác trên mình bộ đồng phục của Đặc vụ và đeo một cặp kính không gọng.
Khoảnh khắc Henry bước vào, tất cả những người khác trong phòng đều bắt đầu đứng dậy để kính chào anh ấy. Anh ấy tiếp tục bước đi tới phía chiếc ghế rồi gật đầu, ra ám hiệu ngồi xuống cho tất cả.
Ngay sau khi tất cả mọi người đều đã ngồi xuống, Henry cũng bắt đầu ngồi lên chiếc ghế đen của mình. Fenix đứng ở bên cạnh anh ấy bắt đầu cầm chiếc ipad lên và nói với tất cả mọi người trong phòng.
"Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu buổi họp định kỳ của các đội trưởng như mọi khi. Mục đích vẫn là để xem xét thành tích và các quyết định về tăng giảm cấp bậc của thành viên.”
Lúc bấy giờ, Cray vẫn đang ngồi im lặng tại chỗ của mình. Bên ngoài anh ấy trưng ra khuôn mặt đầy nghiêm túc thế nhưng sâu thẳm bên trong, anh ấy đang cực kỳ lo lắng.
Hy vọng rằng lần này... sẽ có gì đó thay đổi.
Fenix thao tác với chiếc máy tính bảng và rồi từ trên chiếc bàn, những máy phát hologram bắt đầu hoạt động và tạo ra hình ảnh trên đó.
Hình ảnh được thể hiện là một tấm biểu đồ đường cùng tên của các nhóm được chú giải ở bên.
"Trước tiên sẽ là các nhóm đạt được nhiều thành tích nhất trong một tháng vừa qua: Nhóm 3 rank D, nhóm 1 rank C, nhóm 5 rank B. Giờ đây họ sẽ được tăng cấp bậc lên một bậc và những nhóm sau sẽ bị giảm cấp bậc xuống: Đầu tiên là nhóm 4 rank C, nhóm 4 rank B và nhóm 3 rank A. Ngoài ra còn có một Đặc vụ ở nhóm 2 rank A hiện đang được xem xét để đưa vào hàng ngũ rank S."
Bỗng dưng ánh mắt của anh ta đảo sang phía của Cray khiến cho anh ấy có phần bất ngờ.
"Tôi cũng muốn nhắc nhở thêm một điều: Mọi người xin lưu ý là số lượng nhiệm vụ hiện nay không hề ít nhưng cũng không nhiều và tôi biết một số người sẽ muốn chọn lấy những nhiệm vụ tốt nhất để mà "phát triển" nhóm của mình. Điều này không được tôi khuyến khích cho lắm và xin hãy nhớ các bạn là đội trưởng, những người luôn muốn làm những điều tốt nhất cho nhóm mình. Đừng vì lợi ích bản thân mà ảnh hưởng tới cả nhóm. Dù vậy thì tôi cũng hy vọng rằng các bạn có thể đồng hành cùng thành viên của nhóm mình để làm nhiệm vụ ở mức rank cao hơn."
Sau đó anh ấy đặt chiếc ipad lên bàn, chuẩn bị cho một thông báo cuối cùng cho cuộc họp.
"Hiện nay thì chắc mọi người đều biết đến sự tồn tại của một tổ chức tội phạm có quy mô vừa được gọi là tổ chức X. Gần đây lại có thêm một manh mối nữa được nhóm 5 rank A tìm thấy có liên quan tới tổ chức X và điều này đã đưa tổ chức lên mức hạng ưu tiên điều tra. Nếu ai có bất cứ thông tin gì thì hãy cung cấp lại ngay cho Cục. Còn giờ thì tôi xin phép kết thúc cuộc họp này tại đây."
Tất cả đội trưởng đứng dậy cúi chào lần cuối trước khi rời đi khỏi phòng họp. Sarah vẫy tay với Cray rồi rời đi trước.
Bước dọc hành lang trong cơn suy tư, Cray cứ bước đi từng bước gần như vô định mà chẳng rõ bản thân nên làm gì tiếp theo sau khi nghe lời nhắc nhở ở cuộc họp.
Ác độc thật đấy, Henry à. Giờ mình phải làm sao đây? Toàn bộ kế hoạch cho 2 tuần tới sẽ coi như đi tong nếu như nó khiến mình liên tục bị nhắc nhở như vậy. Nhưng mà khoan đã…
Bất chợt anh ấy dừng lại. Vẻ mặt anh ấy hiện rõ ra dáng vẻ hào hứng khi vừa nghĩ ra điều gì đó và bước thật nhanh tới phòng nhóm 8.
[7:56, văn phòng nhóm 8]
Bên trong căn phòng lúc này, Kain đang ngồi hỏi chuyện với Luna trong khi đó thì Jack với Mary lại đang gây gổ với nhau tiếp ở phía sau còn Kevin vẫn cứ ngồi ở vị trí của anh ấy và đọc tiếp cuốn sách của mình.
Cánh cửa bị mở ra bất chợt và đập mạnh vào bên trong làm cho tất cả các hoạt động đều dừng lại và mọi người đều hướng ra cửa. Cray bước vào trong phòng và nhanh chóng bắt nhịp với những gì đang diễn ra ở bên trong.
"Ái chà, lại đang vụ gì nóng hổi xảy ra à? Mà dù sao thì, Kain và Luna, có việc cho cả hai đây. Còn Jack thì cứ ở lại trong phòng với Mary đi nhé, Kevin thì tiếp tục làm điều cậu đang làm đi."
Jack nghe vậy liền lập tức đẩy Mary ra và quay sang phía của Cray.
"Hả? Đem theo Luna tức vụ này phải khó lắm đúng chứ? Anh đừng có hòng mà bỏ qua tôi đây chứ.”
"Lần cuối cùng cậu sử dụng năng lực trong thành phố, cậu đã gần như phá tan nát đoạn đường đó. Với cả tôi muốn thử xem cách nhóc Kain làm nhiệm vụ" - Cray nói với vẻ mặt đầy thất vọng.
“Do tên Prototype đó cả mà! Thôi thì kệ đi, dù sao thì Kain cũng trông háo hức thế còn gì.”
Vẻ mặt của Kain hừng hực khí thế nhìn tới phía Cray trong khi đó Luna thì thở dài rồi đứng dậy và bước ra khỏi phòng trước. Jack lặng lẽ nhìn cả ba người rời đi.
Ngay sau khi cả ba người họ đã hoàn toàn ra khỏi phòng, Mary lập tức tung lưới mạng nhện cuốn vào người Jack.
"Cái tên này! Dám đẩy bà ra hả? Bà sẽ cho mi biết tay.”
Mary lập tức hất Jack ra phía sofa. Anh ấy nhanh chóng thoát khỏi chiếc lưới tơ nhện rồi lấy những lá bài giấu trong túi áo ra và phi tới phía Mary.
Cô ấy lập tức dùng những sợi tơ và bắt lấy từng lá bài thế nhưng một lá khác được ném tới từ điểm mù đã trúng đầu của cô ấy.
“Ui da."
"Nếu bà thích chơi vậy thì được thôi. Cùng chơi nào."
Jack lấy ra cả bộ bài và bắt đầu phi từng lá bài tới phía Mary trong khi cô ấy sử dụng từng sợi tơ để bắt lấy chúng.
Trong khi cả hai vẫn còn đang giao chiến với nhau thì Kevin chỉ đơn giản nhâm nhi tách cà phê của mình và lật từng trang sách.
Một ngày kỳ quặc nữa ở nhóm 8 rank C.
Lúc này ở ngoài hành lang, cả 3 người Cray, Kain và Luna đều đã vào trong thang máy và đang đi xuống tầng một. Cray bắt đầu phổ cập nhiệm vụ với hai người.
“Hôm nay chúng ta sẽ làm một nhiệm vụ rank B khá là nhẹ nhàng thế nhưng có một điều thú vị mà cậu sẽ muốn biết đấy Kain.”
“Điều thú vị sao? Đó là gì thế anh Cray.”
Ánh mắt của Kain sáng lên cùng vẻ háo hức không thể che giấu được hiện rõ trên khuôn mặt.
“Anh sẽ làm nhiệm vụ này cùng với nhóc và Luna đấy!”
Kain há to miệng đầy bất ngờ trong khi ấy Luna vẫn bình thản mà hỏi lại Cray.
"Có phải là lệnh của cấp trên không?"
Cray chỉ cười mà đáp lại đầy mỉa mai.
"Ai biết được cơ chứ? Có thể là tính tôi vậy đấy haha. Mà về phần nhiệm vụ, cả hai biết tổ chức X chưa thế?”
Cái tên tổ chức X tạo nên một cảm giác ngờ ngợ trong đầu Kain. Cậu cố gắng nhớ lại cái tên này và rồi cuối cùng cậu đã nhận ra.
"Đó có phải là tổ chức được đề cập tới trong các tin tức gần đây không? Em có thấy khá nhiều về tổ chức đó."
Cray liền búng tay đầy phấn khích và nói với tông giọng đầy thích thú.
"Chính xác! Theo tin tinh báo, một vài thành viên của tổ chức X được phát hiện đang ở khu vực phụ trách của nhóm 2 rank B. Chúng ta đã có được sự chấp thuận để hành động ở đó rồi, nhiệm vụ chỉ là quan sát và thu thập thông tin trong 24 giờ tới, nghe dễ chứ? Nhưng mà đừng quên đây là nhiệm vụ rank B đấy." - Cray cười đầy bí hiểm.
"Nhưng chẳng phải lần nào nhiệm vụ anh chọn cũng toàn không nguy hiểm tính mạng cũng cực khó khăn sao? Sao lần này lại chọn cái này? Đừng nói là..." - Luna nói với sự khó hiểu trong lòng.
"Yên tâm đi Luna, cô sẽ thích nhiệm vụ này đấy, cả nhóc nữa đó Kain."
“Ừm.”
[8:01, tại vùng ngoại ô thành phố X]
Trên con đường hoang mạc chỉ toàn đất đá và cỏ dại, một chiếc xe ô tô phóng với tốc độ nhanh chóng để lại những lớp bụi đỏ phía sau.
Ở trên xe là ba người Cray, Luna và Kain. Cray lúc này đang cầm tay lái nhưng vẫn dành thời gian để trò chuyện với Kain.
"Ngồi không mãi cũng chán nhỉ? Nè nhóc Kain, nhóc có biết gì về nơi này không? Mà thực ra không cần phải trả lời đâu, bởi nơi đây từng có tỷ lệ tội phạm lui tới cao lắm nhưng kể từ khi hang ổ của chúng bị Cục phát hiện và xử lý, con số đã gần bằng 0. Đôi lúc thì vẫn xuất hiện vài kẻ lảng vảng ở đây."
Kain nghe vậy liền nhìn ra phía bên ngoài thông qua cửa kính rồi hỏi:
“Vậy tại sao nơi này lại hoang vu như vậy? Em không nghĩ ở Wanto sẽ có một nơi như này đâu."
"Câu hỏi hay đấy, tuy nhiên, đó vẫn còn là một ẩn số. Có người nói rằng vấn đề đến từ sâu trong lòng đất nhưng cũng có người nói rằng đó là do thành phố W ở bên cạnh. Dù thế nào đi nữa thì cũng chưa có lời giải thích hợp lý."
Một lúc sau, họ cũng đã đến nơi phụ trách của nhóm 2 rank B. Cray gặp mặt với hai Đặc vụ ở đó và rồi họ đã được đưa tới một vị trí cách xa với một khu mỏ bỏ hoang. Một trong hai Đặc vụ bắt đầu giải thích cho họ.
"Đây là khu vực mà anh Cray đã yêu cầu. Nhiệm vụ của cả ba người sẽ chỉ là quan sát và thu thập thông tin. Nếu có gì thì tôi tin là anh Cray sẽ có thể xử lý được nhưng bọn tôi cũng sẽ cố tới hỗ trợ nếu có thể."
Kain nghe vậy chỉ hỏi:
“Tại sao lại chỉ quan sát vậy? Chẳng phải nếu đã phát hiện ra rồi thì chúng ta cứ thế xông vào không được sao?"
"Tiếc là không thể, thông tin mà chúng ta có là quá ít và quá rủi ro để hành động ngay. Bởi thế nên là hãy chỉ quan sát thôi và đừng hành động gì cả, đặc biệt là anh đấy, Cray."
Cray chỉ mỉm cười và gật đầu. Sau đó cả hai người kia rời đi.
Khi này 3 người Kain, Luna và Cray bắt đầu bàn bạc, Cray mở lời trước.
"Giờ là nhiệm vụ ẩn của chúng ta đây. Chúng ta sẽ thâm nhập vào trong đó."
Cả Kain và Luna đều bất ngờ, họ đều nói với Cray cùng một lúc.
"Điều đó là không được!"
"Điều đó là không được!"
Hai người khựng lại liếc nhau một cái rồi tiếp tục. Luna lập tức ngăn cản Cray.
"Tôi thừa biết tính anh như nào rồi nhưng mà dù gì anh vẫn là một đội trưởng. Hãy hành động cho đúng đắn vào.”
Kain gật đầu, đồng ý theo Luna. Cray chỉ thở dài mà đáp lại lời nói của họ.
"Thực ra thì có nguyên nhân cả đấy. Hầu hết các thông tin đều đã thu thập hết cả rồi và một khi chúng đầy đủ, nó sẽ có thể trở thành nhiệm vụ rank A và chắc chắn sẽ không có chỗ cho chúng ta. Nên là bây giờ hoặc không bao giờ."
Không đợi Kain và Luna phản ứng, Cray đã ngay lập tức chạy nhanh tới phía khu mỏ. Kain nhanh chóng đuổi theo sau trong khi Luna chỉ thở dài và bước theo họ.
Sau một hồi thì cả ba đều đã đứng trước khu mỏ và bước vào trong bên trong. Không gian bên trong khu mỏ là một bóng đêm huyền bí xen lẫn là một luồng khí lạnh tê người cùng nhau tạo nên một cảm giác rợn tóc gáy.
Cray quay sang phía Luna và cô ấy cũng để ý tới anh. Anh nháy mắt một cái để ra ám hiệu cho cô ấy.
“Thôi được rồi.”
Luna bước ra phía trước và ngửa lòng bàn tay ra. Năng lượng từ bên trong cơ thể cô ấy bắt đầu tụ lại ở lòng bàn tay.
"Mặt trăng: Ánh trăng."
Một vật thể hình cầu được tạo nên từ trong lòng bàn tay Luna và nó dần dần lơ lửng lên trên, phát ra một ánh sáng có phần yếu ớt thế nhưng tạo cảm giác dễ chịu. Ánh sáng từ quả cầu đã soi sáng một phần con đường trước mặt.
Kain bị thu hút bởi mặt trăng nhỏ trên tay Luna, ánh sáng của nó khiến cho cậu suy nghĩ về điều gì đó.
Đẹp thật. Nhưng ánh sáng từ nó có điều gì đó ẩn chứa sâu bên trong.
"Nhóc còn định chờ tới lúc nào nữa vậy?"
"À vâng."
Cả ba người tiếp tục di chuyển. Sau một hồi bước đi, họ đã tới một ngõ cụt. Cray cẩn thận quan sát và đưa tay chạm vào bức tường ở cuối.
"Ngõ cụt cơ à? Có vẻ như là chúng ta đã bỏ qua thứ gì đó hoặc là..."
Cray quay sang phía Kain và bắt đầu thì thầm điều gì đó rồi Kain mỉm cười, gật đầu. Cậu lùi ra sau và triệu hồi thanh kiếm kim phút ra. Cray khẽ quay sang Luna và nói với cô ấy.
"Cô nên lui ra đó, Luna."
Cray và Luna bước qua hai bên để tạo ra một con đường cho Kain lao lên và chém một nhát vào bức tường đá. Chúng nhanh chóng bị đứt đôi, để lộ phía bên trong lớp vỏ đất đá là một cánh cửa kim loại. Kain định vung kiếm lên chém tiếp thế nhưng cậu bỗng nhận ra cánh cửa không khoá.
Cậu đưa tay và đẩy ra. Đằng sau cánh cửa là một con đường khác với những ánh điện vàng chói mắt. Cray bước phía sau vỗ tay, khen ngợi cậu.
"Hay lắm nhóc Kain, quả nhiên từ khoá của cậu là từ khóa đỉnh nhất mà. Không đùa đâu đó."
“Anh quá khen rồi đó."
Cả 3 người bước đi một đoạn ngắn trước khi họ thấy một cánh cửa sắt khác bị khóa. Lần này Kain nhanh chóng chém phăng cánh cửa rồi bước vào. Mọi thứ ở bên trong khiến Cray phải thốt lên một điều:
"Ối chà."
Một khu vực trông như một cơ sở sản xuất ở bên trong, hoàn toàn mới mẻ và sạch sẽ như thể nó mới dựng lên gần đây, đồng thời cũng có nhiều người khác ở bên trong. Những người đấy lập tức trở nên hoảng loạn trước sự xuất hiện của ba người họ.
"Có kẻ địch!!"
Một trong số những kẻ đó đều lao tới tấn công trong khi phần lớn rút lui ra phía sau. Cray nhanh chóng khống chế và liên tục vật họ ra chỉ bằng tay không. Còn Kain thì dùng khả năng của tăng tốc thời gian để đánh gục một số họ.
Trong khi ấy, tại vị trí những kẻ đang rút lui, Luna đột nhiên xuất hiện từ phía điểm mù tầm nhìn của họ và cô nhanh chóng hạ gục tất cả chỉ bằng những đòn đánh thông thường.
Sau một lúc, tất cả đều đã bị đánh gục và Cray nhanh chóng trói chặt những người này lại và bắt đầu tra hỏi họ.
"Được rồi mấy anh bạn đầy tội nghiệp. Hãy trả lời chuẩn vào nhé. Mấy người làm cho tổ chức X đúng chứ?”
Một tên trong số chúng trả lời với thái độ đầy sự khinh thường.
"Ngươi nghĩ ta sẽ nói chắc? Đám Đặc vụ các ngươi chẳng dám làm hại ai cả đâu.”
Cray mỉm cười, tháo bỏ kính râm ra và ghé sát mặt vào tên đó.
"Vậy sao? Ngươi nghĩ rằng mấy cái tin đồn đó thực sự chính xác sao? Sao ngươi không nhìn thẳng vào mắt ta và nói xem ta có đang đùa không đi?"
Ánh mắt đầy sự đe dọa xen lẫn sát ý nhìn thẳng vào đôi mắt của kẻ đó. Hắn ta cứng họng lại và điều duy nhất hắn có thể làm là quay mặt ra hướng khác để tránh ánh mắt của Cray. Một tên khác trong số chúng bỗng hoảng loạn mà nói ra tất cả.
“Ahhhhh, vậy đây là tiêu đời thật rồi sao!? Tao chưa sẵn sàng để đi tù đâu. Này tên Cục kia, tao sẽ khai hết vì thế hãy thả tao ra."
"Này!" - Một tên khác nói.
“Đừng có mà này với tao! Tao muốn được sống, được tự do chứ không phải trong tù!”
Cray liếc nhìn lên phía trên và thấy mặt trăng tạo thành từ siêu năng của Luan đang lơ lửng bên trên. Anh mỉm cười rồi bước tới gần phía kẻ đang hoảng loạn, đeo lại cặp kính râm của mình và ngồi xổm trước mặt hắn.
“Thú vị đấy, nói đi.”
“Đây là cơ sở chế biến AT-4, một chất kích thích cực mạnh cho siêu năng lực thuộc tổ chức X. Giờ tao được thả chứ?”
“Ừm… còn tùy. Dù sao cũng cảm ơn vì thông tin nhé.”
Cray nhanh chóng đứng dậy và bước ra một chiếc bàn nhỏ, lấy một ống nghiệm để trong tủ kính ra nhìn một hồi.
"Nhìn qua thì đây có vẻ là một sản phẩm tệ hại. So với loại chất lượng ngoài thị trường thì thứ này nhìn màu sắc là biết thua xa. Thế nhưng nếu xét theo mặt nào đó thì nó sẽ có thể chế biến khá nhanh. Rốt cuộc thì các ngươi đang làm cái quái gì vậy? Mà trong đám các người tên nào là sếp lớn đấy?"
Một giọng nói bí ẩn bất ngờ cất ra từ phía nơi cánh cửa bị phá hủy ngay sau lưng Kain và Luna, đối diện thẳng trước mắt Cray.
"Tìm ta à?"
Chương 7: Đồng hồ và Mặt trăng - Hết
Còn tiếp trong Chương 8: Cung và Thể siêu cấp.