Đôi lời sau khi hoàn thành Sớm Mai Trong Trẻo


Mình viết câu chuyện này vì tự dưng muốn viết thôi chứ hoàn toàn không chuẩn bị trước gì nhiều ngoài cốt truyện chính cùng một vài thông tin chuyên môn về bóng chuyền. Viết trong tình trạng tùy hứng và phụ thuộc vào cái sự lóe ý tưởng bất chợt như vậy thú vị ở chỗ khi tự dưng nghĩ ra tình tiết gì đó hay hay thì thích chí lắm, ngày viết 2 hay 3 chương cũng ok, còn khi đã bí thì cả ngày ngồi thừ người nhìn máy tính cũng chẳng viết được chữ nào. Cứ đan xen giữa hai trạng thái đó, mình cũng viết xong được truyện trong vòng 16 ngày, từ ngày 12/09/2021 mình tạo file word đến ngày 28/09/2021 là ngày mình cho một con bé tên Yên Hà ra đời :))). Tất nhiên cái “xong” đó chỉ là xong cốt lõi, còn đâu sau đó mình vẫn phải đọc lại và chỉnh sửa n lần, chỗ nào đọc lại thấy cấn thì phải note ra để còn sửa lại, thỉnh thoảng có ý tưởng mới thì cũng sẽ thay vào chỗ đã viết. Nói chung qua n lần viết viết đọc đọc sửa sửa như thế, mình cũng đã hoàn thành được truyện dài đầu tiên của mình, vỗ tay chúc mừng phát :))). Thật ra ban đầu mình đã nghĩ bộ này mình sẽ viết 50 – 60 chương, nhưng càng viết càng cảm thấy đó là chuyện hão huyền, vì truyện của mình không có quá nhiều mâu thuẫn hay cao trào, mình không muốn viết máu chó và cũng chẳng muốn có nam nữ thứ chính, thậm chí mình từng định cho một ông đồng nghiệp của Nguyệt Minh xuất hiện để Mạnh Khôi biết đường mà xông lên, nhưng rồi tự mình không muốn và cũng quá lười để tạo ra một nhân vật như thế, nên cuối cùng truyện cứ bình bình như vậy và dừng lại ở 20 chương thôi =))))).


Về tên truyện, thật ra khi viết xong truyện rồi mình nghĩ mãi cũng không ra tên truyện, đến khi định đăng truyện mới nghĩ nát óc để cho ra một cái tên. Ban đầu mình định dùng “Bình minh tinh khôi” có ghép cả tên của Khôi và Minh trong đó, nhưng nghe cứ ngang ngang bằng bằng, thế là mình chuyển qua “dịch nghĩa” nó ra thành “Sớm mai trong trẻo”. Thật ra thì SMTT nghe cũng chẳng hay hơn, nhưng về dấu má nghe nó đỡ ngang =)), tình hình lúc đó cũng hơi gấp nên mình quyết định chốt hạ tên luôn. Tiện nói về tên thì lại đá qua một chút về tên nhân vật. Hồi đó đặt tên bằng cách đi search gg tên hay và ý nghĩa cho bé trai bé gái các kiểu nó ra một loạt tên, rồi mình chọn đại trong đó thôi. Tên của Khôi thì mình chọn đại thật, nhưng đến tên của Minh thì phải chọn cái tên nào đó mà ghép vào với Khôi nghe cũng phải êm tai =)). Lúc lướt đến tên Nguyệt Minh thì thôi chuẩn xừ rồi, vì mình rất thích cái tên Minh Khôi của cháu họ mình, nghe nó trong trẻo và thoải mái ấy. Thế là mình cứ thế chốt tên nhân vật thôi. À thì ban đầu mình định viết Minh có tính cách hiền lành các kiểu cơ, nhưng lúc viết tự dưng bẻ con nhỏ theo hướng đanh đá, sau đó lại càng thấy cái tên trung tính “Minh” hợp với một cô gái như Minh. Cái này thì coi như định mệnh đi =)).


Về cốt truyện, ban đầu mình chỉ lên ý tưởng chung chung nhất về truyện như nam chính là vận động viên bóng chuyền gặp phải chấn thương, nam nữ chính là thanh mai trúc mã, còn những tình tiết, chi tiết cụ thể thì mình vừa viết vừa nghĩ. Về “tuổi thơ dữ dội” của Khôi và Minh, đó cũng phần nào là tuổi thơ của mình, từ chuyện ra bãi cát ven sông bắt nòng nọc, không ngủ trưa đi ăn trộm nhãn (nhưng chưa bị bắt lần nào), đến thường xuyên la cà ra rặng trứng cá ven đê sau giờ tan học, rồi hì hục đạp xe mấy cây số sang tận xã khác chỉ để kiếm mấy tờ báo cũ có hình thần tượng…, tất cả được mình viết ra để hoài niệm những ngày xa xưa. Còn hướng đi sau cùng của truyện thì được nảy ra khi mình viết những chương cuối cùng. Thật ra mình vốn định viết cuối cùng Mạnh Khôi sẽ khỏi chấn thương và đứng trên đỉnh cao sự nghiệp các kiểu, nhưng cốt truyện như thế khá quen thuộc rồi nên mình quyết định đi theo một hướng khác. Hướng đi này nghe chừng có vẻ hơi “tàn nhẫn”, nhưng mình nghĩ khi đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với nó thì không có gì là quá ghê gớm cả. Mạnh Khôi cũng thế. Và mình nghĩ cái kết như thế tuy hơi buồn với Khôi, nhưng nó không hề bi quan mà vẫn phát triển theo hướng tích cực. Nói chung là Khôi thấy hài lòng với kết cục như thế, và mình cũng vậy =))).


Về nhân vật Mạnh Khôi, khi lên ý tưởng mình chỉ nghĩ chắc chắn sẽ viết về bóng chuyền, còn đâu ban đầu định viết nữ chính là vận động viên bóng chuyền cơ, vì bóng chuyền nữ mới gắn với thời thơ ấu xem VTV Cup vào mỗi mùa hè của mình. Nhưng nếu để nữ chính làm vận động viên thì mình lại rất cấn một vấn đề là chiều cao của nam chính, mình thì không thích nam thấp hơn nữ nên nếu để nữ chính chơi bóng chuyền thì nam chính sẽ phải cao rất chi là cao, mà đàn ông cao độ mét tám ở nước mình đã là hiếm rồi nữa là mét chín, nên cuối cùng mình quyết định cho nam chính làm vận động viên chứ không phải nữ chính. Ờ thì nghề nghiệp của Mạnh Khôi là từ đó mà ra đấy =)). Về tính cách, mình đã chắc mẩm Khôi sẽ là nam chính được nặn theo gu mình thích, nhưng không ngờ lúc nặn còn thấy thích cậu ta hơn tưởng tượng nữa ấy =)). Khôi tinh tế, chín chắn, có chính kiến, dịu dàng, nhẹ nhàng, tuy không được lém lỉnh bằng gu của mình nhưng nói chung là mình tự nặn ra và tự thấy rất ưng cậu ta, có cảm giác như crush cậu ta luôn ấy =)).


Về nhân vật Nguyệt Minh, như đã nói ở trên, ban đầu mình định viết con nhỏ kiểu dịu hiền, nhưng sau đó cái tay tự động gõ ra một Minh kiểu vậy nên cuối cùng cứ thuận theo tự nhiên thôi. Mình viết Minh đanh đá, ghê gớm, nhưng thật ra tính cách Minh cũng không hẳn được gọi là đanh đá. Cơ mà hồi mình học cấp Hai, hội của bọn mình gồm khoảng 7 – 8 đứa chơi với nhau đều có tính cách kiểu như Minh và suốt ngày bị giáo viên Tiếng Anh gọi là tụi nặc nô hay đanh đá, nên là mình viết Minh “đanh đá” theo kiểu như thế. Chốt hạ thì con nhỏ vừa mạnh bạo ứng với cái tên trung tính “Minh” của nó, vừa dịu nhẹ như ánh trăng sáng giống cái tên “Nguyệt Minh” ấy. Không biết những gì mình viết đã truyền tải đủ ý này chưa, nhưng mình đã viết vậy rồi nên cứ coi là vậy đi =)).


Về mấy cuốn sách được nhắc đến trong truyện, ban đầu mình không nghĩ đến sách vở gì khi viết truyện này cả. Sau đó thì cái não cái tay tự dưng cho ra vụ Minh cho Khôi mượn sách ấy, thế là từ Bóng hình của gió, mình mới nhắc tên n quyển sách khác vào. Trừ mấy cuốn sách được nhắc đến trong quá khứ của Khôi và Minh (là mấy cuốn mà hồi xưa mình mình đọc, giờ đọc lại không biết thấy ổn hết không), những cuốn còn lại là những cuốn mà mình chim ưng và muốn giới thiệu với mọi người á. Nên nếu có bạn nào đọc truyện của mình và có hứng thú tìm hiểu thì có thể đọc những cuốn sách đó nhé. Không hứa là hay 100% với tất cả mọi người nhưng chí ít đều không phí thời gian đọc đâu (con bạn mình bị mình dụ đọc những cuốn đó có thể làm chứng cho điều này =)))).


Về yếu tố bóng chuyền trong truyện, mình thật sự không quá rành những kiến thức chuyên môn kiểu đội hình rồi chiến thuật thi đấu, nên mình không viết những thứ đó vào để tránh viết sai. Ngoài ra bóng chuyền là môn thể thao đồng đội, suốt một trận đấu có quá nhiều pha bóng trong khi số cách tấn công không quá nhiều, nên mình chỉ chọn ra những pha bóng tiêu biểu để viết trong truyện thôi. Vì vậy những đoạn miêu tả trận đấu chỉ có ở chương 1 và chương 20 =))). À nhân tiện thì trong thực tế, Đội tuyển Bóng chuyền nam Quốc gia chưa giành được huy chương vàng bóng chuyền nam SEA Games lần nào, mong các bạn đọc truyện không đánh đồng với thực tế nhé. Mình viết vậy chỉ để hợp với diễn biến truyện thôi, và đó cũng là một mong muốn của mình, hy vọng vào một kỳ SEA Games nào đó trong tương lai, Đội tuyển của chúng ta sẽ làm nên điều kỳ diệu <3


Sương sương cũng có ngần này thứ cần nói về Sớm mai trong trẻo thôi. Cảm ơn các bạn (dù số lượng không nhiều) đã đọc Sớm mai trong trẻo và ủng hộ mình trong thời gian qua. Hẹn gặp lại các bạn ở tác phẩm tiếp theo <3

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout