Chương 5: Lần đầu gặp gỡ
Bị triệu hồi đến một nơi xa lạ, chín con người đã được Kami giải thích tường tận, đặc biệt là về một sự tồn tại mới mang tên Slyzei (hiểu cho đơn giản, họ là những nhân vật giả tưởng được mang ra hiện thực). Tuy nói rằng những người này có thể tự đưa ra hướng đi của mình, nhưng bằng những lời lẽ khả nghi, Kami lại thành công giữ chân tất cả ở lại cao nguyên ảo này, âm mưu của hắn bước đầu thành công.
Ngày thứ 02 của nhân loại tại cao nguyên ảo
Kyuuta sau khi quyết định ở lại một thời gian, cũng đã sẵn sàng tìm hiểu thêm về cao nguyên ảo. Cậu ra khỏi căn nhà và chuẩn bị đối mặt với cuộc gặp gỡ đầu tiên tại vùng đất huyền ảo này. Lúc này, trước hình ảnh quen thuộc của một cô gái đang bước đến, vẻ mặt của Kyuuta đầy bất ngờ, sự bình tĩnh lúc đầu đã hoàn toàn tan biến.
Mọi thứ bắt đầu khi Kyuuta mười hai tuổi, đó là lúc mà cậu được dì Jimeiko cho phép sử dụng điện thoại như là một phương tiện để giải trí. Điều này, cộng thêm việc được một người bạn chơi cùng khi đó giới thiệu, Kyuuta đã trở thành một đứa trẻ cuồng hoạt hình lúc nào không hay. Cậu đã liên tục xem phim, từ bộ này đến bộ khác, từ mùa này đến mùa kia, đủ đa dạng các thể loại. Đương nhiên là trong quá trình đó, chàng trai này cũng có những sự yêu thích đặc biệt dành cho một vài nhân vật; và cô gái đang bước đến gần Kyuuta lúc này - Kazumi Lilyrumi – chính là người đầu tiên trong số đó.
[Hồ sơ Slyzei: Kazumi Lilyrumi.
Giới tính: nữ.
Tuổi: 17.
Chiều cao: 1,62 mét.
Cân nặng: 55 ký.
Tính cách: ôn hòa, tham vọng, rộng lượng, chu đáo, ngoài lạnh trong nóng.]
...
Sau khi nghe thấy tên mình, sắc mặt Lilyrumi liền thay đổi. Từ một nụ cười ôn hòa, cô ấy trở nên nghiêm túc hơn và bước nhanh về phía Kyuuta. “Này, cậu biết tôi à?”
“Đư… đươn... đương nhiên rồi, Lilyrumi là vợ tôi mà.” Kyuuta lắp bắp, vội vàng trả lời mà chưa kịp suy nghĩ gì.
“Hể?”
“Khoan đã, hình như mình vừa nói một điều gì hơi lạ thì phải.” Kyuuta khựng người lại, thầm nghĩ. Cậu nhận ra sự kỳ quặc của bản thân khi nhìn thấy cô gái đối diện mình đang cứng đơ người. Qua nét mặt đó, Kyuuta vừa thấy được sự bất ngờ của Lilyrumi, vừa cảm nhận được một ánh mắt đầy phán xét.
“A! Xin lỗi, thực ra thì... à thì... À! Kiểu như cô trông như một nhân vật mà tôi rất yêu thích ấy.” Càng cố tìm cách để giải thích, cậu ấy càng lúng túng. Đồng thời, cũng bày tỏ sự bất ngờ. Qua lời Kami, cậu đã biết về Slyzei; chỉ là, không ngờ đó lại là một sự trùng hợp khó tin đến như vậy, nhân vật hằng yêu thích lại chính là Slyzei mà mình gặp mặt vào lần đầu tiên tại đây. Nghe vậy, Lilyrumi chỉ cười nhẹ một cái, tỏ ra không quá ngạc nhiên. Cô biết rõ việc mình được tạo ra từ hình cảnh của một nhân vật hư cấu mà loài người rất yêu thích. Điều này cũng là dễ hiểu, kể từ khi mới được tạo ra bởi Kami, những Slyzei đã mang trong mình những tri thức sẵn có để có thể tồn tại và sinh sống. Qua đó, tuy bị giới hạn, nhưng họ có thể nhận thức được bản thân, gần như thông thái về mọi điều ở cao nguyên ảo, thậm chí là họ còn biết đến con người và những nguyên tắc đã áp đặt lên thế giới thực nữa.
“Vậy là cậu biết tôi rồi, đúng chứ?”
“Ừm!” Kyuuta gật đầu lia lịa, đáp.
“Rồi, bây giờ thì, cậu là ai? Và sao một con người lại xuất hiện ở nơi này?”
“À, ừm... À thì... Tôi là Nishikate Kyuuta... À... ờ... Kami...” Giọng điệu đe dọa của Lilyrumi dường như đã khiến cho Kyuuta ngập ngừng, ngoài tên mình ra thì cậu vẫn chưa thể trình bày được điều gì rõ ràng cả. Tuy nhiên, cô nàng Slyzei này lại rất nhanh chóng thả lỏng cơ mặt, dường như sự căng thẳng vừa nãy chỉ là một trò đùa. Không để cho Kyuuta phải ấp úng thêm nữa, Lilyrumi cười nhẹ lên thành tiếng rồi chen lời cậu: “Haha! Nhìn cậu ngốc nghếch thật đấy! Không trêu nữa, thật ra thì khi nãy, tôi cũng có nghe Kami nói rồi. Cậu là một trong số chín người được triệu hồi đến đây đúng không?”
Đáp trả lại điều đó, Kyuuta chỉ biết gật nhẹ đầu, cúi mặt xuống che đi sự ngại ngùng của mình. “À mà, tại sao tôi lại ở đây vậy?” Nghe hỏi, Lilyrumi từ tốn bước đi, lại gần Kyuuta rồi ngồi xuống ở một tấm gỗ kế bên chỗ cậu đang đứng. Cô ấy sau đó đã kể lại tất cả.
...
Cuộc nói chuyện ấy, tuy ngắn gọn và giữa những người vốn xa lạ nhưng có vẻ hai bên cũng không ngại bộc lộ ra những cảm xúc thật của mình.
“Thực sự cảm ơn rất nhiều, tôi nợ cô ân tình này vậy.”
“Không cần bận tâm đâu, nhưng nếu cậu có lòng báo đáp thì tôi xin nhận.”
“Hì hì.”
Giải thích xong, bầu không khí sau đó có hơi khựng lại do cả hai nhất thời đều không biết phải nói gì. Tuy nhiên, sau một khoảng lặng nhỏ để bình tâm suy nghĩ, Kyuuta đã lấy hết can đảm và đưa ra một lời nhờ vả: “Nhân tiện, Lilyrumi, có thể hướng dẫn tôi tập luyện với ma vật ở đây được không... À thì, sau khi mọi chuyện kết thúc, tôi sẽ bù đắp cho cô tốt nhất có thể.” Đó là điều cần thiết bởi vì tại cao nguyên ảo, cậu bây giờ không khác gì một tờ giấy trắng vậy; thậm chí, được ở bên một người mà mình luôn mơ tưởng đến, có ai là không muốn chứ?
“Hừm.” Lilyrumi đưa tay lên cằm, mắt nhắm mắt mở như thể đang rất phân vân. Tuy vậy, có vẻ như, ý định thật sự và vẻ bề ngoài của cô ấy lại không hề đồng điệu với nhau một chút nào. Theo nguyên tác, Lilyrumi là một nhân vật không muốn cho người khác thấy được con người thật của mình, cô ấy đôi khi sẽ để lộ ra những hành động trái với lòng tốt thật sự của mình.
“Haizz, được rồi. Nếu cậu thể hiện được thứ mà tôi muốn thấy, tôi sẽ đồng ý.” Nghe vậy, tuy chưa được nhận lời, nhưng Kyuuta cũng mừng rỡ ra mặt. “Trước hết thì theo tôi!” Vừa dứt lời, cô ấy đứng dậy và bước đi. Dù vẫn còn khá mơ hồ, Kyuuta cũng chỉ biết gật đầu và lẽo đẽo theo sau bóng lưng ấy để đi ra ngoài.
Trên đường, Lilyrumi lại bất ngờ hỏi: “Nè nè, Kyuuta có những năng lực gì thế?”
“Hừm... để tôi xem đã. Hình như là điện và...” Nói thế nhưng Kyuuta cũng không biết phải trả lời như thế nào cho phải. Về những dị năng này, cậu thật ra không quá rõ, chỉ biết là bản thân đôi lúc có thể đùa nghịch với vài tia sét nhỏ mà thôi.
“Cậu ngập ngừng như vậy thì chắc là còn chưa rõ khả năng của mình hả?” Lilyrumi nói với ánh mắt đầy thất vọng. Cô nói tiếp: “Tuy không muốn tự đề cao nhưng mà tôi đã ở một đẳng cấp khá cao rồi. Tôi cũng đang muốn nhanh chóng tăng sức mạnh nữa, nhưng lại phải dắt theo một người mới như cậu thì...” Cô ấy tiếp tục giả vờ nghiêm túc và trình bày quan điểm. Với tính cách của mình, cô nói vậy là chỉ muốn cho Kyuuta chăm chỉ, không thực sự có ý mang đến những suy nghĩ quá tiêu cực cho cậu. Tuy nhiên, Kyuuta lại chỉ gật đầu một cái, có vẻ như đang không mấy vui vẻ. Lilyrumi sau đó có quay lại và nhìn thấy biểu cảm này nhưng cô cũng nhanh chóng đưa mắt về phía trước. Suốt quãng đường còn lại, cả hai đều không nói thêm gì nữa.
...
“Tới rồi này.” Sau vài phút tiếp tục đi bộ, họ đã đến nơi. Nghe thế, Kyuuta vốn đang ủ rũ mới ngước mặt lên và nhìn về phía trước Thấy cảnh tượng trước mắt mình lúc này, Kyuuta há hốc mồm. Cậu chỉ tay về phía đó và hỏi: “Lilyrumi, đó là...”
“Là bạn của tôi đấy! Giờ thì, hãy cho tôi thấy kỹ năng của cậu đi.”
GÓC CHÚ THÍCH:
[Trong hình hài giống với một con người, Slyzei là những cá thể được tạo ra từ ý chí của Kami thông qua cảm hứng từ những nhân vật hư cấu tại chính thế giới của nhân loại. Tên, ngoại hình, tính cách và sức mạnh ban đầu của một Slyzei đều được xây dựng hoàn toàn dựa vào hình ảnh của các nhân vật hư cấu ấy. Tuy nhiên, ký ức và mối quan hệ của họ thì lại hoàn toàn độc lập và không bị ảnh hưởng.]
Bình luận
Chưa có bình luận