Chương 6





Chương 6

Ngày thứ 02 của nhân loại tại cao nguyên ảo

Nishikate Kyuuta

“Lilyrumi, đó là...”

“Là bạn của tôi đấy! Giờ thì, hãy cho tôi thấy kỹ năng của cậu đi.”

Hừm! Đúng là với sự bỡ ngỡ tại cao nguyên ảo này, tôi đã có những lời nhờ vả đầy bất ngờ với Lilyrumi và đây là nơi mà cô ấy muốn dẫn tôi đến để kiểm tra năng lực của mình. Nhưng mà bất ngờ thật! Rộng thật đấy, một bãi tập đầy hình nhân sao? Hẳn là trong quá trình tự luyện thường ngày của mình, chính tay Lilyrumi đã tạo nên chúng. Với chất liệu chính là cỏ từ mặt đất cao nguyên này, chúng là những mô hình giả lập có chiều cao một mét rưỡi với hình dáng cơ bản tương tự như một con người. Chưa xem đến đám hình nhân đã bị hư hỏng bị vứt thành đống gần đó, vẫn còn tới trên dưới một trăm con nguyên vẹn còn chưa qua sử dụng.

“Cô đã tự tay tạo ra tất cả à.”

“Chứ sao! Đó giờ tôi vẫn luôn một mình luyện tập mà lại. Cơ mà, làm ra đám này cũng không tốn công như cậu nghĩ lắm đâu.”

“Ồ, một mình sao?”

“Có vấn đề gì à?”

“À, à không?”

Tôi lại hướng mắt nhìn về đám hình nhân bằng cỏ ở phía trước. Về công dụng chính, những hình nhân này có thể mang lại nhiều lợi ích khác nhau một cách linh hoạt. Không chỉ đơn thuần là hỗ trợ tập võ, tập bắn hay luyện sử dụng vũ khí cận chiến; chúng còn rất đa dụng khi người dùng có thể dàn dựng nhiều tình huống, những chiến thuật cho các mục đích cụ thể khác nhau. Tuy mang một nhược điểm lớn là không quá chân thực, nhưng những mặt ưu thì lại cũng nhiều không kém. Ngoài điều rõ nhất là độ an toàn, chúng còn giúp đỡ mất công tìm kiếm đối thủ cùng trình độ, người dùng có thể tự thân vận động và điều chỉnh mọi thứ theo ý muốn của mình.

Pằng! Trong lúc vẫn đang còn bàng hoàng, tôi giật bắn người, âm thanh vừa rồi chính là phát súng của Lilyrumi, nó làm cho tôi giật mình. Viên đạn bay về phía trước mặt tôi, con hình nhân ngay trung tâm mà tôi để ý đến là điểm đến.

Ực! Tôi lặng im, nuốt nước bọt. Chỉ là một viên đạn nhỏ, nhưng sát thương là rất khủng khiếp, con hình nhân trong chớp mắt vỡ tan tành và bắn ra tứ phía.

“Cứ làm như thế là được!” Lilyrumi cất khẩu súng vào và bình thản nói với tôi.

“Hả... Tôi? Sao có thể?”

“Cậu không dám thử à.”

“Tôi...”

“Được rồi, phải xác định và sử dụng được năng lực của mình cái đã, đây là thứ tối thiểu đầu tiên đối với cậu.”

“... Ừm. Tôi hiểu rồi!” Dù gì thì cô ấy cũng bị một người như tôi đột ngột làm phiền mà, một người xa lạ và chẳng liên quan gì cả, trước mắt thì cứ nghe theo lời cô ấy vậy. Nói xong, tôi đi vài bước về phía một con hình nhân ngẫu nhiên. Tôi đưa tay phải của mình ngửa ra phía trước và nheo mắt lại nhìn chằm chằm vào nó, cố gắng để tạo ra một thứ gì đó từ hư không. Thế nhưng, năm phút trôi qua, chẳng có gì xảy ra cả.

“Sao lạ vậy?” Nhớ lại khoảng thời gian trước đó, khi vẫn còn ở thế giới của mình, tôi tuy ít dùng đến nhưng đôi khi vẫn có thể triệu hồi ra một dòng sét một cách dễ dàng. Vậy mà bây giờ, dù đã cố gắng rất nhiều, lại không có một tia le lói nào xuất hiện cả.

Chịu rồi, chả có dấu hiệu gì là tôi có thể làm được cả. Tôi quay lại nhìn Lilyrumi ở phía sau mình không xa, tỏ vẻ khá bất lực. Thấy vậy, cô ấy trông không quá ngạc nhiên, cũng nói: “Con người, dưới sự tác động của Kami, về cơ bản đều sẽ có hai loại kỹ năng. Trong đó, kỹ năng dạng tấn công đóng vai trò chủ đạo, nhất là trong quá trình chiến đấu.”

Tôi nghe thấy vậy, cũng lập tức quay người hẳn lại và tiếp tục chăm chú lắng nghe. “Kỹ năng dạng tấn công khá phức tạp. Tùy theo đặc trưng cá nhân, mỗi người sẽ có một loại năng lực đặc biệt, khiến cho nó trở nên rất đa dạng, mặc dù vẫn có thể trùng lặp. Chính vì thế, nếu cậu không tự mình tìm ra nó, tôi cũng không biết phải hướng dẫn cho cậu cái gì đâu. Cậu hiểu chứ!”

Thì ra là vậy sao? Nếu vậy thì những tia sét lúc trước hẳn là kỹ năng tấn công của mình rồi. Nghe cũng... ngầu đấy chứ. Nhưng mà sao nãy giờ lại không thể triệu hồi tia nào. Đành vậy, cố mà thử lại thôi!

...

Oa! Không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, Lilyrumi ngáp lên một cái, tỏ vẻ chán nản. Trời lúc này đã hơi ngã tối, tôi vẫn chưa thể ít nhất triệu hồi được năng lực của mình.

“Lôi dẫn... Dòng điện tử vong... Tê liệt chưởng... Tia sét hủy hoại... Sự ban phước của thần sấm...” Suốt từ đầu giờ chiều, tôi đã liên tục hô vang những tuyệt chiêu ngẫu nhiên, cố gắng hô hào để thúc đẩy nội tại của mình bùng phát.

“Nè, xong chưa đó...”

“Tôi nghĩ là sắp được rồi, xin hãy chờ tôi thêm một chút...”

“Này, cậu nghĩ năng lực của mình có liên quan đến lôi hả?” Lilyrumi hỏi tôi, có lẽ là đã nhận ra thông qua những cái tên vừa rồi.

“Ừm, tôi khá chắc là mình đã từng dùng được nó.”

“Đã từng dùng được sao... Chẳng lẽ, là do tâm lý sử dụng à?” Điều này hình như đã vô tình khiến cho cô ấy nảy ra một chút ý nghĩ nào đó, suy nghĩ một hồi rồi lại lên tiếng: “Cậu bảo là rất thích tôi, à không, là ‘Kazumi Lilyrumi’; cậu đã từng bảo là rất thích nhân vật tên Kazaumi Lilyrumi, đúng chứ?”

Cô ấy đang ngập ngừng gì vậy? Mà thôi, kệ đi. “Đúng vậy, sao thế?”

“Cô ta nói riêng và những nhân vật trong tác phẩm đó nói chung, đã triệu hồi ra nguyên tố của mình như thế nào?”

“Hả, triệu hồi nguyên tố ư?” Câu này khiến cho tôi lập tức đứng lại, nghiêm túc suy nghĩ về điều đó. Đây chắc hẳn là một gợi ý lớn của Lilyrumi. Sau một hồi. “À!”

“Trễ rồi, về đây, sáng mai tôi sẽ lại đến.”

“Được, ngày mai tôi nhất định sẽ cho cô thấy kỹ năng của mình!”

Hiểu được gợi ý của Lilyrumi, tôi tự tin hơn hẳn. Cao nguyên ảo này không có mặt trời hay mặt trăng, nhưng có vẻ ánh sáng và bóng tối vẫn được tồn tại và luân phiên. Trời lúc này đã trở tối và lạnh dần, chúng tôi đã ở đây lâu như thế rồi sao? Quay lại nhìn Lilyrumi trở về nhà nghỉ ngơi sau lời chào tạm biệt, không biết có phải do tôi nhìn nhầm không, cô ấy cũng quay lại nhìn tôi thì phải. Cứ chờ đó đi, ngày mai, nhất định tôi sẽ cho cô ấy thấy năng lực của mình.


Ngày thứ 03 của nhân loại tại cao nguyên ảo

Nishikate Kyuuta

Xoạt, xoạt! Ngày mới đã đến, trong lúc trời vẫn còn chưa sáng hẳn, bầu không khí yên ắng đến mức tôi có thể nghe thấy những bước chân của một người nào đó đang khẽ bước đến từ xa. Một lúc sau, nhận thấy bóng dáng quen thuộc đang đến, tôi vốn đang nằm trên thảm cỏ thì lập tức bật dậy: “A, Lilyrumi, cô đến rồi à. Chào buổi sáng!”

“Ừm.” Lilyrumi trả lời một cách hời hợt. Tuy nhiên, cô ngay sau đó đã bị làm cho ngạc nhiên, kế bên chỗ tôi đang đứng, một con hình nhân đã gần như bị cháy đen hoàn toàn.

“Ồ, đã làm được rồi à!”

“Đúng vậy!”

“Được rồi, bắt đầu đi.” Lilyrumi nở một nụ cười ranh mãnh, đã sẵn sàng để chứng kiến. Cô đưa tay chỉ về phía một con hình nhân khác con nguyên vẹn. Tôi cũng không ngần ngại điều gì, bước đến một cách tự tin, dù gì thì thức trắng cả đêm cũng chỉ chờ cho khoảnh khắc này. “Xem đây, hắc lôi!” Dứt lời, từ lòng bàn tay tôi, một dòng sét nhỏ phóng ra và bay thẳng đến hình nhân với khoảng cách gần hai mét. Phạm vi là rất nhỏ, sát thương cũng không lớn. Trên phần ngực trái con hình nhân, một vết lõm cháy đen do dòng điện, đường kính chỉ khoảng hai mươi phân.

Cơ mà khoan đã. So với phát bắn của Lilyrumi trước đó, nó còn không bằng một góc. Tôi có hơi tự tin thái quá thì phải. Tuy nhiên, Lilyrumi lại cong đôi mắt lên cười, cô có vẻ khá vui vẻ với điều này. Qua một tràng pháo tay nhỏ, cô ấy nói: “Tốt, cho tôi biết, điểm khác biệt với chiều hôm qua là gì đi.”

“Đó là về tâm lý của người sử dụng. Việc dùng kỹ năng nguyên tố nên được thực hiện trong một trạng thái tự nhiên nhất có thể, như thể coi nó là một phần hiển nhiên của cơ thể. Ngược lại, sự gò bó và căng thẳng do áp lực thì lại có thể dẫn đến việc không thể phát huy được năng lực này.” Nhận được câu trả lời này, Lilyrumi hạ nhẹ đôi mắt xuống, nhưng lại không lộ ra chút biểu hiện cụ thể nào.

“Được, tiếp tục thôi, theo tôi nào.”

“Hả, à... ừm.” Vẫn còn chưa đủ sao, tôi đã thức trắng cả đêm đấy. Có vẻ đây không phải là thử thách duy nhất, tuy đã mệt lừ để luyện tập và chờ đợi, nhưng vẫn không dám thắc mắc gì, lại phải lật đật theo Lilyrumi đến một nơi khác mặc dù chưa hiểu ý định của cô ấy là gì.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout