Chương 29



Chương 29

Ngày thứ 206 của nhân loại tại cao nguyên ảo

[Trong khi Lilyrumi và Kyuuta có những ngày tháng từ tốn tại cao nguyên ảo, thì tại một diễn biến khác, Himeno Katou cùng những người đồng đội đã đi trước họ một bước lớn.]

Nhóm của Katou, ba người và hai Slyzei, đã đồng hành cùng nhau suốt quãng thời gian vừa rồi. Họ cũng đã biết đến sự tồn tại của hầm ngục và hiện tại đang chiến đấu với ngục trùm thứ sáu, canh giữ tầng sáu mươi.

[Nội dung thảo phạt tầng 60:

Ngục trùm 6: mãng xà phong ấn.

Sát thương gây ra tăng mạnh nhưng bị vô hiệu hóa bởi khiên.

Tung một đòn tất sát trong phạm vi lớn sau mỗi mười phút chiến đấu.

Lưu ý: khi chịu liên tục một lượng lớn sát thương từ cùng một nguồn, sẽ thực hiện phong ấn mục tiêu đó.]

Ngay lúc này, năm người họ đang cùng nhau đối phó với con trùm theo kế hoạch đã được bàn bạc kỹ lưỡng từ trước. Doan Miun là người trực tiếp đỡ đòn của con mãng xà đó bằng khiên của mình, trong khi ở bên ngoài, Katou, Sid Andre cùng với hai Slyzei là Hoinme Bineyol và Ronvet Paulo miệt mài gây sát thương, phải đảm bảo sự khẩn trương nhưng đồng thời cũng phải tuân theo sự bài bản, tung chiêu có kế hoạch để tránh dẫn đến việc một ai đó bị phong ấn.

Chỉ trong chưa đầy ba phút, nhóm bọn họ đã rút được hơn ba phần tư lượng máu của nó. Mọi thứ trông có vẻ vẫn thuận lợi, cho đến khi trên người con mãng xà chỉ còn vài thanh máu nhỏ nhoi, một lượng máu mà chỉ cần tất cả cùng lặp lại chu kỳ theo kế hoạch một lần nữa là có thể dễ dàng hạ được.

Tuy nhiên, trong lúc Katou đang vui mừng, Andre đột nhiên ngừng lại và nhảy về phía sau, nơi có một vị trí an toàn. Cùng lúc đó, Miun cũng bắt đầu tắt đi khiên của mình, nhanh chóng quan sát rồi lùi về một vị trí thuận lợi gần đó. Cả hai người họ sau đó ngay lập tức vào trạng thái tụ chiêu tầm xa.

“Sao thế?” Paulo bất ngờ, hỏi.

[Hồ sơ Slyzei: Ronvet Paulo.

Giới tính: nam.

Tuổi: 43.

Chiều cao: 1,82 mét.

Cân nặng: 95 ký.

Tính cách: vui vẻ, ân cần, rộng lượng, chu đáo.]

...

Khẹt! Vì Miun rời khỏi vị trí, con mãng xà bỗng kêu lên khi mất đi mục tiêu. Nó bắt đầu chuyển hướng đến người khác ở vị trí gần nhất. Uỳnh. Sau khi nhìn thấy, nó nhanh chóng vụt chiếc đuôi khổng lồ về phía Paulo, để lại một lõm đá lớn trên mặt đất.

“Này, cẩn thận chút.” Thật may khi không trúng phải đòn trực diện này, Bineyol đã chú ý đến tình hình và ngay lập tức lao đến cứu Paulo trong tích tắc.

[Hồ sơ Slyzei: Hoinme Bineyol.

Giới tính: nữ.

Tuổi: 21.

Chiều cao: 1,74 mét.

Cân nặng: 65 ký.

Tính cách: hướng nội, tình cảm, sắc sảo.]

...

“A! Suýt chết, cám ơn.”

“Không có gì, tập trung lại.”

Khi kế hoạch và đội hình bị phá vỡ; Katou, Bineyol và Paulo lập tức tùy cơ ứng biến, tập trung vào việc di chuyển và tránh đòn. Ba người họ hiện đang trong tầm ngắm của ngục trùm, liên tục bị truy đuổi, trông như những tấm bia di động cho con mãng xà đó ra đòn. Không thể nào có cơ hội để ra đòn vào lúc này, con quái không hề để lộ ra chút sơ hở, trong khi họ thì lại cũng không có khiên để đỡ lấy những đòn tấn công uy lực đó.

Uỳnh... Rầm. Khả năng di chuyển của loài mãng xà cũng rất linh hoạt và khó đoán, khiến cho họ không thể có khoảng trống nào để rời mắt.

“Này, sao thế, các cậu mệt à, nhưng cũng phải nói trước một tiếng chứ?” Paulo tiếp tục hỏi hai người đang niệm chú ở phía xa.

“Không hẳn, chỉ là tôi cũng muốn có phần thôi!”

“Cái gì?” Miun đã nêu ra quan điểm. Có vẻ hai người họ muốn dứt điểm con quái này để nhận được nhiều kinh nghiệm cũng như vật phẩm rơi ra, nên mới có động thái lùi về sau để tụ chiêu như vậy. Hẳn là đang suy tính sẽ khai hỏa khi cảm thấy đã đủ lực để kết thúc con mãng xà này.

“Vậy thì xử nó đi chứ, sắp hết chịu nổi rồi này.” Katou đã dốc sức để lên tiếng. Họ đã phải chơi trò mèo vờn chuột cũng được một lúc lâu rồi nhưng không một ai trong họ có vẻ gì là sẽ hành động. Vậy mà, cả hai vẫn cứ thế mà im lặng, nhìn chăm chú con mãng xà.

“À, vậy là hai người đó cũng đang tranh giành với nhau sau?”

“Sắp hết giờ rồi!” Bineyol nhắc nhở, Katou gần đó cũng bị làm cho ngạc nhiên, mọi người hầu như đều không hề để ý đến vấn đề thời gian sau mớ hỗn độn đó.

“Cậu ra chiêu trước đi chứ, Miun.”

“Không, phải là cậu đấy! Andre.”

“Ai cũng được, hai người ra chiêu đi, bọn tôi sắp tiêu rồi này.”

Ngay cả khi đang rất nguy cấp, bọn họ vẫn tỏ vẻ tranh giành và đùn đẩy trách nhiệm ra chiêu trước cho nhau.

Gừ rừ... Xìu... Trong tình thế đó, con mãng xà đột nhiên kêu lên một tiếng và bắt đầu vào trạng thái tụ mình trên không. Báo hiệu cho một đòn tất sát, vậy là mười phút đã trôi qua.

“Cả hai mai tung chiêu đi. Nó tới đấy!” Hoặc là cùng đánh, hoặc là cùng chết, hai người họ không được phép trì hoãn nữa. Thế nhưng, tác động mạnh từ cú xoay trên không đã làm cả căn phòng rung chuyển, một phần đá lớn phía trần nhà đột nhiên rơi xuống chỗ hai người bọn họ đang tụ lực. Rầm!

“Miun...” Miun do không để ý, đã bị nhấn chìm trong bãi đá ấy. Trong khi Andre thì may mắn hơn, cậu ta nhanh chóng thoát ra được, nhưng hỏa lực mà cậu tích tụ được cũng theo sự tác động đó mà tan biến. Khiến cho hiện tại, không còn chiêu thức nào cả.

“Gì vậy, không xong rồi, cứu, cứu tôi với.” Andre hoảng hốt, la toáng lên. Katou đứng gần đó, đơ người ra, không biết phải làm gì khác sau khi thấy Miun bị đè bẹp. Sự trống rỗng trong đầu óc khiến cho cô không thể đưa ra được bất kỳ quyết định nào.

“Đại hỏa cầu!” Trong sự hỗn loạn, Bineyol từ phía đối diện, không biết từ khi nào đã niệm chiêu và đã ra đòn. Bùm... Éc. Một quả cầu lửa khổng lồ đầy uy lực được bắn về phía con trùm, khiến nó kêu lên đầy đau đớn.

“Làm được rồi sao.” Katou mở to mắt đầy ngạc nhiên, cô biết rằng, với sức mạnh của Bineyol, chiêu thức này chắc chắn có sát thương cao hơn nhiều so với lượng máu còn lại của con mãng xà. Thế nhưng, cô ấy đã mừng hụt, thanh máu đang ngày càng bị hạ xuống bỗng nhiên lại không còn tụt nữa. Thay vào đó...

Lạch cạch.... Bong! Một âm thanh kỳ lạ vang lên, sắc mặt Katou đột ngột tái mét đi khi nhìn thấy Bineyol đang bị cưỡng chế phong ấn vào một mảng tinh thể lớn đính trên đầu con mãng xà.

“Hả, gì vậy? Không! Bineyol, không được!” Mọi thứ đã đi lệch khỏi quỹ đạo, Katou trở nên mất kiểm soát, la hét và chạy về phía con rắn.

Uỵch. Thấy vậy, Paulo không rõ từ đâu lao đến, ôm lấy Katou và Andre và phóng thật nhanh ra ngoài căn phòng. Trong khoảnh khắc trước khi con mãng ra bùng nổ, anh ấy đã cố nhảy mạnh nhất có thể để ra khỏi nơi đó, thậm chí còn dùng hết sức để ném Katou ra phía xa hơn. Xìu... Đùng! Âm thanh chấn động vang lên. Đòn tất sát của con mãng xà lập tức khiến cho cả căn phòng toang hoang, khói bụi mịt mù, đất đá sập tứ tung. Nhưng may mắn thay là cả ba đã thoát ra khỏi căn phòng kịp thời. Ngồi dậy với cơn đau nhức toàn thân sau vụ nổ khi nãy, Katou lê thê bước về phía Paulo và Andre.

“Này, chú làm gì vậy? Sao lại kéo tôi ra, Bineyol vẫn còn ở trong mà, tại sao hả?”

“Katou... xin... lỗi.”

“Chú xin lỗi c... cá...”

Katou vẫn định gằn giọng trách cứ Paulo nhưng bỗng nhưng không thể nữa.

“Ở lại... mạnh... giỏi, Katou.”

Do cô đã không để ý, cả người Paulo lúc này đầy những vết thương chí mạng, đã cố xin lỗi Katou trong khi cơ thể đang dần tan biến. Người này đã chịu một lượng sát thương lớn từ cú nổ do khoảng cách là quá gần. Katou sững sờ, chỉ biết lặng nhìn Paulo với cơ thể đang cứ thế mà tan vào hư không.

“Paulo? Paulo? Ơ kìa?” Đầu cô bị xoay như chong chóng, ánh mắt trông như một người mất hồn. Một lúc sau, mới nhìn sang phía Andre, khi một tiếng hét được vang lên.

“A! Đau quá, t... tô... tôi, tôi không muốn chết. A, tôi không muốn chết.” Andre, tuy không như Paulo nhưng cũng đã bị thương rất nặng, cậu đang gào thét trong sự đau đớn.

“Cứu với, tôi không muốn chết!” Katou trong hoảng loạn, lập tức bước qua dùng kỹ năng hồi phục lên cậu ta.

“C... cậu bình tĩnh lại đi.”

Ặc... khặc. Miệng Andre đột nhiên nôn ra máu.

“Tôi chưa muốn chết, a! Cút đi, bỏ ra.” Uỵch! Andre không chịu được cơn đau nữa, cậu ta dùng sức đẩy, khiến Katou ngã mạnh ra phía sau. Sau đó, liền nhắm mắt lại và lập bập một điều gì đó rồi cũng dần tan biến trước mặt Katou.

“Này, đừng mà, bình tĩnh đi!” Katou cố ngăn cản, nhưng không thành, Andre đã quyết định rời khỏi cao nguyên ảo.

...

Chỉ trong hơn mười phút, thảm họa đã xảy đến tại một tổ đội. Bầu không khí ngay sau đó liền trở nên trái ngược hoàn toàn, yên ắng hơn bao giờ hết. Chỉ còn mỗi Katou, cô ngã người nằm ra đất, khuôn mặt lơ đễnh, như vẫn chưa thể hoàn hồn.

“Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Mình... mình đã chẳng thể làm gì cả.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout