Chương 33
Ngày thứ 242 của nhân loại tại cao nguyên ảo
Nishikate Kyuuta
Rầm! Cánh cổng mở toang ra, cuối cùng cũng đến lúc, cả ba chúng tôi xông vào, trận chiến bắt đầu.
Do là lần đầu chứng kiến, tôi và Lilyrumi đã bị sự kỳ vĩ trước mắt làm cho ngạc nhiên. Tuy nhiên, chị Katou thì ngược lại, chị ấy đã quá quen với nó rồi. Khung cảnh được mở ra là sự kết hợp giữa một ổ rắn sa mạc khổng lồ và một hang động kết tinh. Với màu sắc chủ đạo là màu vàng nâu của đất cát, rất nhiều viên tinh thể trắng xanh sáng bóng cũng mọc lên ngổn ngang, đa dạng về mặt kích thước lẫn hình dáng.
“Hãy tản ra và tránh khỏi phần trung tâm một chút, nó sẽ xuất hiện ở đó!”
Với kinh nghiệm của mình, chị Katou là người đã đưa ra lời này. Đúng như chị ấy nói, không lâu sau khi bước vào, chính giữa căn phòng bất ngờ rung chuyển mạnh, lớp đất cát trên bề mặt di chuyển thành vòng tròn và một càng nhanh hơn, tạo thành một xoáy cát lún khổng lồ với những tiếng “ầm ầm” không hề dễ chịu.
Rầm. Vụt! Hiện tượng này kết thúc bằng một tiếng động lớn, ngay sau đó là sự xuất hiện của nhân vật chính – mãng xà phong ấn – trùm của căn phòng này.
Trồi lên hoàn toàn khỏi mặt đất, con quái vật này có chiều dài lên đến gần trăm mét, đường kính tại bộ phận to nhất có thể lớn bằng cả một căn nhà. Với những đặc điểm không khác quá nhiều so với một con mãng xà thông thường, nó mang một cơ thể thân dài, hình trụ của một loài động vật bò sát không chi. Tuy nhiên, điểm khác biệt của loài này là một lớp da nâu đậm, sần sùi bằng đá, cứng cáp và đầy nguy hiểm, đặc biệt, điểm nhấn phải kể đến là một viên tinh thể lớn hình lục giác được đính ngay trên đầu. Trong viên tinh thể đó, đang mang hình ảnh của một cô gái, không ai nói gì nhưng tất cả dường như đều đã biết rõ về vật này. Là Biyenol, Slyzei đã hướng dẫn chị Katou trước kia.
Bước vào trận chiến, theo kế hoạch, tôi sẽ là người phải tập trung nhất khi chịu trách nhiệm cả hai vai trò cùng một lúc. Điểm mấu chốt để phong tỏa con trùm này chính là khiên, thứ có thể triệt tiêu mọi đòn tấn công từ con quái vật này. Chẳng ai lại dại dột, trực tiếp đối đầu với một lượng sát thương khổng lồ sau khi được gia tăng một cách quá đà như vậy cả. Là người duy nhất trong đội hình có kỹ năng khiên, đây cũng là vai trò đầu tiên của tôi. Ngay khi mục tiêu xuất hiện, tôi đã ngay lập tức xông vào, đứng ở vị trí trung tâm với tấm khiên của mình, tập trung duy trì nó để trước hết thu hút mọi sự chú ý của mãng xà. Với vai trò thứ hai, tôi đã dựng lên một cột hắc lôi ngay bên cạnh mình. Đây là điều đã gây ra nhiều tranh cãi nhất trong cuộc họp bàn chiến thuật vào ngày hôm qua. Vốn dĩ, việc sử dụng cùng lúc hai kỹ năng là đã rất khó rồi. Chưa kể, việc này còn sẽ dẫn đến sự phân tán năng lượng, khiến cho hiệu quả của cả hai kỹ năng đều sẽ không thể cao.
Khi đưa ra nó, Katou đã hoàn toàn phản đối. Chị ấy cho rằng việc dựng thêm một cột hắc lôi là hoàn toàn không cần thiết khi mà, sát thương đóng góp vừa không thể đáng kể, ngược lại, nó còn có thể ảnh hưởng đến quá trình duy trì hiệu quả khiên nữa. Thế nhưng, mọi lập luận của Lilyrumi ngay sau đó đã lập tức khiến cho chị ấy vừa thán phục vừa phải cứng họng. Thứ nhất, những đòn tấn công của mãng xà vô hiệu với khiên. Điều này có nghĩa là dù cho khiên có dày hay mỏng, chỉ cần tồn tại thì mọi sát thương gây ra từ nó đều vô nghĩa, khác hoàn toàn với cơ chế giảm sát thương theo độ dày thông thường. Thứ hai, việc dựng thêm một cột hắc lôi cũng có ý nghĩa riêng, Kyuuta vốn không cần phải dùng nó với mục đích hỗ trợ thêm nhiều trong mặt trận tấn công. Với thứ này, con mãng xà do đã định hướng tấn công vào tôi, sẽ phải chịu thêm một nguồn sát thương hắc lôi liên tục ở cự ly gần. Tuy đúng là không đáng kể, nhưng việc đó lại có thể đảm bảo an toàn cho những người gây sát thương chủ đạo. Tạo ra sự ngắt quãng và khắc chế rất nhiều vào khả năng phong ấn, tất cả có thể tập trung hơn, giảm đi phần nào nỗi lo về cơ chế tính toán lượng sát thương liên tục mà con mãng xà phải chịu.
Không trách được chị Katou vào lúc đó, người ngoài nhìn vào kế hoạch này thường sẽ tỏ ra nghi ngờ khi nhận thấy trọng trách của tôi là quá lớn. Tuy nhiên thì không phải như vậy, thật sự là tôi phải duy trì trạng thái song năng, nhưng chỉ cần đảm bảo nó ở mức tối thiểu. Hoàn toàn đúng với câu nói “việc nhẹ lương cao”, tôi hầu như không tốn sức, nhưng về mặt tác dụng thì đó lại là chiếc chìa khóa để tận dụng mọi cơ chế của con mãng xà.
Còn về phía bên ngoài, Lilyrumi đã triệu hồi ra Kita từ lâu. Với sức mạnh đáng nể của một tinh linh, nếu không cùng tham gia để hỗ trợ cho chủ nhân của mình thì sẽ thật uổng phí. Sau đó, họ quan sát hoàn cảnh lẫn địa hình xung quanh, chọn cho mình những vị trí đứng vừa phù hợp, vừa cách xa nhau. Bên cạnh việc gây sát thương, cả bốn sẽ phải luôn quan sát và hỗ trợ lẫn nhau nếu có bất kỳ biến cố nào xảy ra. Cẩn trọng như vậy chắc chắn không thừa thãi, bài học lần trước từ nhóm của chị Katou là quá lớn.
Và cuối cùng, sau khi thấy tôi ra hiệu rằng mọi thứ đã ổn, Katou, Lilyrumi và Kita liền lập tức tung chiêu tầm xa để tấn công. Không cần phải là những đòn mạnh nhất, họ chỉ cần đảm bảo sát thương được đưa ra một cách liên tục.
...
Éc... Rầm! Con mãng xà thét lên một tiếng kéo dài thất thanh, rồi lăn gục ra đất, sau đó cũng dần tan biến. Vậy là sau chưa đầy năm phút, trận chiến đã kết thúc với một thắng lợi áp đảo, không một biến số, không chút khó khăn, thậm chí, chúng tôi còn chưa tiêu hao sức lực như lúc khởi động để luyện tập. Tôi, Kita và Lilyrumi không có vẻ gì là quá vui sướng, ngược lại cảm thấy rất thản nhiên, bước lại gần nhau cười nói sau khi mọi thứ kết thúc. Nhưng một bên, chị Katou thì lại thẫn thờ, không rõ đang nghĩ gì nữa, con ma vật đã luôn là nỗi ác mộng trong những đêm qua của chị ấy, lại bị kết thúc một cách đơn giản như vậy, hẳn là hụt hẫng lắm.
Thế thì điểm khác biệt là gì? Lý do gì đã khiến cho tổ đội của chị ấy phải chịu một cảnh tang hoang như vậy trước sự dễ dàng ấy? Có lẽ chị Katou không muốn biết, cũng không muốn nhớ lại, nhưng chị ấy lại phải là người hiểu nhất ở đây. Đúng thế, chiến thắng này không phải nhờ vào sức mạnh, không phải nhờ vào kỹ năng, không phải nhờ vào kế hoạch bài bản, càng không phải nhờ vào sự áp đảo về mặt số lượng... đó là một điều đơn giản hơn rất nhiều, nhưng lại rất cần thiết, là lòng tin.
Trong khi cả đám vẫn còn chìm đắm trong loạt cảm xúc khau nhau ấy, thì trên không trung phía giữa căn phòng, một ánh sáng chói lóa bất ngờ hiện lên. Tất cả nhìn qua và cũng dễ dàng nhận ra vật đó, đằng sau lớp ánh sáng, một viên tinh thể xuất hiện rồi rơi xuống.
Lúc này, chị Katou đã không còn quan tâm đến bất kỳ thứ gì nữa, đôi mắt đó mờ đi, những giọt nước mắt tuôn ra như suối sau khi nhìn thấy nó. Chị ấy như vỡ òa, chạy một mạch đến đỡ, ôm chầm lấy phiến tinh thể, nơi mà Bineyol bị phong ấn.
“Hồi phục... hồi phục... hồi phục...”
Bình luận
Chưa có bình luận