Chương 41
Ngày 26 tháng 6 năm 3997
Nishikate Kyuuta
Sau khi tiễn Kiin đi học, tôi bước lại vào nhà, nhưng chưa vội mở liên kết được gửi ra đọc. Hừm, để chiều rồi xem vậy. Giờ thì, trước hết, mình còn phải làm việc đó nữa chứ nhỉ? Tắt điện thoại, tôi đi vệ sinh cá nhân, chải chuốt và thay cho mình một bộ trang phục đen lịch sự. Để cuối cùng, tôi từ tốn bước ra ngoài.
...
Khoảng vài tiếng sau khi rời khỏi nhà và đi theo chỉ dẫn trên bản đồ điện tử để đến phía ngoại thành của thành phố IDK, trước mặt tôi lúc này là một nghĩa trang. Tôi đứng đó với một bó hoa màu trắng vừa được tranh thủ ghé mua trên tay. Nghĩa trang này có quy mô không lớn, và còn đang trong giờ hành chính, nên lúc này là khá vắng vẻ. Sau một hồi, đã tìm thấy người đó, tôi bước đến với biểu cảm thương tiếc.
Được đặt ở hàng cuối cùng, một khu mộ trắng sáng với những phiến đá tinh tế và đẹp đẽ, có lẽ chỉ vừa được xây lên cách đây không lâu. Tôi nhìn kỹ những dòng thông tin của cô gái trên bia mộ, khẽ gọi: “Himeno Asa sao?” Đây là người đã được báo đài nhắc đến rất nhiều, liên quan đến vụ YellowBot ở IDK, cô ấy là người duy nhất liều mình đến ứng cứu, mặc cho cái mác ‘không ứng cứu kịp thời’ từ chính phủ, để rồi hy sinh. Nhưng mà cái tên này, hình như có hơi quen thì phải.
“Cám ơn chị, em sẽ không để cho sự hy sinh của chị trở nên vô nghĩa. Hãy yên nghỉ và chờ xem nhé, em sẽ thay chị làm nốt phần còn lại.” Nói xong, tôi đặt bó hoa xuống trước bia mộ ấy và chắp tay, nhắm mắt cầu nguyện, tỏ lòng biết ơn. Trong suốt quá trình đó, tôi đã quá tập trung vào những người mà mình muốn thăm viếng, chẳng để ý đến xung quanh. Thậm chí, cho đến lúc nghe được tiếng rục rịch, tôi còn không nhận ra rằng, đã luôn có một sự hiện diện khác cũng đang có mặt ở đây ngay từ lúc bắt đầu... Cố quay lại nhìn, ở phía xa, từ đằng sau bức tường sau lưng tôi, một cô gái cũng đang cầm trên tay một bó hoa tươi màu trắng, vẫn luôn âm thầm đứng đó và quan sát. Tôi cũng không quan trọng quá việc này, chỉ coi như chưa thấy gì, đứng lên và rời đi không lâu sau đó.
...
Hoàn thành việc mà bản thân muốn làm, về đến nhà, tôi đóng cửa lại rồi liền nằm sấp lên chiếc ghế dài ở phòng khách. Không thèm thay đồ, tôi liền mở điện thoại lên và đọc một số bài viết về việc làm mà Kiin gửi lúc sáng, nghiên cứu từng thứ để tự tìm cho mình hướng đi phù hợp.
Loại công việc đầu tiên. Thảo phạt ma vật sao? Chắc không cần đâu nhỉ? Ma vật ở thế giới thực được chia thành sáu cấp theo độ khó, từ yếu nhất đến mạnh nhất lần lượt là cấp F đến cấp A. Thảo phạt ma vật là một trong những hoạt động được ưa chuộng nhất của dị nhân, vừa có thể nhận một phần thù lao từ chính phủ, vừa có thể tăng tiến sức mạnh cho bản thân mình. Qua đó, đảm bảo đồng thời hai nhu cầu: sức mạnh và kinh tế. Tuy nhiên, những điều này thì lại phụ thuộc vào cấp độ của ma vật. Điều này có nghĩa là khi chỉ đối đầu với ma vật yếu, nó rất không đáng kể, nhưng nếu chiến đấu với ma vật quá mạnh thì lại không thể đủ sức. Theo nội dung bài báo mới nhất, chỉ với một con ma vật cấp B, đã cần tới khoảng hai mươi người được cho là có năng lực tốt để tiêu diệt. Điều này cũng đã vô tình tạo nên không ít tranh chấp khác, người kết liễu sẽ nhận được nhiều hơn bình thường, đôi khi còn có cả vật phẩm rơi ra nữa. Khi số lượng những người tham gia là quá lớn và tình trạng kéo dài thường xuyên, không ít trong số đó sẽ cảm thấy không hài lòng, khó chịu hay thậm chí là ghen tị và thù ghét. Từ đó, còn dẫn đến vô số hệ lụy khác. Tôi hơn ai hết hiểu rõ điều đó, từ những gì đã trải qua ở cao nguyên ảo. Chính vì vậy, khi đọc được không ít điểm hạn chế trong việc này, tôi không ngần ngại mà lập tức bỏ qua.
Loại công việc thứ hai. Tham gia quân đội? Kiểu nhập ngũ à? Ngay từ khi những năng lực đặc biệt xuất hiện, các quốc gia trên thế giới đều đã bằng nhiều cách, phát động để “tuyển” những dị nhân tiềm năng vào phục vụ cho quân đội của họ. Qakom, vương quốc mà tôi đang ở, cũng vậy, chính quyền nơi đây từ sớm đã có nhiều không ít chính sách để ủng hộ và kêu gọi việc các dị nhân nhập ngũ. Tuy nhiên, chế độ và thu nhập thì cũng không khác gì khi so với quân đội bình thường cho lắm, tức là “không được cao”. Nếu gia nhập, tôi sẽ được huấn luyện bài bản, sống một cách kỷ luật và nề nếp hơn. Mặc dù vậy, tôi lại khá lăn tăn về việc liệu bản thân mình có thể nhận được gì từ họ không khi mà Lilyrumi đã rèn luyện cho cậu không ít trước đó rồi. Bên cạnh đó, phải kể đến, thứ mất đi trước nhất khi bước vào con đường này chính là sự tự do. Vẫn còn nhiều điều chưa hiểu rõ, nhưng chỉ với việc khả năng bị ràng buộc là cao thì rõ ràng, tôi không thể chấp nhận theo việc này khi mà vẫn còn đó nhiều điều cần làm về Kami, về Slyzei, về Lilyrumi và cả YellowBot.
Loại công việc tiếp theo. Gì đây? Chương trình giải trí à? Thật luôn... Tôi bĩu môi, nheo mắt lại khi đọc đến nội dung về những hoạt động này. Như người nổi tiếng, những người mang năng lực phù hợp có thể dấn thân vào các hoạt động để đánh bóng tên tuổi như nghệ thuật, thể thao, hay thậm chí là mở một kênh giải trí của riêng mình. Tôi không đánh giá gì về nó đâu, chỉ dám tự nhận là bản thân vốn luôn không có thiên phú về mặt này. Chưa kể, đây chỉ là một chương trình mới được lên kế hoạch, không có gì đảm bảo nó sẽ được thực hiện hay thành công cả.
Loại công việc cuối cùng. Vậy là, chỉ còn lại... ủy thác, tôi đưa mắt nhìn xuống sự lựa chọn này, cuối cùng cũng có thứ làm cho tôi hài lòng. Khi nhận ủy thác, bạn sẽ làm việc trực tiếp với khách hàng của mình về nhiều loại hình khác nhau với tất tần tật những việc có thể làm trên đời, thù lao nhận được cũng phụ thuộc vào chính thoả thuận của hai bên. Đây là cơ hội tốt nhất đối với tôi để phát triển hơn. Vừa có thể kiếm tiền, vừa tích lũy kinh nghiệm thực chiến trong nhiều lĩnh vực mà không cần tranh đua, và đặc biệt phải kể đến là sự tự do để theo đuổi mục đích của mình.
Cứ chốt như thế đã! Sau khi xác định lựa chọn hợp lý nhất, tôi ngồi dậy, nhấp vào một đường liên kết khác ở cuối bài viết. Nơi mà hàng loạt các ủy thác được hiện ra.
Cũng sau đó, chưa đầy mười phút sau, tôi tự gật đầu với bản thân khi đã chọn được cho mình một ủy thác ưng ý. Sau đó, liền chụp màn hình và gửi cho Kiin để tham khảo.
[ỦY THÁC THẢO PHẠT.
Ngày đăng: 24/6/3997.
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
- Đánh bại ma vật.
- Bảo vệ cơ sở vật chất.
- Thực hiện theo sự sắp xếp và phân công.
- Thời gian và chi tiết ma vật: trao đổi cụ thể sau.
YÊU CẦU:
- Đã sử dụng thành thạo được kỹ năng dạng tấn công.
- Có kinh nghiệm thảo phạt hoặc tham gia thảo phạt là một lợi thế.
- Số lượng: 20.
PHÚC LỢI:
- Hưởng các phúc lợi từ ma vật: kinh nghiệm, vật phẩm rơi ra,...
- Được hướng dẫn bài bản cách đánh có kế hoạch.
- Thù lao cứng khi tham gia: trao đổi cụ thể sau.
CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN: Nhấn vào nút bên dưới.
Lưu ý: các ứng viên vui lòng tham gia buổi trao đổi về ủy thác, được diễn ra trực tiếp vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 30 tháng 6 năm 3997 tại 178/9D, đường Uky, thị trấn Kyui, thành phố YYN.]
...
Tối hôm đó, Kiin cũng đi học về sớm, bước vào nhà thì tôi đang ngồi chờ sẵn.
“Tao về rồi đây.”
“Ừm, mày đọc cái mà tao gửi chưa?” Tôi vừa nói, vừa đưa cái màn hình đang hiển thị tin nhắn về ủy thác đã gửi khi nãy ra.
“Rồi! Vậy mà mày quyết định chọn theo đuổi ủy thác à?”
“Ừm. Sao thế, có gì không ổn à?”
“À không. Tao không chắc. Chỉ là, tính cạnh tranh hơi cao thôi.”
“Hả?”
“Là vậy đấy. Đâu phải chỉ cần đăng ký là được đâu. Một đứa quê mua chỉ ru rú ở cô nhi viện như mày thì biết gì chứ.”
“Hehe!”
“Gì đấy, tự nhiên cười.”
“Hì! Thôi, chắc mệt rồi đúng không? Lại ngồi đây, ăn tối đi đã.” Tôi cố tình nói nhẹ nhàng, thậm chí còn chủ động đứng dậy để kéo ghế ra mời cậu bạn nữa.
“Haizz, có gì thì nói luôn đi.”
“Hôm trao đổi về ủy thác, hãy đi cùng tao luôn nha!”
Bình luận
Chưa có bình luận