Chương 82



Chương 82

Ngày 14 tháng 10 năm 3997

Nishikate Kyuuta

Iori thật tốt bụng, con bé hồn nhiên và luôn muốn giúp đỡ người khác, không khác gì trong bộ truyện tranh của em ấy cả. Tôi rất cảm kích, nhờ có sự cảm thông và hỗ trợ này, tôi đã có thêm thời gian để làm những việc mà bản thân muốn hơn, kiểu tự luyện tập, dò la tin tức của những Slyzei khác trên mạng xã hội hay cố tìm kiếm chút manh mối về thảm hoạ YellowBot ở nơi này.

Ba tuần trôi qua kể từ khi đó, hôm nay tôi đã phải tự buộc bản thân mình quay lại và tập trung với nhóm để trao đổi về kế hoạch của tập thể. Mỗi tháng đều có một bài kiểm tra tổng kết và mai chính là ngày đó, vì vậy mà hôm nay sẽ có thông báo từ Kami về cách thức kiểm tra, tôi cho rằng mình ít nhất cũng phải nắm rõ những thông tin này vì đại cuộc.

Cũng may vì đã đến lớp, có lẽ vì là ngày quan trọng nên thầy Mibaru cũng có mặt. Còn về thông báo cho bài kiểm tra ngày mai thì nó đã xuất hiện trên màn hình điện thoại của tôi cách đây không lâu, tất cả đang tập trung lại, đọc kỹ từng dòng và suy nghĩ về nó. Tôi cũng đã hiểu được phần nào nội dung này sau khi đọc xong, cũng không quá khó hiểu. Ngày mai sẽ là ngày diễn ra bài kiểm tra, chủ đề là thực hành kỹ năng hỗ trợ. Nó hơi khác so với bài kiểm tra trước, nếu kỳ đầu là một bài kiểm tra cho từng cá nhân thì tại kỳ hai này, các nhóm sẽ đối kháng với nhau theo từng đội để giành điểm về cho nhóm. Cụ thể, theo bảng phân lịch đã được định sẵn, nhóm B sẽ đấu với nhóm C vào buổi sáng và nhóm A sẽ đấu với nhóm D vào chiều mai. Mỗi nhóm sẽ lập ra hai đội riêng biệt: đội tấn công và đội phòng thủ, đội tấn công sẽ thi đấu với đội phòng thủ của nhóm đối đầu và ngược lại. Điều đó có nghĩa là sẽ có bốn cặp trận giống nhau tất cả, mỗi nhóm sẽ thi đấu hai trận trong số đó. Cuối cùng, sau khi tổng hợp lại số điểm của các đội trong nhóm, nhóm thấp điểm nhất sẽ bị loại khỏi khoá huấn luyện.

Về nội dung đối đầu, các trận đấu sẽ thi với nhau trong phòng tập luyện mô phỏng. Mỗi đội phòng thủ sẽ được phân công giữ đều ra mười “cây gậy Kami” và có trách nhiệm bảo quản nó. Ngược lại, đội tấn công sẽ phải tìm mọi cách để lấy về những cây gậy Kami này. Trong quá trình đó, đội phòng thủ không được tấn công lại đội tấn công. Khi tổng kết, mỗi cây gậy giữ hay lấy được sẽ đem về cho nhóm của đội đó một điểm.

Có vẻ là một bài kiểm tra đối đầu để loại nhau, nhưng may thay, chúng tôi trước mắt có thể nhẹ nhỏm khi nhóm A không phải đối đầu với nhóm B, tất cả dường như đã trở nên khá thân thiết với nhau sau một tháng cùng tập luyện. Tuy nhiên, vì phải thi đấu với những đối thủ khác nhau, thầy Mibaru và cô Iori cũng quyết định tách nhau ra để bàn chiến thuật riêng cho từng nhóm. Do đó, nhóm A chúng tôi đã chủ động di chuyển về lại phòng học riêng của toà A để tiến hành trao đổi.

“Báo cáo hình nhóm đi, Katou.”

“Vâng, thưa thầy Mibaru, nhóm A hôm nay có mặt đầy đủ với số thành viên còn lại là mười hai.”

“Mười hai, sao lại mất nhiều thế?”

“Theo như được báo lại thì là do hết điểm Kami ạ.”

“À... ừm... Thôi bỏ qua, tiếp tục trình bày đi.”

“Vâng, về kỹ năng hỗ trợ thì nhóm ta có tám người dùng kỹ năng khiên và bốn người dùng kỹ năng hồi phục ạ.”

“Ừm. Được rồi, cả nhóm chắc cũng đã đọc hiểu thể lệ bài kiểm tra cả rồi, có ai có đối sách gì không.”

Panzai giơ tay và đứng lên phát biểu: “Thưa thầy Mibaru và mọi người, điểm mấu chốt của bài kiểm tra này là vận dụng kỹ năng hỗ trợ. Đội phòng thủ kiếm điểm dựa trên việc bảo quản những cây gậy Kami khỏi đội tấn công của phe địch nên những người có kỹ năng khiên sẽ là phương án hợp lý. Còn về đội tấn công thì sẽ cần những người có kỹ năng hồi phục để có thể tấn công dai dẳng mà giành lấy điểm từ phe thủ của họ. Nhưng xét cho cùng thì nhóm mình khá chênh lệch về số lượng hai loại kỹ năng nên em nghĩ việc chia đôi sẽ hợp lý hơn, đương nhiên là phải ưu tiên những thành viên khiên ở đội phòng thủ.”

“Tốt, ý kiến đóng góp là có, nhưng tôi muốn sửa lại một chút. Thật ra việc phân đều sẽ có ảnh hưởng đôi chút đến khả năng thật sự nên tốt hơn cứ chia tám - bốn theo chính sở trường của mỗi người sẽ hợp lý hơn, người nào việc nấy. Việc phân đều mà lại chiến đấu trong một môi trường phù hợp thì chẳng khác nào vô dụng, đúng không? Vì vậy mà thà giữ đúng lực lượng hai đội theo loại kỹ năng vẫn ổn... Ta thấy tốt đấy, nhóm mình cứ phân thế mà làm, Katou làm đội trưởng đội tấn công, Panzai làm đội trưởng đội phòng thủ. Hãy tụ lại với nhau và bàn chiến lược cho ngày mai. Đối thủ chỉ là một nhóm D nhỏ bé, đừng làm ta thất vọng đấy.”

“Rõ ạ!” Cả lớp đồng thanh vô to. Thầy Mibaru rời đi và để phần thời gian còn lại cho nhóm tự do thảo luận, hai đội sau đó cũng chia nhau ra hai góc khác nhau.

“Được rồi mọi người. Như thầy Mibaru đã chốt, tám người chúng ta sẽ là đội phòng thủ, cùng nhau chiến đấu hết mình nhé.” Panzai với vai trò là đội trưởng đã lên tiếng trước và động viên.

“Đội chúng ta có tám người, năm nam ba nữ, về số lượng thì có vẻ sẽ dễ dàng chiếm được lợi thế thôi.”

“Ừm, nhưng mà Panzai này, ông có kế hoạch gì không, tụi tôi sẽ làm theo.”

“Phải đó, chỉ tụi mình với, tụi mình chưa thực chiến với người khác bao giờ cả.”

“Vốn dĩ lúc luyện tập tụi mình hay được nhẹ tay, lần này chắc toang rồi.”

Những lời vừa rồi là của ba bạn nữ, trông khá thân với Panzai, dường như chỉ biết trông cậy hoàn toàn vào cậu ấy. Họ có vẻ yếu đuối, theo những lời họ nói ra thì tôi cảm thấy vậy. Chuyện chưa giải quyết xong thì đám con trai bên cạnh cũng lên tiếng chen vào.

“Này, có mười điểm mà tám người, chia sao ta.”

“Ý chú là mấy cậy gây Kami ấy hả? Thông báo ghi là chia đều thì chắc mỗi người một phẩy mấy cây chăng, haha.”

“Thằng nhóc này, đừng có đùa nữa, theo anh thì mỗi người giữ một cây và hai người giữ hai cây, chắc vậy.”

“Em cũng nghĩ thế, chỉ là không biết Kami sẽ phân ngẫu nhiên hay để chúng ta chọn nữa.”

“Vậy trước mắt cứ bàn kế hoạch rồi chọn người giữ hai điểm trước đi nhỉ?”

“Tán thành, vậy thì anh thì nghĩ ai giữ hai điểm đó cũng được, trừ Kyuuta.”

Gì? Tôi giữ im lặng trong cuộc họp suốt từ đầu nhưng không bỏ sót thông tin nào, bây giờ mới bị làm cho ngạc nhiên khi có người nhắc đến mình, nhưng lại không phải một điều gì đó quá tích cực.

“Em sao? Nhưng tại sao?”

“Còn phải hỏi à? Cậu phải tự biết chứ, lớp luyện tập thì bỏ miết, có đến thì lúc nào cũng gật gù ngẩn ngơ, giao tiếp cũng chẳng thấy. Tên tôi là gì, cậu cũng đâu có biết đúng không? Sao mà tụi tôi yên tâm giao lại số điểm lớn cho cậu được.”

Vậy ra đó là những gì mà người cùng nhóm đang nghĩ về tôi sao. Đúng là mặc dù tôi có cái lý của riêng mình, chưa kể còn được cô Iori đồng ý, nhưng tôi không phản kháng được, càng không muốn nói gì để phủ nhận nó. Vì vậy mà bầu không khí đột nhiên trở nên u ám hơi khi câu chuyện đang xoay quanh tôi.

Nhận thấy tình hình có phần không ổn, Panzai đứng ra can ngăn và lên tiếng như một đội trưởng thực thụ: “Nào, mọi người, cùng một nhóm cả, đừng khó chịu với nhau như thế. Thôi thì cứ thế này nhé, nếu được chọn thì em và anh Peno sẽ đảm nhiệm vai trò giữ hai điểm của đội. Có được không?”

“Được.”

“Ổn đó.”

“Ừm, chốt thế đi.”

“Giờ thì vui vẻ bình tĩnh lại nha, còn phải bàn về đội hình và chiến lược nữa đó.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout