[初会]
Ý nghĩa: sơ hội, ý chỉ lần đầu tiên gặp nhau.
Trước nay tôi vốn không tin vào chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên nhưng điều đó đã biến mất cho tới khi tôi gặp được anh.
Tôi vẫn còn nhớ như in cái lần đầu tiên đó, tại một quán cafe nhỏ xinh nằm trong một con ngõ cách xa chốn xô bồ. Với vẻ ngoài cao ráo gương mặt tựa hình bóng chàng trai mà tôi nhiều lần cố tưởng tượng ra trong mơ, anh đã làm tim tôi dường như ngưng lại . Anh nhìn tôi và nói:
“AB cafe xin chào, mình muốn gọi gì ạ. Hôm nay menu có món mới là trà chanh nhiệt đới đó ạ”.
Lúc đó tôi chỉ nghĩ tới giọng anh ấy, sao có thể ấm áp như thế cơ chứ trái tim mình tan chảy mất rồi. Tôi lúng túng không biết mở miệng thế nào, vội chọn đại một món rồi ra ghế ngồi. Cả buổi tôi chỉ nhìn anh rồi cười một cách ngây ngốc.
Tối hôm đó tôi không tài nào ngủ được trong tâm trí tôi toàn hình bóng anh. Tôi bắt đầu vẽ ra một tương lai tôi và anh cùng nhau ngắm hoàng hôn rực rỡ, bình minh ấm áp. Và đời không như là mơ, lần tiếp theo tôi tràn đầy niềm vui tới quán với hy vọng có thể xin thông tin liên lạc của anh nhưng không anh đã không ở đó. Tôi vẫn kiên trì năm bảy lần nữa tới quán tất cả đều ra về với sự thất vọng.
Tôi đã từng nghĩ, nếu mình nhớ một người quá nhiều thì vũ trụ sẽ gửi nỗi nhớ của mình đến với người ấy, điều đó có thể sao? Nếu tôi chủ động hơn có thể sẽ có lần gặp mặt thứ hai chăng? Có lẽ tốt hơn là nhân sinh chỉ như lần đầu gặp. Tôi tin rằng các cuộc gặp gỡ trên đời đều là do duyên phận mà thành. Mọi người đều là khách qua đường vội vã, có người khi ta gặp thì chỉ cần quay đầu bước tiếp là quên, nhưng có những người buộc ta phải ngoảnh đầu nhìn lại. Cuộc đời có những lúc lạ lùng thật, những cuộc gặp gỡ chỉ thoáng qua nhưng làm ta nhớ mãi không quên. Hãy trân trọng từng khoảng khắc vì chẳng biết khi nào mới có thể gặp lại nhau lần nữa. Hiện tại chúng ta đang sống trong những thế giới khác nhau nắm giữ hạnh phúc thuộc về riêng mình. Tiến về phía trước mới nhận ra năm tháng dài lâu, hồi ức nhẹ tựa bông hồng, thi thoảng gió thổi qua, thoáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Bình luận
Chưa có bình luận