Giúp đỡ



Ngày hôm sau, hình ảnh Phong Đăng và Gia Bách đứng giữa sân trường lúc trời mưa đã được lan truyền trên kênh tiktok “ăn chơi” của học sinh trường, trên confession, thậm chí là đã có group facebook nào đó đăng hình ảnh lên. Nhưng vấn đề đáng nói chính là dòng caption rất giật tít: Hai nam sinh tranh giành tình cảm của một nữ sinh, tuyên chiến ngay giữa sân trường.

Bên cạnh hình ảnh của Đăng và Bách chính là ảnh một bạn nữ học cùng trường bọn họ, cũng là “nữ chính” trong câu chuyện trên.

Ngay khi Đăng nhìn thấy bức hình đó, cậu đã nhận ra bạn nữ kia chính là người đã cá cược với người khác rồi tỏ tình cậu hai hôm trước. Trò này chắc chắn do cô ta bày ra!

Thực ra Đăng đoán không sai, do bạn nữ đó thích Gia Bách nên đã làm cách này để thu hút sự chú ý của hắn.

Đăng định hết giờ học buổi sáng sẽ đi tìm người để nói chuyện, tranh thủ giờ ra chơi an ủi Bách một chút, bởi vì cậu nghĩ hắn cũng là bị người ta lợi dụng mà thôi!

Hết hai tiết học, chuông reo điểm giờ ra chơi, Đăng quay sang vỗ nhẹ vào áo Bách. Cậu vỗ hai cái thấy hắn không phản ứng, cậu liền vỗ mạnh hơn chút, kết quả hắn đột ngột quay ra, lông mày nhíu lại, vẻ mặt chán ghét khi bị làm phiền.

Bách đang chơi game, bình thường hắn ghét nhất là có ai đó làm phiền, nhưng khi quay lại thấy đôi mắt nai ngơ ngác của Đăng đang nhìn mình thì lập tức khôi phục lại trạng thái bình thường, mỉm cười thân thiện hỏi: “Sao thế?”

Minh An chứng kiến quá trình Bách lật mặt hơn lật bánh tráng mà không nói được lời nào, trong lòng đột nhiên có một suy nghĩ táo bạo.

Bên này, Đăng có hơi bị dọa khi Bách làm mặt hung dữ, nhưng rồi cậu cũng trả lời: “À, tao muốn hỏi về chuyện tao với mày bị đồn là tình địch á, mày tính sao? Mà tao nói trước là bạn nữ kia từng tỏ tình tao mà tao từ chối rồi, tao không có ý lôi mày vào chuyện này. Cũng không hiểu sao chuyện lại thành ra như vậy?!”

Bách tỏ vẻ không quan tâm lắm: “Không sao, tao bình thường, mấy chuyện đó tao quen rồi. Chắc ngày trước mày không chú ý đến tao thôi chứ tụi nó cũng hay lợi dụng hình ảnh của tao để tô vẽ thêm câu chuyện của tụi nó lắm!”

Đăng quan sát vẻ mặt của Bách, vẫn không cam lòng nhìn lên trên đỉnh đầu xem có hàng chữ nào dối lòng không, nhưng kết quả vẫn như mọi khi. Có lẽ hắn không để tâm thật!

“Sao? Mày thấy phiền phức à?” Bách hỏi Đăng.

Đăng nghĩ nghĩ một hồi rồi gật đầu: “Hơi hơi, chủ yếu là tao không thích người khác tự tiện lấy hình ảnh của tao để tạo content.”

Bách quay hẳn người ra, hơi cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt Đăng: “Yên tâm, qua ngày hôm nay là mọi chuyện sẽ ổn thôi!”

Đăng cũng chẳng biết ổn của hắn là thế nào, nhưng ánh mắt hắn khi nhìn cậu như vậy bỗng dưng khiến cậu có cảm giác an tâm hơn.

Đúng như lời Bách nói, đến buổi tối, sau khi học bài, Đăng ngồi lướt điện thoại thì phát hiện, tất cả video và hình ảnh về cậu và Gia Bách cũng như bạn nữ kia ở trên mọi nền tảng đã bị gỡ, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra!

Khi cậu còn đang thắc mắc thì hộp thoại messenger nhảy ra một tin nhắn, là Minh An gửi tin nhắn đến.

An An: [Thấy tin đăng bị gỡ chưa?] 

Đăng trả lời luôn.

Nhóc Đăng: [Thấy rồi! Đang không biết vì sao đây!]

An An: [Tao nghe anh tao nói, chiều nay tan học, Bách đã tìm gặp người đăng bài về mày và nó để hỏi chuyện.]

Nhóc Đăng: [Tin chuẩn không?]

An An: [Chuẩn mà, anh tao còn đứng đợi nó gặp người kia. Đúng là cái bạn nữ hôm trước mới tỏ tình với mày. Anh tao kể là bạn nữ đó thích Bách, nhưng cá cược với bạn bè bị thua nên phải đi tỏ tình với mày. Hôm đó mày từ chối làm bạn nữ cay quá, hôm qua lại tình cờ thấy mày với Bách đứng ra sân trường làm gì đó nên mới nảy ra ý định xấu.] 

Nhóc Đăng: [Nhưng bạn đó thật sự nghe lời Bách mà gỡ hả?]

An An: [Anh tao chỉ kể là gỡ thôi, chứ chi tiết hơn nữa thì nó không nói.]

Nhóc Đăng: [/icon băn khoăn/ Thôi vậy là được rồi, mong là sau này sẽ không gặp chuyện như vậy nữa.]

An An: [Nhưng có chuyện khác mày cần phải lưu ý hơn nè.]

Nhóc Đăng: [Nói liên tục.]

An An: [Chuyện Bách có nhiều người yêu cũ thì biết rồi ha, nhưng mà nó yêu cả trai lẫn gái đó. Mày cẩn thận.]

Nhóc Đăng: [/icon khó hiểu/ Sao tao phải cẩn thận?]

An An: [Thì tao thấy nó đối với mày không bình thường chứ sao?]

An An: [Mày thích con gái mà đúng không?]

Đăng rơi vào trầm tư một lúc, sau đó nhắn lại.

Nhóc Đăng: [Tao không biết, đã thích ai bao giờ đâu. Nhưng tao không phản cảm chuyện thích con trai lắm.]

An An: [..........]

Nhóc Đăng: [Sao vậy?]

An An: [Vậy thì càng nên cẩn thận, nghe lời tao, thằng Bách giỏi thả thính người khác lắm. Sảy chân sa vào thì...haizz]

Nhóc Đăng: [Biết rồi, mới quen có ba ngày mà lo xa quá ba!]

Minh An gửi thêm một tin nhắn nữa rồi tạm biệt để đi ngủ. Đăng thoát hộp thoại mess với Minh An, sau đó nhấn vào trang cá nhân của Bách, cậu tính cảm ơn hắn. Thế nhưng tay cứ đưa lên rồi lại đặt xuống mãi chẳng biểt mở lời sao, đúng lúc mẹ Đăng cũng gõ cửa phòng nhắc cậu đi ngủ, thế là cậu nghĩ ”thôi để gặp trực tiếp cảm ơn thì hơn”, cuối cùng để mấy chuyện đó ra sau đầu, chui vào chăn, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout