Tập thơ chủ đề Gánh đời trĩu nặng, thương một bờ vai

(Giải khuyến khích) Vĩ Cầm - Mia

“Hồng trần một cõi hư không”

In trong những tiếng tơ đồng

Vẫn cứ lặng thinh mỗi tối

Em gái ngồi chơi vĩ cầm


Tiền thuốc mẹ chưa kiếm đủ

Tiền em học thiếu một phần

Gánh hàng vẫn còn hơn nửa

Cặp lồng cơm nguội chưa ăn


Sương lạnh rơi đầy trên tóc

Tiếng đàn thổn thức, bâng khuâng

O ép mình thêm mạnh mẽ

Rối bời giấu cả vào trong…


0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này