Đêm khuya cây cỏ đứng bơ vơ
Giữa gió mênh mang với sương mờ
Ngước nhìn lên cao một vùng sáng
Vô tình bắt gặp ánh trăng mơ.
Trời nhem tối, mẹ chưa về nữa
Trên đường làng thấy bóng trăng thơ
Mẹ tất bật, với giỏ hàng nặng
Còn ánh trăng mãi cứ hững hờ.
Thấy dáng mẹ đang về trước ngõ
Là đợi hoài quà mẹ cho con
Nhìn bên trong đôi quang gánh nhỏ
Thấy màu mơ của ánh trăng tròn.
Trăng trên cao chiếu màu nhè nhẹ
Soi con đường tăm tối, mờ xa
Bóng trăng tròn như tấm lòng mẹ
Luôn chứa chan và sáng hiền hòa.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận