Tập thơ chủ đề Gánh đời trĩu nặng, thương một bờ vai
Ngoại tôi - Chu Dương
Hồi tôi còn bé Bài vở chưa xong Vẫn háo hức trông Ngoại vào đến cửa
Chờ hai hộp sữa Vài cái bánh tiêu Ngoại bước liêu xiêu Cùng vai quang gánh
Mồ hôi lóng lánh Vai áo quệt mau Ngoại nói dăm câu Vào nhà vội vã.
Một đời tất tả Vất vả chồng - con Hạnh phúc vàng son Thời xuân đâu có?
Mặt trời chưa ló Ngoại đã gánh ra Cuộc sống bôn ba Nên ngày rất chậm.
Ngày trôi lạ lắm! Từ sáng đến trưa Có những hôm mưa Lòng tôi buốt lạnh.
Hai đầu quang gánh Nặng lắm ai ơi Áo ướt chưa phơi Bão đời lâu tạnh.
Muốn có sức mạnh Vượt cả trùng khơi Ôm lấy ngoại thôi Chẳng còn buồn tủi.
Những ngày xanh mới Nắng đã lên rồi Thương lắm ngoại tôi Và đôi quang gánh!
|
0
|
Bình luận