Hết nắng, ráng chiều đã ngả
Vai gầy gánh cả tà dương
Bước thấp bước cao tất tả
Mẹ về nhanh kẻo mờ sương
Ngày hết gánh hàng chưa hết
Lãi lời phải sẻ tứ phương
Tiền cháo sữa cho đứa bé
Tiền cho đứa lớn đến trường
Cơm tối nhà ai mới nấu
Thơm lừng cả một quãng đường
Nghĩ bếp nhà mình lạnh ngắt
Con thơ nheo nhóc mà thương
Đứa lớn hẳn ôm đứa bé
Ngẩn ngơ ngóng mẹ bên đường
Đàn lợn đói đang gào réo
Đàn gà vẫn chửa lên chuồng
Mắt bỗng mờ đi một thoáng
Này là nước mắt hay sương?
Chân mẹ bước nhanh hơn nữa
Nâng tay lau mắt rồi buông.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận