Tình yêu màu nắng - Huệ Thu


Màu tình yêu là nắng liệu đắng chăng?
Khi chớm nở như bình minh rực rỡ,
Cuối ngày lại dưới hoàng hôn bỡ ngỡ,
Đêm khuya rồi trăng lẻ bóng vĩnh hằng.


***


Màu tình yêu là nắng nhẹ em ơi!
Vàng nhàn nhạt trên môi người mắc cỡ,
Trong mắt biếc còn đong đầy nỗi nhớ,
In vào tim đôi mắt ấy sáng ngời.


***


Màu tình yêu là nắng ấm chan hoà,
Cùng mây trắng đan xen nhau chặt chẽ,
Chẳng lúng túng tay trong tay khoe mẽ,
Đôi chúng mình cứ thế chẳng chói loà.


***


Màu tình yêu là nắng chói gắt gay,
Như núi lửa phun trào thành đỏ thẫm,
Như mãnh liệt khảm hoa tươi trên gấm,
Ngay cả khi cha mẹ cấm tình này.


***


Tình màu nắng khiến tim anh đau đớn.
Anh cô nhi em bệnh tật bỏ mình,
Đôi ta vốn giữ tình này tròn trĩnh,
Nay chia đường ôm trọn nỗi cô đơn!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout