Tôi gặp em giữa một chiều nắng hạ
Tóc em bay bay trong chiều ngược gió
Vén tà áo dài, em bước đến gần tôi
Khiến Tôi ngây người, cứ tưởng là mơ.
Ánh mắt thẹn thùng, lưu bút trao tay
Tôi mang tâm tình gửi vào lưu bút
Trả lại em, lưu bút đề vài dòng chữ
Còn cất giữ mảnh giấy để tỏ lời yêu.
Lại một mùa nắng hạ, tôi gặp lại em
Hôm nay em mặc màu áo vu quy
Bước lên xe hoa, đầu không ngoảnh lại
Tôi mỉm cười, chúc em hạnh phúc.
Chợt nhìn thấy, cuốn lưu bút ngày ấy
Mảnh giấy trong lưu bút vẫn còn nguyên
Tâm tình của tôi, cứ thế mà chôn mãi
Em đi rồi, tôi biết nói tiếng yêu ai?
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận