Nếu như ngày đó không làm thế
Chẳng để kỉ niệm kế tiếc thương
Chẳng phải vấn vương, chẳng phải trách
Chẳng phải xa cách, chẳng lệ cay….
“Nếu như ngày đó xám màu mây
Như muốn kìm chân dáng người gầy
Ngày cho mưa lớn, che lời đắng”
Đó chỉ là “mong”, đáng buồn thay….
Hôm đó trời cao, vắng màu mây
Tiếng chim lảnh lót, tít rặng cây
Chẳng thể át được lời cay đắng
Cứ thế buông trên dáng ai gầy….
Người đi đã khuất, người chẳng thấy
Người trách người thương đã sai người
Người nguôi cơn giận người chẳng tiếc
Chỉ có ta giờ trách ta xưa.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận