Nếu như ngày đó
Giữa tháng năm dài
Giữa hương tàn gió
Rữa cả phôi phai
Ta ngoảnh nhìn những mùa yêu quá vãng
Bợt bạt duyên nghe chẳng đặng ưu sầu
Ta hỏi mình, thương nhớ cũ ở đâu
Nhưng vẫn đây, tình dài ta nối chắp
Tựa khơi xa, tạt bãi bồi gượng đắp
Phút nắm tay, ta siết đến run mình
Lời nói ra váng vất tiếng lặng thinh
Tôi cố giữ, em với tôi cố giữ…
Lời chia tay, ta vụn đôi câu chữ
Ngoảnh mặt nhìn năm tháng tạ tàn trôi
Khi lời yêu, chỉ nằm ở bờ môi
Bởi lòng nhau bụi hoen mờ tro xám
Người ta ước, giữa cuộc đời ảm đạm
Dấu chân thơ giữ được lấy một người
Nhưng tim ta, và tuổi mộng đôi mươi
Ta chợt ước, sớm chia xa hai lối.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận