Tác phẩm đạt giải yêu thích.
Sao lòng tôi thức trong mơ
Con chim tình quẫy giữa bờ thanh tân
Hái trăng cắt mảnh bần thần
Trao em dưới nụ tầm xuân dịu dàng
Sao lòng tôi trống mênh mang
Để cơn gió bấc ngỡ ngàng lùa qua
Em đi giữa phố mặn mà
Tóc xanh mươn mướt như là hương đêm
Sao lòng tôi bỗng… dịu êm
Tương tư ấp ủ hôn mềm nhớ nhung
Lòng tôi cháy lửa bập bùng
Nằm mơ dáng nước mông lung dáng người
Sao lòng tôi bỗng hai mươi
Nhặt bông bưởi trắng nhớ người (nhớ em!)
Trời ơi! Mùa đã qua thềm
Và sao không thể
hết yêu em…
Hỡi người?
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận