Em sẽ cùng anh
bước đi
vào một chiều trời đầy nắng
nơi dáng hình anh chẳng còn trống vắng
nơi cánh đồng mang hương gió và hoa
nơi ánh mắt chứa chan nồng thắm
với những ước hẹn
ngày tình đôi ta vẫn trọn vẹn
khi chớm nở
thuở hè nào
Em sẽ gói niềm thương
của trái tim nhiệt thành
thời thanh thiếu
gửi đến linh hồn anh
đang nương náu
ở chốn vĩnh hằng
Em sẽ gom nắng vạn mùa hè
rồi mang theo những cái hôn
chẳng thể giấu
những vụn nước mắt
chẳng còn đớn đau
để đến nơi anh
hôn nhẹ nhàng lên những vết thương sâu
mà cuộc đời đã khứa
thịt da
đã xé tình đôi ta
chảy máu
Thế gian muôn vẻ muôn màu
lại cướp đi đời anh tuổi mười sáu
người em thương
anh hãy chờ em
thêm vài ngày vài tháng vài năm
thời gian sẽ chở em
cùng tình yêu em mê man chìm đắm
để đến bên anh với muôn vạn sắc màu
em đã thay anh nhìn ngắm
tháng năm
Bình luận
Chưa có bình luận