Anh là máy tính tên "Biết Tuốt",
Giải được mọi thứ ở trên đời.
Những dãy toán dài trăm cây số,
Với anh dễ như một trò chơi.
Em là mã độc hiệu "Tình Ái",
Chuyên gây ra lỗi "luyến lưu hoài".
Anh chẳng ngại ngần ra thách đấu,
Để xem rốt cuộc ai hơn ai?
Lạ thật, chỉ trong một tích tắc,
Phần mềm anh lỗi chẳng thể thay.
Bộ nhớ thương em từng khoảnh khắc,
Bo mạch tương tư suốt đêm ngày.
Em ơi lỗi này không phải sửa,
Anh nguyện mang theo suốt đời thôi.
Anh đâu cần phải biết tuốt nữa?
Anh biết yêu em là đủ rồi!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận