Mười năm trước, lần đầu gặp cậu,
Thoáng cái nhìn- bạn mới bàn trên
Cách cậu cười thật khó để quên
Và rồi tớ biết yêu từ đó!
Những năm tháng học hành gian khó,
Cậu kề bên giúp tớ vượt qua
Thời gian như trời xanh mùa hạ
Trôi mãi rồi cũng phải chia xa!
Tình bạn vừa nảy nở đơm hoa
Mà tớ ngỡ mùa xuân đã tới,
Dặn lòng mình đừng thương nhớ vội
Vì cậu là tri kỉ mà thôi!
Mười năm sau, ngoái đầu nhìn cậu
Biết rằng cậu chẳng để tâm đâu
Chuyện ái tình chỉ mình tớ lún sâu
Đơn phương cậu- mối tình đầu mãi mãi
Cậu giờ đây tương lai vững chãi
Tiếc gì đâu chuyện cũ đã phai
Giữa cuộc đời bao niềm ngang trái
Tớ nhớ về nơi có hai ta!
Không gian trời đất rộng bao la
Chỉ có lòng đôi ta nhỏ hẹp
Những kí ức cùng bao mộng đẹp
Buông tay rồi, gió cuốn bay xa!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận