Hôm nay người đã theo chồng
Áo cưới lộng lẫy má hồng hay hay,
Hôm nay bên ấy vui vầy
Bên đây chỉ có vết trầy thật đau.
Em cười rạng rỡ cô dâu
Tôi cười cay đắng tay lau lệ nhòa,
Hai tiếng đồng ý cùng hoa
Mười năm thương nhớ, xót xa cõi lòng.
Tôi ngồi đây, bên thềm cửa sổ
Hướng mắt nhìn bầu trời đổ vết mưa.
Em, em ơi! Tình ta trôi đâu mất
Theo dòng nước xóa nhòa kỉ niệm yêu.
Đã hẹn thề sẽ bên nhau mãi mãi
Giờ sót lại một mảnh tình phôi phai.
Trời đổ mưa, lòng tôi màu sầm tối,
Đầu đỏ mặt, cuối đỏ mắt ai ơi!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận