Đậm sắc hồn vương ánh nắng vàng
Hiu hiu ngồi đợi bóng em sang
Bắt hai chiếc ghế ngoài sông lớn
Đầu tựa vai nhau, ta với nàng.
Gió chiều mát dịu thổi lâng lâng
Kể chuyện nhau nghe, ngắm phù vân
Hôn nhau nửa chiếc hôn bỏ túi
Nửa chiếc phần không lại ái ân.
Dù lẽ cách xa ở phương trời
Hay gần không tách một tất hơi
Cũng nhớ về nhau chung một dạ
Nước non sẽ hiệp, chẳng xa vời.
Mượn nắng hoàng hôn đỏ rực lòng
Nói yêu em lắm những chờ trông
Má hồng xin gửi vài câu hát
Giữa chốn trần gian thật quá đông.
Sẽ chẳng chơi vơi giữa sóng cuồng
Dắt em vượt hết những mưa tuôn
Mênh mông đâu biết người chân thật
Cứ nắm tay anh sẽ hết buồn!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận