Phải lòng một áng mây hồng
Núi canh, núi ngóng, núi trông, núi chờ.
Mây kia vẫn cứ hững hờ
Lượn lờ đôi chút lại vờ không quen.
Núi buồn, núi tủi bao phen
Mây nào hay biết núi hoen lệ sầu
Mây luôn chẳng ở lại lâu
Ghé qua giây lát gieo sầu tương tư.
Núi mang tâm sự vào thư
Gửi cho mây gió tâm tư của mình.
Nhưng mây vẫn cứ lặng thinh
Không hồi, không đáp chân tình núi đây.
Núi luôn mong đợi từng ngày
Bình minh ló dạng mây bay ngang đầu,
Núi xin ngọn gió bắt cầu
Để mây vương lại núi lâu vài giờ
Nhưng mây hồng vẫn thờ ơ
Thương thay cho núi ngẩn ngơ đứng nhìn
Núi ơi tim chớ nặng tình
Mây hồng theo nắng chẳng nhìn núi đâu.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận