Anh cũng buồn nhưng không nỡ giận em
Vì trước kia anh trải qua tất cả
Cơn tủi thân hay những đêm mắt lả
Con đường buồn, một bóng tối lặng im.
Anh suy nghĩ trong đêm cùng nước mắt
Không vô tình hay bỏ mặt bản thân
Đâu phải yếu đuối mà ướt lệ trào dâng
Vì nỗi niềm chỉ mình anh hiểu rõ!
Dành cho em những niềm vui nho nhỏ
Đâu dám làm môi đó buồn thương
Ngặm ngùi sau những việc yêu đương
Là bộn bề nhiễu nhương trong tâm trí
Thổi luồng gió mạnh vào nơi bí bách
Ta nghe mình ngỏ ngách điều đau
Cũng thương mình đấy, mà biết làm sao
Vì yêu em thân tôi không gì cả!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận