Mẹ ơi, có trăng rồi!
Sao trăng trời nỡ chia đôi?
Trăng đơn côi lẻ bóng giữa trời.
Mẹ ơi, ánh trăng qua,
Con đây chợt muốn hát ca,
Mẹ con ta sum vầy cùng cha.
Mẹ ơi, trăng thật tròn,
Như chiếc bánh trên tay con.
Trăng héo hon khi mất lòng son,
Giống lúc con ăn đầy khuyết trái ngon.
Mẹ ơi, trăng trên cao,
Trăng kia không thấy lạnh sao?
Trăng lên cao, nhà trăng nơi nào?
Con ước ao trăng hạnh phúc biết bao,
Như con khát khao mãi trong vòng tay mẹ!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận