Trung thu năm nay có gì vui?
Hay hai ta hẹn nhấm miếng mồi
Chị Hằng đêm nay đẹp sáng lắm
Chắc men rượu, chắc kèo ông – tôi.
Gió hiu hiu thổi, tóc ông bay
Tôi cười tôi bảo ông già này
Lơ thơ vài sợi trên đầu hói
Chưa già mà tóc đã rụng ngay
Cái thời còn trẻ, tôi với ông
Rủ nhau tắm bùn, dạo ven sông
Cái thời cục kẹo còn cứng ngắt
Đánh nhau giành lộn, cũng tôi- ông.
Trung thu năm xưa, tôi với ông
Cái bọn Tí, Chắt còn tồng ngồng
Hẹn nhau ra trước cây si lớn
Chơi đến tận khuya bị tét mông.
Bọn trẻ thời nay sướng quá mà
Cái kẹo cũng mềm, đủ xa hoa
Có còn giữ nét truyền thống ấy
Chữ Nhân Nghĩa nằm cốt Nho Gia.
Hy vọng bọn trẻ ở thời nay
Nhớ giữ cốt cách nét thẳng ngay
Thói đời xa hoa có bạc bẽo
Nhớ giữ lòng ta, chớ học bầy…
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận