(Top 18 tác phẩm xuất sắc) Trăng Đơn Côi - Phan Duy Phúc
Ai treo mà lơ lửng?
Ai thắp tỏ huy hoàng?
Trăm năm còn sừng sững
Một kiếp đời lang thang.
Trôi dạt cùng năm tháng
Hỏi còn biết buồn không,
Cả một đời làm bạn
Trời hoang với ruộng đồng.
Trông bao cõi người qua
Hững hờ cùng lãng mạn,
Trăng soi hồn lai láng
Đượm tình khúc thi ca.
Tỏ sáng rồi lại lặn,
Vằng vặc đến mơ màng,
E thẹn hay chói chang,
Chẳng bao giờ trăng vắng.
Lòng quê hương trĩu nặng
Tình yêu một vùng trời,
Có Hằng Nga vương vấn
Mối tình còn chưa vơi.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận