[Tập thơ] Dear, my love

Ngày Xa Em

Từ cái ngày em bỏ tôi mà đi

Trái tim này dần trở nên mục rữa

Căn nhà ấm sao bỗng dưng mất lửa

Để tình tôi nguội lạnh trong đêm đông


Ngày em đi lòng bỗng hoá bão giông

Tôi tỉnh dậy sau cơn say mộng mị

Mắt ướt nhoè hay dáng người mờ đi?

Mất em rồi tôi chẳng còn là tôi


Đã bao ngày em về nơi xa xôi

Tôi gượng dậy bằng đôi cánh đã gãy

Xếp bút nghiên dùng hồn thơ tỏ bày

Nói yêu em và thương em thật nhiều


#lycoris



0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này