Tập thơ: Đèo mưa có người đứng hát

CÁNH BƯỚM ĐÊM SƯƠNG

Lập lòe trong đêm sương quạnh vắng

Cánh bướm kia sao vỗ mãi không ngừng

Giữa lưng chừng nghe từng cơn gió thoảng

Tuyết lạnh reo hiu hắt tủi hờn

Hơi giá rét khẽ trào qua khóe mắt

Phấn tàn rơi trên phiến đá thở than

Tấm rêu phong còn xanh màu xưa cũ

Mảnh vườn con tỏ chưa đủ nỗi niềm

Ánh trăng tan, bướm rời đi đâu mất

Khi nắng hừng đông vén nhẹ cổng mây

Tôi thăm vườn, cỏ cây còn nơi đó

Lòng tương tư cánh bướm ở nơi nào?

 

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này