[Tập thơ] Đi giữa thực tại và mộng mơ

Trăng trong đêm sương

Trăng trong đêm sương


Trăng trong đêm sương

Giấu một tình thương

Tựa như mật đường

Xóa nhòa đau thương.


Dẫu trăng le lói

Nhưng vẫn chan hòa

Chẳng hề nhức nhối

Chẳng hề ba hoa.


Trăng sáng yên lặng

Âu yếm vỗ về

Dẫu sương che chắn

Vẫn làm người mê.


Nhìn trăng tĩnh lặng

Khoác lớp khói sương

Tâm tôi yên ắng

Tim đầy tình thương.


Ánh trăng tuy nhạt

Nhưng vẫn sáng thôi

Khiến tôi đang lạc

Tìm ra đường lối.


Trăng là lý trí

Cảm tình là sương

Khi sương che đường

Lý trí vô nghĩa.


Nhưng trăng vẫn sáng

Vẫn giữ ánh vàng

Dù sương lảng vảng

Trăng vẫn không tan.


Dẫu tình sâu đậm

Sương che mắt mờ

Ánh trăng vẫn chờ

Ngày sương tan mất.


14/8/2023


0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này