Đông

Tập 11: Đông về, có lẽ

Chim lại bay về với phương Nam


Cọng rơm khô khốc giữa đường làng


Nghe trên đường thấm hơi sương gió


Có phải là mùa Đông đã sang?


Con đò thôi chẳng rẽ sang ngang


Lá tre rơi xuống lại vội vàng


Đi về đâu đó, đàn cò trắng?


Sao để đò buồn vắng khách sang?


Bóng nắng in nghiêng qua hàng dậu


Chòm mây lờ lững thoáng mơ màng


Chị gió đi đâu mà vội thế?


Trời xanh nghe gió lại ngỡ ngàng.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px