Thu bước nốt những bước dài mệt mỏi
Đông chưa về gió đã vội tràn sang
Mẹ lại ngồi lặng lẽ đan áo ấm
Nỗi buồn nào ùa tới mênh mang…
Con chưa về, mẹ buồn khắc khoải
Ngày lại ngày mòn mỏi đợi mong
Nhìn chim trời gọi nhau đi tránh rét
Con thấy buồn, thấy nhớ mẹ bâng khuâng
Bất chợt thấy tim con phấp phỏng
Có phải không mẹ lại khóc thầm?
Con lại bùi ngùi, mắt nhoè vì ân hận
Đã bao lần con quá vô tâm
Chiều nay con lại hững hờ tựa cửa
Thả tâm hồn theo gió đến xa xăm
Tim tự nhủ sẽ quay về bên mẹ
Và cầu xin mẹ tha thứ vạn lần…
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận